Melbourne, vào lúc 10.30 sáng Thứ Bảy 3/1/2015. Tại Nguyện đường Trung tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Huynh đoàn Đa Minh Thánh Gioan, Flemington đã cùng đến hiệp dâng Thánh lễ mừng kính bổn mạng.
Mời coi hình
Với những bộ áo dòng trắng, các đoàn viên huynh đoàn đã sốt sắng trang trí bàn thờ Thánh Gioan và cờ dòng ở nơi trang trọng trong nguyện đường để chuẩn bị dâng Thánh lễ mừng kịnh bổn mạng. Sau khi vị đại diện huynh đoàn lên đọc tiểu sử Thánh Gioan Tông đồ là bổn mạng huynh đoàn. Huynh đoàn đã cùng với cộng đoàn đọc kinh thần vụ, sau đó là Thánh lễ đồng tế mừng kính bổn mạng do Linh mục Phêrô Hoàng Mạnh Hùng OP. Tổng Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam Úc châu chủ tế cùng quý cha Giuse Đinh Trọng Chinh OP. Và Giuse Trần Ngọc Tân quản nhiệm Trung tâm Vinh Sơn Liêm đồng tế.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Linh mục chủ tế đã mời gọi mọi người nên gia nhập vào các huynh đoàn Đa Minh, vì theo quan điểm xưa, khi thấy các đoàn viên thường là lớn tuổi nên người ta hay nói vào dòng để chuẩn bị sự chết, và vào dòng để dễ dàng nên Thánh. Vì theo thư Thánh Gioan, chúng ta đã là con cái đấng chí Thánh, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và đương nhiên chúng ta sẽ được nên Thánh. Vì Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương chúng ta, dù chúng ta bất toàn, chúng ta tội lỗi, chúng ta không xứng đáng, chúng ta vẫn được chia sẻ phẩm tính của con cái Thiên Chúa.
Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được thừa hưởng gia tài của Chúa, chúng ta nên đón nhận gia tài đó để làm cho gia tài mỗi ngày một giầu có hơn như những người con hiếu thảo làm sáng danh gia nghiệp của gia đình mình, dòng tộc mình, để đón nhận ơn gọi, được sai đi đến mọi nơi, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đến muôn nơi làm tỏ rạng danh Chúa.
Mặc dù một ngày thời tiết Melbourne thật nóng, nhiệt độ lên đến 41 độ C theo dự báo của Nha khí tượng, nhưng đáp lại lời mời của huynh đoàn, các huynh đoàn bạn, đại diện ban mục vụ, các ban ngành, đoàn thể trong cộng đoàn cũng đến hiệp cùng huynh đoàn để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan cùng ngợi khen Thiên Chúa, cùng cảm tạ Ngài đã ban bình an cho mọi người trong năm qua, cùng cầu nguyện cho các đoàn viên đã qua đời được nghỉ ngơi bình an bên Cha Thánh trên nước Trời.
Sau Thánh lễ, Huynh đoàn Thánh Gioan đã chụp tấm hình kỷ niệm cùng quý cha đồng tế, sau đó mọi người được mời xuống hội trường trung tâm để dùng bữa trưa trong tình thân ái của những người là con cái Chúa. Dịp này, mọi người vừa dùng bữa vừa trao đổi, chuyện trò, tâm sự vui vẻ bên nhau.
Mời coi hình
Với những bộ áo dòng trắng, các đoàn viên huynh đoàn đã sốt sắng trang trí bàn thờ Thánh Gioan và cờ dòng ở nơi trang trọng trong nguyện đường để chuẩn bị dâng Thánh lễ mừng kịnh bổn mạng. Sau khi vị đại diện huynh đoàn lên đọc tiểu sử Thánh Gioan Tông đồ là bổn mạng huynh đoàn. Huynh đoàn đã cùng với cộng đoàn đọc kinh thần vụ, sau đó là Thánh lễ đồng tế mừng kính bổn mạng do Linh mục Phêrô Hoàng Mạnh Hùng OP. Tổng Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam Úc châu chủ tế cùng quý cha Giuse Đinh Trọng Chinh OP. Và Giuse Trần Ngọc Tân quản nhiệm Trung tâm Vinh Sơn Liêm đồng tế.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Linh mục chủ tế đã mời gọi mọi người nên gia nhập vào các huynh đoàn Đa Minh, vì theo quan điểm xưa, khi thấy các đoàn viên thường là lớn tuổi nên người ta hay nói vào dòng để chuẩn bị sự chết, và vào dòng để dễ dàng nên Thánh. Vì theo thư Thánh Gioan, chúng ta đã là con cái đấng chí Thánh, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và đương nhiên chúng ta sẽ được nên Thánh. Vì Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương chúng ta, dù chúng ta bất toàn, chúng ta tội lỗi, chúng ta không xứng đáng, chúng ta vẫn được chia sẻ phẩm tính của con cái Thiên Chúa.
Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được thừa hưởng gia tài của Chúa, chúng ta nên đón nhận gia tài đó để làm cho gia tài mỗi ngày một giầu có hơn như những người con hiếu thảo làm sáng danh gia nghiệp của gia đình mình, dòng tộc mình, để đón nhận ơn gọi, được sai đi đến mọi nơi, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đến muôn nơi làm tỏ rạng danh Chúa.
Mặc dù một ngày thời tiết Melbourne thật nóng, nhiệt độ lên đến 41 độ C theo dự báo của Nha khí tượng, nhưng đáp lại lời mời của huynh đoàn, các huynh đoàn bạn, đại diện ban mục vụ, các ban ngành, đoàn thể trong cộng đoàn cũng đến hiệp cùng huynh đoàn để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan cùng ngợi khen Thiên Chúa, cùng cảm tạ Ngài đã ban bình an cho mọi người trong năm qua, cùng cầu nguyện cho các đoàn viên đã qua đời được nghỉ ngơi bình an bên Cha Thánh trên nước Trời.
Sau Thánh lễ, Huynh đoàn Thánh Gioan đã chụp tấm hình kỷ niệm cùng quý cha đồng tế, sau đó mọi người được mời xuống hội trường trung tâm để dùng bữa trưa trong tình thân ái của những người là con cái Chúa. Dịp này, mọi người vừa dùng bữa vừa trao đổi, chuyện trò, tâm sự vui vẻ bên nhau.