Những lời để nghiền ngẫm trong những phút giây thanh vắng 08/2006



Sau đây là Words for Quiet Moments của Tháng 08/2006, vốn được trích dịch từ Catholic Digest số ra tháng 08/2006 từ trang 122 đến 126 để chúng ta cùng đọc và sâu lắng:

Thứ Ba – Ngày 1 tháng 08

Một lời chúc phúc không phải là một điều gì đó mà người này trao cho người kia. Một lời chúc phúc chính là một giây phút gặp gỡ, một kiểu quan hệ mà những người trong cuộc nhớ và nhìn nhận ra bản chất tự nhiên và đích thực của nhau cũng như sức mạnh tổng thể có trong nhau. (Những Lời Chúc Phúc Của Ông Tôi).

Thứ Tư – Ngày 2 tháng 08

“Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi" (Sáng Thế Ký 28: 15).

Thứ Năm – Ngày 3 tháng 08

Một nụ hôn làm cho trái tim được trẻ trở lại. (Rupert Brooke).

Thứ Sáu – Ngày 4 tháng 08

Nếu bạn không lấy được tất cả những gì mà bạn muốn, thì hãy nghĩ về những thứ mà bạn không muốn lấy khi bạn không muốn chúng. (Oscar Wilde).

Thứ Bảy – Ngày 5 tháng 08

Có bao nhiêu sự chú ý mà người đó sẽ mất đi khi người đó quyết định không phải là một thứ gì đó, mà là một người nào đó. (Gabrielle “Coco” Chanel).

Chủ Nhật – Ngày 6 tháng 08 – Lễ Chúa Biến Hình

Thiên Chúa của chúng ta không đền từ trời mỗi ngày để ngự trong bình đựng nước thánh vàng. Ngài đến để tìm một thiêng đàng khác, thiêng đàng của tâm hồn chúng ta là nơi mà Người rất thích ngự trị. (Thánh Nữ Therese Thành Lisieux).

Thứ Hai – Ngày 7 tháng 08

Bất kỳ bạn đi đâu, mặc cho thời tiết có là thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ mang theo ánh nắng của riêng mình. (Anthony J. D’ Angelo).

Thứ Ba – Ngày 8 tháng 08 – Kính Thánh Đa Minh

Như người mẹ dùng tay che mặt con mình và gởi lên đó nhiều nụ hôn, thì Thiên Chúa cũng làm tương tự như vậy với chúng ta. (Thánh Gioan Vianney).

Thứ Tư – Ngày 9 tháng 08

Hãy tận dụng buổi chiều, vì bạn không thể mang nó theo bạn được. (Annie Dillard).

Thứ Năm – Ngày 10 tháng 08 – Lễ Thánh Lawrence

Sự cao cả của việc được trở nên giống Thiên Chúa không chỉ thuần túy được trao cho một khía cạnh nào đó của nhân loại con người… mà nó là sự hoàn hảo nhằm tìm lối rẽ của nó để đến với mỗi thành viên của nhân loại theo cách thức tương tự nhau. (Thánh Gregory Thành Nyssa).

Thứ Sáu – Ngày 11 tháng 08 – Lễ Kính Thánh Nữ Clare

Đức tin đặt tất cả mọi quả trứng của chúng ta trong cái giỏ của Thiên Chúa, rồi đếm những ơn chúc phúc của chúng ta trước khi trứng nở. (Ramona C. Carroll).

Thứ Bảy – Ngày 12 tháng 08

Nào chúng ta hãy cùng dựng xây thành phố của Thiên chúa. Hãy để cho dòng lệ của chúng ta được hóa thành những điệu nhảy! Đối với Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng và tình yêu của chúng ta, đã biến ngày thành đêm! (Dan Schutte trong Bài Hát City of God).

Chủ Nhật – Ngày 13 tháng 08

Bạn không thể nào đợi cho sự truyền cảm, mà bạn phải đi theo nó. (Jack London).

Thứ Hai – Ngày 14 tháng 08 – Lễ Kính Thánh Maximilian Kolbe

Đúng là tiếng nói của Thiên Chúa, một khi đã chiếm trọn con tim, sẽ trở nên mạnh mẽ như cơn bão lớn, và ầm ĩ như là tiếng sấm; thế nhưng trước khi nó đến được trái tim, nó trở nên yếu đi như là một nhịp thở nhẹ nhàng vốn chỉ vừa làm khích động không khí mà thôi. Nó co lại khỏi tiếng ồn, và lặng lẻ giữa lúc bối rối. (Thánh Inhaxiô Thành Loyola).

Đức Mẹ hồn xác lên trời
Thứ Ba – Ngày 15 tháng 08 – Lễ Trọng Đức Mẹ Về Trời

Đức Maria chính là cây hoa huệ trong khu vườn của Thiên Chúa. (Thánh Nữ Bridget Của Thụy Điển).

Thứ Tư – Ngày 16 tháng 08

Mỗi dòng nghĩ suy chính là một hạt giống. Nếu bạn trồng quả táo tây dại, thì đừng hy vọng gặt phải những trái chín mọng. (Bill Meyer).

Thứ Năm – Ngày 17 tháng 08

Tôi chưa bao giờ thật sự tìm kiếm bất cứ điều gì cả. Những gì mà Thiên Chúa đưa đến thì tôi nhận. Tôi dậy sớm và bất kỳ hướng nào mà Thiên Chúa chuyển di bàn chân tôi, thì tôi đi. (Pearl Bailey).

Thứ Sáu – Ngày 18 tháng 08

Hãy để cho vẽ đẹp mà chúng ta yêu thích trở nên những gì mà chúng ta làm. (Rumi).

Thứ Bảy – Ngày 19 tháng 08

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Máthêu 10: 16).

Chủ Nhật – Ngày 20 tháng 08

Đôi lúc trông có vẽ như Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta một cách rất thân mật khi Ngài bắt gặp được chúng ta, giống thể như lúc đó chúng ta không biết đề phòng vậy. (C.S. Lewis)

Thứ Hai – Ngày 21 tháng 08 – Lễ Kính Thánh Piô X Giáo Hoàng

Sự nổi danh chỉ xuất hiện trong chốc lát, còn tính nết thì phải mất cả đời mới gây dựng nên được. (Vô Danh).

Thứ Ba – Ngày 22 tháng 08 – Lễ Kính Đức Nữ Trinh Vương Maria

Ôi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ! (Bài Ngợi Ca Về Mẹ)

Thứ Tư – Ngày 23 tháng 08

“Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm” (Thánh Vịnh 113: 1-4).

Thứ Năm – Ngày 24 tháng 08 – Lễ Thánh Bartholomew

Không có gì là nguy hiểm cả đối với các vị Thánh nếu như lỗi lầm của các ngài cũng được biết đến như đức hạnh của các ngài. Thế nhưng sự nguy hại lớn sẽ đến với bất kỳ ai khi những người viết ra tiểu sử của các vị thánh cố tình bỏ qua những lỗi lầm hòng để cố tôn vinh những vị thánh đó hay sợ làm giảm lòng kính trọng dành cho sự thánh thiện của các vị thánh đó. (Thánh Francis de Sales).

Thứ Sáu – Ngày 25 tháng 08

Tôi cầu nguyện trên nguyên tắc để rượu có thể bật nút ra khỏi chai. Có một sự lên men trong nội tâm, và chắc là phải có một lổ thông trong đó. (Henry Ward Beecher).

Thứ Bảy – Ngày 26 tháng 08

Tâm hồn là gì? Nó giống như dòng điện – chúng ta không thật sự biết được nó là gì, thế nhưng nó là một lực đẩy có thể thắp sáng một căn phòng. (Ray Charles).

Chủ Nhật – Ngày 27 tháng 08

Hãy rao giảng Phúc Âm mọi lúc, và nếu cần thiết, hãy sử dụng ngôn từ của Thiên Chúa! (Thánh Phanxicô Thành Assisi).

Thứ Hai – Ngày 28 tháng 08 – Lễ Kính Thánh Augustinô

Ngài đã tạo dựng ra chúng con cho chính Ngài, và trái tim con nghĩ an trong Ngài. (Thánh Augustinô).

Thứ Ba – Ngày 29 tháng 08 – Kính Thánh Gioan Làm Phép Rửa Tử Đạo

“Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực” (Thánh Vịnh 9: 9).

Thứ Tư – Ngày 30 tháng 08

Tôi chưa từng bao giờ thấy được một gương mặt vui cười nào mà không đẹp cả. (Vô Danh).

Thứ Năm – Ngày 31 tháng 08

Một giọng của thần linh hát ca qua mọi loài tạo vật. (Lời Cầu Nguyện Của Người Do Thái).

Vài lời nói hay để chúng ta cùng gẩm suy, thổn thức. . ... xin hẹn gặp lại bạn cũng vào Mục này tháng sau.