Paris – Thành phố Paris tiễn biệt Đức cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger hôm nay, 8 tháng 10, bằng thánh lễ an táng tại thánh đường Notre Dame. Trước thánh lễ là nghi thức đọc kinh Kaddish, bản kinh truyền thống của người Do thái cầu cho người quá vãng.
Đức Tổng Giám mục Vingt-Trois cai quản giáo phận Paris chủ tọa nghi lễ an táng.
Đức cố Hồng Y sinh trưởng trong một gia đình Balan theo Do thái giáo, ngài trở lại đạo Công giáo năm 14 tuổi, và mất ngày 5 tháng 8, thọ 80 tuổi. Ngài rất có uy tín và ảnh hưởng tại Âu châu và là bạn thân của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã phục vụ Giáo hội trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Paris từ năm 1981 cho đến khi về hưu năm 2005.
Đức Hồng Y Lustiger lúc nào cũng tự hào về gốc gác Do thái của mình, thường đến nguyện đường Do thái cầu kinh Kaddish cho người mẹ quá cố tên Gisele, là nạn nhân cuộc Đại thiêu sinh tàn sát tập thể người Do thái của Đức Quốc xã, đã chết tại trại giam Auschwitz.
Đức cố Hồng Y được mai táng dưới hầm thánh đường Notre Dame. Ngôi mộ có gắn tấm bảng khắc bài thơ do chính ngài viết, trong đó có những câu:
Trở thành người Kitô hữu
Qua đức tin và thanh tẩy
Tôi vẫn là người Do thái
Như các thánh Tông đồ.
Nghi lễ an táng bắt đầu nơi công viên bên ngoài thánh đường. Các thân nhân của ngài cầu kinh Kaddish và rắc đất lấy từ Thánh địa lên quan tài theo ước nguyện của ngài lúc sinh thời. Rồi đám tang rước vào bên trong Vương cung thánh đường. Hơn 2500 người đến tiễn đưa người quá cố, trong số đó có các nhà lãnh đạo Do thái giáo, một số nạn nhân cuộc Đại thiêu sinh còn sống sót, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Francois Fillon. Tổng thống Pháp đã bỏ dở cuộc nghỉ hè để về dự tang lễ.
Tổng giám mục Vingt-Trois đã mô tả vị tiền nhiệm của mình là một vị “minh sư”
Đức Tổng Giám mục Vingt-Trois cai quản giáo phận Paris chủ tọa nghi lễ an táng.
Đức cố Hồng Y sinh trưởng trong một gia đình Balan theo Do thái giáo, ngài trở lại đạo Công giáo năm 14 tuổi, và mất ngày 5 tháng 8, thọ 80 tuổi. Ngài rất có uy tín và ảnh hưởng tại Âu châu và là bạn thân của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã phục vụ Giáo hội trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Paris từ năm 1981 cho đến khi về hưu năm 2005.
Đức Hồng Y Lustiger lúc nào cũng tự hào về gốc gác Do thái của mình, thường đến nguyện đường Do thái cầu kinh Kaddish cho người mẹ quá cố tên Gisele, là nạn nhân cuộc Đại thiêu sinh tàn sát tập thể người Do thái của Đức Quốc xã, đã chết tại trại giam Auschwitz.
Đức cố Hồng Y được mai táng dưới hầm thánh đường Notre Dame. Ngôi mộ có gắn tấm bảng khắc bài thơ do chính ngài viết, trong đó có những câu:
Trở thành người Kitô hữu
Qua đức tin và thanh tẩy
Tôi vẫn là người Do thái
Như các thánh Tông đồ.
Nghi lễ an táng bắt đầu nơi công viên bên ngoài thánh đường. Các thân nhân của ngài cầu kinh Kaddish và rắc đất lấy từ Thánh địa lên quan tài theo ước nguyện của ngài lúc sinh thời. Rồi đám tang rước vào bên trong Vương cung thánh đường. Hơn 2500 người đến tiễn đưa người quá cố, trong số đó có các nhà lãnh đạo Do thái giáo, một số nạn nhân cuộc Đại thiêu sinh còn sống sót, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Francois Fillon. Tổng thống Pháp đã bỏ dở cuộc nghỉ hè để về dự tang lễ.
Tổng giám mục Vingt-Trois đã mô tả vị tiền nhiệm của mình là một vị “minh sư”