ÐỨC HỒNG Y JEAN-MARIE LUSTIGER
VÀ ÐỨC TỔNG GIÁM MỤC ANDRÉ VINGT-TROIS
LTS. Ngày 11-2-2005 Tòa Thánh loan tin Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger được Đức Thánh Cha Jean-Paul II nhận đơn từ chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Paris, đồng thời Tòa Thánh cũng bổ nhiệm đức TGM André Vingt-Trois làm lên kế vị cai quản tổng giáo phận Paris. Sau đây là một vài nét chính về đời sống của hai Vị Chủ Chăn, đặc biệt của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger.
Mái ấm gia đình và con đường ‘Chúa chọn’.
Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger thuộc gia đình Do Thái, sống lâu đời tại Ba Lan, mãi tới 1918 mới di tản qua Pháp. Ban đầu buôn bán ngoài chợ, sau có vốn mua cửa tiệm, đầu tiên tại đường Simart quận 18, sau chuyển về Monparnasse, quận 14. Gia đình vỏn vẹn có bốn người, ông bà thân sinh, Lustiger và người em gái.
Lustiger chào đời ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại Paris. Lớn lên, Lustiger lần lượt theo học trường Montaigne ở Paris, rồi trường Potier ở Orléans. Lúc 10 tuổi cậu được gửi qua Đức học thêm tiếng Đức. Trong thời gian này, Lustiger dần dần khám phá ra tình yêu Thiên Chúa và hướng về Kitô giáo do ba ảnh hưởng chính yếu : sự hướng dẫn của bà thân sinh; đọc Thánh Kinh và đọc các chuyện tử đạo tại nước Anh trong thời kỳ bách hại. Vì thế, Lustiger đã quyết định xin gia nhập Giáo Hội Công giáo, cho dù gia đình không mấy bằng lòng. Năm 1940, tức lúc 14 tuổi, Lustiger được Đức Giám Mục giáo phận Orléans ban phép Rửa Tội ngay trong nhà nguyện của tòa giám mục, ngày 25 tháng 8.
Vào những năm chiến tranh, người Đức và cả người Pháp lùng bắt người Do Thái. Gia đình phải sống trốn tránh, cụ thân sinh và người em gái phải vội vã bỏ Paris. Lustiger đưa cụ thân sinh xuống Toulouse và giấu cụ trong một trường canh nông do các cha dòng Tên điều khiển, cụ được nhận làm công với giấy tờ giả. Còn cụ bà, vì tiếc nuối cửa tiệm nên chần chừ không muốn bỏ Paris, cụ đã bị bắt và sau cùng bị giải về trại Drancy, và theo chứng thư cấp cho ông cụ ngày 3 tháng 3 năm 1952, thì bà cụ bị đầy qua trại thiêu Auschwitz. Còn Lustiger, tuy đã ghi danh đại học Toulouse, cũng phải trốn tránh với giấy tờ giả. Lúc đầu nhờ cha Ponchet, dòng Tên, tuyên úy sinh viên Toulouse giúp đỡ, Lustiger đi lại làm quen với tòa báo ‘Témoignage Chrétien’. Đến sau, lại nhờ cha Bezombes, phó xứ Saint-Michel lo chạy cho có giấy tờ, có thẻ lương thực và làm hướng dẫn viên trại hè cho các trẻ em nghèo.
Đời sinh viên và những năm theo ơn gọi linh mục.
Khi được hỏi về ơn gọi làm linh mục, đức Lustiger khẳng định « Tôi luôn xác tín rằng Thiên Chúa gọi tôi. Tuy nhiên dưới nhiều hình thức, tôi cũng chịu nhiều cám dỗ đừng đáp ứng ». Chàng trai Lustiger đã ấp ủ niềm xác tín ơn gọi và đắn đo trong những năm làm sinh viên đại học. Sau chiến tranh và không còn hy vọng gặp lại bà cụ thân sinh, Lustiger cùng với cha bỏ Toulouse, trở về Paris. Nhưng căn tiệm đã bị cướp phá và chiếm cứ, hai bố con đành ở thuê khách sạn. Người em gái vẫn ở nán lại tại Orléans. Để kiếm sống cho gia đình, Lustiger xin làm giám thị cho trường Montaigne. Đồng thời ghi danh học văn khoa ở Sorbonne. Trong thời gian này, Lustiger cộng tác với sở tuyên úy sinh viên do cha Jean Danielou điều hành, hoạt động trong ‘Cộng Đoàn Sinh viên’ (G.E.A.), rồi làm chủ tịch ‘Liên Đoàn Sinh Viên’ (F.G.E.L.).
Từ năm 1944, chàng trai Lustiger đã nghĩ đến việc xin vào chủng viện. Nhưng một phần chưa xong cử nhân văn chương, một phần muốn trưởng thành hơn, và nhất là vì hoàn cảnh gia đình. Dĩ nhiên em gái và nhất là người cha già không đồng ý. Nhưng khi đã chẵn 20 tuổi, chương trình học tạm ổn, ngài ‘cảm thấy thời gian đã chín mùi’, nên quyết định xin nhập chủng viện học làm linh mục. Khó khăn đầu tiên Lustiger phải gánh chịu là phản ứng mãnh liệt của người cha, ‘một cuộc xung đột rất ác độc, rất tàn nhẫn. Cho đến lúc người phải dùng đến một thứ bạo lực. Theo luật pháp bấy giờ, còn mấy tháng nữa tôi mới hoàn toàn thành niên. Cha tôi đã cắt đứt hết các phương tiện sống của tôi, kể cả thẻ lương thực nữa... Đó là một sự xung đột đau lòng. Hai năm sau cha tôi mới nguôi giận. Hai năm, tôi không dám nhìn mặt cha tôi, tôi lủi thủi sống một mình...’ Đó là chưa kể cái ‘cước tính do thái’ và ‘cái nhãn hiệu tân tòng’ mà đôi khi trở nên đầu đề cho người ta đàm tiếu, và vì tế nhị Lustiger không muốn ai nhắc đến. Về sau Đức Lustiger thổ lộ ‘thật là một thử thách, khi được làm giám mục, tôi bắt buộc phải nói về mình. Tôi không bao giờ giấu nhẹm bản thân mình, nhưng tôi không muốn người ta lấy đó mà kháo láo phô trương làm tôi khó chịu’. Năm 1950, lúc Lustiger vừa 24 tuổi, phải đi quân dịch, và xung phong vào tiểu đoàn khu trục, đóng tại Berlin. Mãn quân dịch, năm 1951 cha Charles yêu cầu Lustiger đứng ra tổ chức cho sinh viên đi hành hương Đất Thánh. Đối với Lustiger, đây là một biến cố gây nhiều ấn tượng cho đời sống.
Chịu chức linh mục và những bước thang mục vụ.
Mãn thần học, thầy Lustiger được chịu chức linh mục đêm lễ Phục Sinh, ngày 17 tháng 4 năm 1954. Ngài mới mừng lễ Ngọc Khánh cuối năm vừa qua. Thừa tác vụ đầu tiên của cha Lustiger là làm tuyên úy sinh viên đại học Sorbonne, rồi Giám đốc trung tâm Richelieu. Trong thời gian 1954-1969 cha Lustiger đặc biệt chú ý đến hoạt động tông đồ của giáo dân, đặc biệt trong tổ chức J.E.C. Tiếp đến, cha Lustiger được bổ nhiệm làm cha sở xứ Sainte Jeanne-de-Chantal, quận 16, trong 10 năm (1969-1979). Sau đó, ngày 8 tháng 12 năm 1979, cha Lustiger được Tòa Thánh chọn làm giám mục giáo phận Orléans, kế vị đức cha Guy-Marie Riobé. Cha về lại ‘quê ngoại’, nơi đây 40 năm trước cha được giấu để khỏi bị bắt, đã tiếp tục học tại trường Potier và được rửa tội trong nhà nguyện của tòa giám mục. Cha đã đến dâng lễ tạ ơn ngay trong nhà nguyện bé nhỏ và cổ xưa này. Hai năm sau, ngày 27.02.1981, Đức Cha Jean-Marie Lustiger được nâng lên làm Tổng Giám Mục tổng giáo phận Paris, kế vị Đức Hồng Y Francois Marty. Rồi ngày 2 tháng 2 năm 1983 ngài được Đức Giáo Hoàng Jean-Paul II ban mũ hồng y. Qua ngày 9 tháng 6 năm 1995, Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger được cử nhập Hàn Lâm Viện Pháp thay Đức Hồng Y Albert Decourtray.
Sau 24 năm phục vụ Tổng Giáo Phận Paris.
Trong lá thư gửi cho các Linh mục và Phó tế của tổng giáo phận, Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger cho biết : Đúng theo Giáo Luật, năm 2001, khi 75 tuổi, ngài đã đệ đơn xin từ chức, nhưng đức Thánh Cha trả lời ‘cứ tiếp tục cho tới khi có sự xếp đặt cách khác’. Thì nay, ngày 11 tháng 2 năm 2005, Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời xin của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger và bổ nhiệm Đức Cha André Vingt-Trois, 62 tuổi, hiện là Tổng Giám Mục Tours lên kế vị. Tuy nhiên, Tòa Thánh còn yêu cầu ngài giữ chức Giám Quản Tông Tòa tổng giáo phận Paris cho tới ngày 5 tháng 3 năm 2005, ngày Đức André Vingt-Trois chính thức nhận chức vụ. Đức Hồng Y J.M. Lustiger cũng cho biết hôm đó Ngài sẽ vắng mặt vì một công vụ đã định từ lâu tại Hoa Kỳ. Nhưng Ngài sẽ có mặt để tạm biệt Tổng giáo phận và chúc mừng vị thừa kế vào ngày thứ tư lễ Làm Phép Dầu Thánh, 23.03.2005. Sau Thánh lễ là buổi gặp gỡ thân mật giữa Ngài và các linh mục Paris. Từ chức về hưu trí không có nghĩa là Đức Hồng Y từ bỏ Paris, trái lại Ngài luôn là thành phần của linh mục đoàn, hằng ngày Ngài cầu nguyện cho mỗi linh mục, phó tế và từng giáo dân. Đối với Ngài, tất cả là do sự quan phòng của Thiên Chúa.
Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois.
Đức tân Tổng Giám Mục sinh ngày 7 tháng 11 năm 1942 tại Paris, theo học tại trường Henri IV. Năm 1962, Ngài vào chủng viện Issy-les-Moulineaux. Sau thời gian chủng viện, ngài lấy cử nhân Thần học và đi quân dịch tại Đức. Năm 1969, thầy André Vingt-Trois chịu chức linh mục do tay Đức Hồng Y Francois Marty. Thừa tác vụ đầu tiên của ngài là làm phó xứ Sainte Jeanne-Chantal, giúp cha Jean-Marie Lustiger, bấy giờ là cha sở. Hai việc nổi bật của cha là huấn luyện tông đồ giáo dân, cách riêng các giáo lý viên trong họ đạo. Sau đó cha được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại chủng viện Issy-les-Moulineaux, dạy môn Thần Học Luân Lý và Bí Tích. đồng thời chuyên trách về mục vụ gia đình, văn phòng Chuẩn Bị Hôn Phối, các khóa Thường huấn cho các Linh Mục. Năm 1981-1999 làm cha chính tổng giáo phận Paris chuyên lo về các chương trình huấn luyện (École Cathédrale, Séminaire diocésaine), phương diện truyền thông (Radio Notre-Dame, Paris Notre-Dame, Centre d’Information), mục vụ gia đình và các sở tuyên úy trường công... Năm 1988, cha được Tòa Thánh đặt làm Giám Mục Phụ tá Paris, và năm 1999 lên Tổng Giám Mục tổng giáo phận Tours. Từ lâu, ngài là thành viên của Hội đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, và từ 1998, ngài là Chủ tịch Ủy Ban Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Mới đây, ngày 11.2.05, Tòa Thánh cử ngài làm Tổng Giám Mục Paris thay thế Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger.
Với Giáo Xứ Việt Nam Ở Paris.
Ngay khi vừa về Paris, Đức Tổng Giám Mục Jean-Marie Lustiger đã đến thăm Giáo Xứ Việt Nam tại 15 rue Boissonade, 75014, dâng lễ và ban phép Rửa Tội cho 16 em nhỏ. Ngài rất quan tâm đến việc tìm cơ sở mới cho Giáo Xứ Việt Nam, ngài đã đề nghị nhiều nơi nhưng chính chúng ta không nhận vì thấy không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo Xứ chúng ta. Mỗi lần như vậy, ngài chỉ kết luận ‘thất khó, để xem’ (Très difficile, on verra !). Sau cùng tháng 2. 1998, ngài chấp nhận lời đề nghị của Đức Ông Yves Mallmann dành cơ sở des Epinettes cho Giáo Xứ Việt Nam. Và chính Đức Hồng Y đã đến khánh thành ngày lễ các Thánh Tử Đạo, 15.11.1998. Mỗi lần có dịp gặp Ngài, đặc biệt dịp đi cấm phòng năm, Đức Hồng Y luôn nhắn lời thăm tất cả Cộng Đoàn. Còn Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, khi còn là Giám Mục Phụ tá đã đến Giáo Xứ dâng lễ và ban phép Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng. Chắc chắn chúng ta sẽ có dịp đón tiếp Ngài đến thăm !
VÀ ÐỨC TỔNG GIÁM MỤC ANDRÉ VINGT-TROIS
LTS. Ngày 11-2-2005 Tòa Thánh loan tin Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger được Đức Thánh Cha Jean-Paul II nhận đơn từ chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Paris, đồng thời Tòa Thánh cũng bổ nhiệm đức TGM André Vingt-Trois làm lên kế vị cai quản tổng giáo phận Paris. Sau đây là một vài nét chính về đời sống của hai Vị Chủ Chăn, đặc biệt của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger.
Mái ấm gia đình và con đường ‘Chúa chọn’.
Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger thuộc gia đình Do Thái, sống lâu đời tại Ba Lan, mãi tới 1918 mới di tản qua Pháp. Ban đầu buôn bán ngoài chợ, sau có vốn mua cửa tiệm, đầu tiên tại đường Simart quận 18, sau chuyển về Monparnasse, quận 14. Gia đình vỏn vẹn có bốn người, ông bà thân sinh, Lustiger và người em gái.
Lustiger chào đời ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại Paris. Lớn lên, Lustiger lần lượt theo học trường Montaigne ở Paris, rồi trường Potier ở Orléans. Lúc 10 tuổi cậu được gửi qua Đức học thêm tiếng Đức. Trong thời gian này, Lustiger dần dần khám phá ra tình yêu Thiên Chúa và hướng về Kitô giáo do ba ảnh hưởng chính yếu : sự hướng dẫn của bà thân sinh; đọc Thánh Kinh và đọc các chuyện tử đạo tại nước Anh trong thời kỳ bách hại. Vì thế, Lustiger đã quyết định xin gia nhập Giáo Hội Công giáo, cho dù gia đình không mấy bằng lòng. Năm 1940, tức lúc 14 tuổi, Lustiger được Đức Giám Mục giáo phận Orléans ban phép Rửa Tội ngay trong nhà nguyện của tòa giám mục, ngày 25 tháng 8.
Vào những năm chiến tranh, người Đức và cả người Pháp lùng bắt người Do Thái. Gia đình phải sống trốn tránh, cụ thân sinh và người em gái phải vội vã bỏ Paris. Lustiger đưa cụ thân sinh xuống Toulouse và giấu cụ trong một trường canh nông do các cha dòng Tên điều khiển, cụ được nhận làm công với giấy tờ giả. Còn cụ bà, vì tiếc nuối cửa tiệm nên chần chừ không muốn bỏ Paris, cụ đã bị bắt và sau cùng bị giải về trại Drancy, và theo chứng thư cấp cho ông cụ ngày 3 tháng 3 năm 1952, thì bà cụ bị đầy qua trại thiêu Auschwitz. Còn Lustiger, tuy đã ghi danh đại học Toulouse, cũng phải trốn tránh với giấy tờ giả. Lúc đầu nhờ cha Ponchet, dòng Tên, tuyên úy sinh viên Toulouse giúp đỡ, Lustiger đi lại làm quen với tòa báo ‘Témoignage Chrétien’. Đến sau, lại nhờ cha Bezombes, phó xứ Saint-Michel lo chạy cho có giấy tờ, có thẻ lương thực và làm hướng dẫn viên trại hè cho các trẻ em nghèo.
Đời sinh viên và những năm theo ơn gọi linh mục.
Khi được hỏi về ơn gọi làm linh mục, đức Lustiger khẳng định « Tôi luôn xác tín rằng Thiên Chúa gọi tôi. Tuy nhiên dưới nhiều hình thức, tôi cũng chịu nhiều cám dỗ đừng đáp ứng ». Chàng trai Lustiger đã ấp ủ niềm xác tín ơn gọi và đắn đo trong những năm làm sinh viên đại học. Sau chiến tranh và không còn hy vọng gặp lại bà cụ thân sinh, Lustiger cùng với cha bỏ Toulouse, trở về Paris. Nhưng căn tiệm đã bị cướp phá và chiếm cứ, hai bố con đành ở thuê khách sạn. Người em gái vẫn ở nán lại tại Orléans. Để kiếm sống cho gia đình, Lustiger xin làm giám thị cho trường Montaigne. Đồng thời ghi danh học văn khoa ở Sorbonne. Trong thời gian này, Lustiger cộng tác với sở tuyên úy sinh viên do cha Jean Danielou điều hành, hoạt động trong ‘Cộng Đoàn Sinh viên’ (G.E.A.), rồi làm chủ tịch ‘Liên Đoàn Sinh Viên’ (F.G.E.L.).
Từ năm 1944, chàng trai Lustiger đã nghĩ đến việc xin vào chủng viện. Nhưng một phần chưa xong cử nhân văn chương, một phần muốn trưởng thành hơn, và nhất là vì hoàn cảnh gia đình. Dĩ nhiên em gái và nhất là người cha già không đồng ý. Nhưng khi đã chẵn 20 tuổi, chương trình học tạm ổn, ngài ‘cảm thấy thời gian đã chín mùi’, nên quyết định xin nhập chủng viện học làm linh mục. Khó khăn đầu tiên Lustiger phải gánh chịu là phản ứng mãnh liệt của người cha, ‘một cuộc xung đột rất ác độc, rất tàn nhẫn. Cho đến lúc người phải dùng đến một thứ bạo lực. Theo luật pháp bấy giờ, còn mấy tháng nữa tôi mới hoàn toàn thành niên. Cha tôi đã cắt đứt hết các phương tiện sống của tôi, kể cả thẻ lương thực nữa... Đó là một sự xung đột đau lòng. Hai năm sau cha tôi mới nguôi giận. Hai năm, tôi không dám nhìn mặt cha tôi, tôi lủi thủi sống một mình...’ Đó là chưa kể cái ‘cước tính do thái’ và ‘cái nhãn hiệu tân tòng’ mà đôi khi trở nên đầu đề cho người ta đàm tiếu, và vì tế nhị Lustiger không muốn ai nhắc đến. Về sau Đức Lustiger thổ lộ ‘thật là một thử thách, khi được làm giám mục, tôi bắt buộc phải nói về mình. Tôi không bao giờ giấu nhẹm bản thân mình, nhưng tôi không muốn người ta lấy đó mà kháo láo phô trương làm tôi khó chịu’. Năm 1950, lúc Lustiger vừa 24 tuổi, phải đi quân dịch, và xung phong vào tiểu đoàn khu trục, đóng tại Berlin. Mãn quân dịch, năm 1951 cha Charles yêu cầu Lustiger đứng ra tổ chức cho sinh viên đi hành hương Đất Thánh. Đối với Lustiger, đây là một biến cố gây nhiều ấn tượng cho đời sống.
Chịu chức linh mục và những bước thang mục vụ.
![]() |
| Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger |
Sau 24 năm phục vụ Tổng Giáo Phận Paris.
Trong lá thư gửi cho các Linh mục và Phó tế của tổng giáo phận, Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger cho biết : Đúng theo Giáo Luật, năm 2001, khi 75 tuổi, ngài đã đệ đơn xin từ chức, nhưng đức Thánh Cha trả lời ‘cứ tiếp tục cho tới khi có sự xếp đặt cách khác’. Thì nay, ngày 11 tháng 2 năm 2005, Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời xin của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger và bổ nhiệm Đức Cha André Vingt-Trois, 62 tuổi, hiện là Tổng Giám Mục Tours lên kế vị. Tuy nhiên, Tòa Thánh còn yêu cầu ngài giữ chức Giám Quản Tông Tòa tổng giáo phận Paris cho tới ngày 5 tháng 3 năm 2005, ngày Đức André Vingt-Trois chính thức nhận chức vụ. Đức Hồng Y J.M. Lustiger cũng cho biết hôm đó Ngài sẽ vắng mặt vì một công vụ đã định từ lâu tại Hoa Kỳ. Nhưng Ngài sẽ có mặt để tạm biệt Tổng giáo phận và chúc mừng vị thừa kế vào ngày thứ tư lễ Làm Phép Dầu Thánh, 23.03.2005. Sau Thánh lễ là buổi gặp gỡ thân mật giữa Ngài và các linh mục Paris. Từ chức về hưu trí không có nghĩa là Đức Hồng Y từ bỏ Paris, trái lại Ngài luôn là thành phần của linh mục đoàn, hằng ngày Ngài cầu nguyện cho mỗi linh mục, phó tế và từng giáo dân. Đối với Ngài, tất cả là do sự quan phòng của Thiên Chúa.
Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois.
Đức tân Tổng Giám Mục sinh ngày 7 tháng 11 năm 1942 tại Paris, theo học tại trường Henri IV. Năm 1962, Ngài vào chủng viện Issy-les-Moulineaux. Sau thời gian chủng viện, ngài lấy cử nhân Thần học và đi quân dịch tại Đức. Năm 1969, thầy André Vingt-Trois chịu chức linh mục do tay Đức Hồng Y Francois Marty. Thừa tác vụ đầu tiên của ngài là làm phó xứ Sainte Jeanne-Chantal, giúp cha Jean-Marie Lustiger, bấy giờ là cha sở. Hai việc nổi bật của cha là huấn luyện tông đồ giáo dân, cách riêng các giáo lý viên trong họ đạo. Sau đó cha được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại chủng viện Issy-les-Moulineaux, dạy môn Thần Học Luân Lý và Bí Tích. đồng thời chuyên trách về mục vụ gia đình, văn phòng Chuẩn Bị Hôn Phối, các khóa Thường huấn cho các Linh Mục. Năm 1981-1999 làm cha chính tổng giáo phận Paris chuyên lo về các chương trình huấn luyện (École Cathédrale, Séminaire diocésaine), phương diện truyền thông (Radio Notre-Dame, Paris Notre-Dame, Centre d’Information), mục vụ gia đình và các sở tuyên úy trường công... Năm 1988, cha được Tòa Thánh đặt làm Giám Mục Phụ tá Paris, và năm 1999 lên Tổng Giám Mục tổng giáo phận Tours. Từ lâu, ngài là thành viên của Hội đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, và từ 1998, ngài là Chủ tịch Ủy Ban Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Mới đây, ngày 11.2.05, Tòa Thánh cử ngài làm Tổng Giám Mục Paris thay thế Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger.
Với Giáo Xứ Việt Nam Ở Paris.
Ngay khi vừa về Paris, Đức Tổng Giám Mục Jean-Marie Lustiger đã đến thăm Giáo Xứ Việt Nam tại 15 rue Boissonade, 75014, dâng lễ và ban phép Rửa Tội cho 16 em nhỏ. Ngài rất quan tâm đến việc tìm cơ sở mới cho Giáo Xứ Việt Nam, ngài đã đề nghị nhiều nơi nhưng chính chúng ta không nhận vì thấy không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo Xứ chúng ta. Mỗi lần như vậy, ngài chỉ kết luận ‘thất khó, để xem’ (Très difficile, on verra !). Sau cùng tháng 2. 1998, ngài chấp nhận lời đề nghị của Đức Ông Yves Mallmann dành cơ sở des Epinettes cho Giáo Xứ Việt Nam. Và chính Đức Hồng Y đã đến khánh thành ngày lễ các Thánh Tử Đạo, 15.11.1998. Mỗi lần có dịp gặp Ngài, đặc biệt dịp đi cấm phòng năm, Đức Hồng Y luôn nhắn lời thăm tất cả Cộng Đoàn. Còn Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, khi còn là Giám Mục Phụ tá đã đến Giáo Xứ dâng lễ và ban phép Rửa Tội cho các anh chị em Tân Tòng. Chắc chắn chúng ta sẽ có dịp đón tiếp Ngài đến thăm !
