Công trình mục vụ của ĐHY Lustiger [1]
Vừa khi Ðức Hồng Y Lustiger qua đời, những lời chia buồn kính phục khắp nơi được gởi về Paris. Lời kính phục ý nghĩa nhất có lẽ là lời của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI khi ngài viết: « Tạ ơn Chúa về sứ mệnh giám mục Ðức Hồng Y đã thực hiện, Tôi luôn ghi nhớ nơi ngài một mục tử mải mê tìm Chúa và mải mê loan báo tin mừng cho muôn dân. Về sứ mệnh mục vụ với sinh viên, ngài lo lắng cho giới trẻ. Ðối với những cộng đoàn mà ngài coi sóc, ngài luôn chú tâm phát triển tinh thần dấn thân truyền giáo nơi các tín hữu và ngài đặc biệt lưu tâm cải tiến việc đào tạo giáo sĩ và giáo dân. Người có đức tin và đối thoại, ngài không ngại khó nhọc để đẩy mạnh tình hữu nghị giữa các tín hữu kitô với các tín hữu do thái giáo. Người trí thức thấy xa hiểu rộng, ngài biết dùng tài mình để phục vụ đức tin và để đưa Phúc Âm vào mọi lãnh vực trong cuộc sống xã hội ».
Những lời trên của Ðức Thánh Cha tóm tắt đầy đủ những công trình mục vụ mà Ðức Hồng Y Lustiger đã thực hiện. Chi tiết hơn, Mạng lưới của Tổng Ðịa Phận Paris đã nêu ra bảy lãnh vực mục vụ mà Ðức Tổng Giám Mục Lustiger đã thực hiện trong 24 năm cai quản Tổng Ðịa Phận Paris, từ 1981 đến 2005.A. Mục vụ giới trẻ
Năm chương trình đã được đức Hồng Y tổng giám mục thực hiện
1. Chương trình FACEL (Fédération des Associations Culturelles, Educatives et de Loisirs) Tổng hội Văn hoá, Giáo dục và Giải trí đã được thiết lập từ năm 1994. Mục tiêu là tiếp đón tập trung ấu thiếu nhi trong khuôn khổ một dự án giáo dục công giáo. Ngày nay FACEL qui tụ khoảng 80 hội, và tiếp đón khoảng 2 000 trẻ nhỏ. FACEL cung cấp cho các hội hội viên những dịch vụ chung, như tuyển thâu nhân viên hoạt náo và nhân viên điều hành, tổ chức các trại hè, theo dõi pháp luật và giúp đại diện trước công quyền,..
2. Dậy và học giáo lý. Ðức HY Lustiger liên tục nâng đỡ việc dậy giáo lý cho mọi người. Ngài cam kết thực hiện một giáo trình mới, tái khẵng định về sự quan trọng dậy giáo lý vào thứ tư trong các cuộc tranh luận, tổ chức những chiến dịch truyền thông đại chúng về việc học giáo lý : dán bích chương trong thành phố Paris, gởi 80 000 thơ đến các gia đình.
3. JMJ Paris tháng tám 1997. Paris và nước Pháp tiếp đón Ðức Thánh Cha vào dịp Ngày Ðại Hội Thế giới Giới trẻ JMJ lần thứ XII. 700 000 người trẻ pháp đã đến tham dự. Ðông hơn gấp 10 lần đụ tính. Thực tế, cả hơn triệu người đến tham dự, một bầu khí náo nhiệt chưa từng thấy trên các đường phố Paris.
4. Ngày giới trẻ từ năm 2002. Lập ngày giới trẻ hàng năm cho giới trẻ là ÐHY Lustiger có ý cổ động người công giáo ủng hộ người trẻ. Hoạt động này nằm trong một chương trình tổng hợp nhiều hoạt động khác, như Sáng kiến trẻ (1990), Công nghị địa phận (1993-1994), Ngày Ðại Hội Thế giới giới trẻ JMJ (1997), Chương trình Bác Ái năm đại xá và đại hội địa phận (2002). Ngày giới trẻ là một chương trình mà ÐHY đã nghĩ đến khi thấy giới trẻ không được lắng nghe. Ngài muốn dóng lên một tiếng, kêu gọi mọi giáo dân xây dệt một mạng liên đới giúp người trẻ tìm lại đức tin, bằng cách bảo trợ một dự án trẻ bằng lời cầu nguyện, bằng dấn thân làm việc, bằng rộng lượng giúp đỡ.
5. Ngày Tin Mứng các thánh (Holywins). Khởi đầu từ tháng 10 năm 2002, Ngày Tin Mừng các Thánh muốn thay thế phong trào ngày Holywins tràn vào Âu Châu bằng cách nhắc nhớ lại truyền thống Tin Mừng vào ngày lễ Các Thánh : phát thư liệu trên đường phố, mở hội ca nhạc trên công trường Saint-Sulpice quận 6 Paris, và canh thức cầu nguyện trong nhà thờ vào buổi tối.
B. Mục vụ văn hoá
Ðức Hồng Y Lustiger xác tín rằng có một văn hoá kitô[2]. Văn hoá kitô là đại đồng, và căn tính ợ tại sự thông hiệp trong đức tin, mà mọi kitô đều có thể chứng thực, bất kể họ là công giáo, chính thống hay tin lành, bất kể họ là Pháp, Ý, Anh, Việt, Trung hoa, Ấn độ, hay Congo, Brésil,,. Hai chương trình đã được ngài lưu tâm thực hiện
1. Nghệ thuật, Văn hoá và Ðức tin (Art Culture et Foi) là một hội do ÐHY lập vào năm 1989. Với sứ mệnh là, qua các trình diễn và sáng tạo nghệ thuật và văn hoá, cổ võ phát triển những liên hệ mà nghệ thuật và văn hoá chứa đựng đức tin, hoặc lấy hứng từ đức tin, Hội Nghệ Thuật Văn Hoá và Ðức Tin đã tổ chức những hoạt động như : Diễn thuyết thảo luận, Triển lãm tranh ảnh tại phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại Saint-Séverin, Hoà nhạc, Tuần lễ kitô khu Marais, Thăm viếng các nhà thờ,..
2. Thánh nhạc ở nhà thờ Ðức Bà Paris. Hội Musique Sacrée à Notre Dame de Paris đã được ÐHY thành lập vào năm 1991, trong khuân khổ hợp tác giữa địa phận Paris, thành phố Paris và Chính quyền, mà mục đích là góp phần phát huy âm nhạc trong địa sở công giáo âu châu quan trọng này. Ưu tiên dành cho thánh nhạc lễ nghi và hoà tấu linh thiêng với các sinh hoạt như : Tấu nhạc đàn đại phong cầm, Hai Ca đoàn trẻ, Ca đoàn bình ca Maurice de Sully, Các dàn tân nhạc. Mở ra với thế giới âm nhạc, Thánh Nhạc Nhà Thờ Ðức Bà Paris có nhiều hợp tác với các hội bạn ở Pháp và ngoại quốc Anh, Ý,..
C. Mục vụ giáo dục và đào tạo
Việc giáo dục và đào tạo chiếm chỗ lưu tâm hàng đầu của ÐHHY. Bốn việc sau đây đã được ngài thực hiện :
1. Trường Cán Bộ Trách Nhiệm (Ecole des Responsables). Ðược thành lập vào năm 1982, trường đã đào tạo được trên dưới 400 người, mà đa số hiện đang hoạt động cho giáo hội trong các giáo xứ, sở tuyên úy, dịch vụ địa phận,.. Chương trình đào tạo kéo dài 2 năm toàn thời. Học trình căn bản được xây dựng qua hai lãnh vực : Thánh kinh và Tông truyền. Việc học tập được thực hiện qua các nhóm nhỏ cỡ 15 người, và đòi hỏi làm việc ít nhất 10 giờ mỗi tuần. Làm việc như vậy, công việc đào tạo không chỉ đơn giản là nghe giảng, nhưng thực sự tiến đến sự thay đổi tinh thần, tiến đến sự tập sống đời sống giáo hội.
2. Trường Nhà Thờ Chính Toà. Thành lập vào năm 1984, Trường Nhà Thờ Chính Toà (L’école Cathédrale) dành cho hết những tín hữu nào muốn học hỏi về Thánh Kinh và tư tưởng kitô, muốn tự đào tạo và suy xét hay làm chứng cho đức tin, hoặc muốn đảm nhiệm một trách nhiệm trong giáo hội, bất kể họ là giáo dân, linh mục, thầy sáu hay tu sĩ nam nữ. Chương trình đào tạo xoay quanh nhiều môn khác nhau : Thánh kinh, đức tin kitô, lịch sử, triết lý, nghệ thuật, luân lý, tôn giáo,…. Có nhiều ngành khác nhau, mỗi ngành có một học trình cá biệt.
· Học viện gia đình có một chương trình học dành cho tất cả những ai muốn học hỏi về tình yêu, đôi lứa, gia đình, trước một thế giới đang càng ngày càng có những dị biệt với giảng dậy kitô. Học viện Gia Ðình đề cậo đến hết những vấn đề có liên quan đến gia đình trong một viễn tượng tổng hợp, qua mọi chiều hướng : tâm lý, tính dục, y học, xã hội, triết lý, thần học, thiêng liêng; nghĩa là tất cả những gì nối liền với con người, trong một nhân vị nhất tính. Qua ba năm học và với một phương pháp sư phạm tiệm tiến, giáo trình đề cập đến những giai đoạn kế tiếp của cuộc sống lứa đôi và gia đình, từ lúc phát sinh đến khi hoàn tất
· Phân khoa sức khoẻ, luân lý và Ðừc tin. Ngày nay những người làm việc về sức khoẻ phải đương đầu với nhiều vấn đề liên hệ đến nhân vị và phẩm cách con người, đến ý nghĩa cuộc sống. Trường Nhà Thờ Chính Toà đề nghị với những người làm việc trong ngành y khoa một nơi yên tịnh để trao đổi, để thử nghiệm và để thảo luận, theo một phương pháp hỗ tương linh động, trong một phương pháp luân phiên, từ sinh hoạt nhóm, qua thuyết trình thảo luận, đến bàn tròn toạ đàm,..
· Khoá Ðào tạo liên tục về Ðức tin là một khoá trình đặc biệt dành cho những người về hưu để giúp họ học ôn lại, hay nhập môn học lại từ đầu những điều căn bản về đức tin. Ðây là những cuộc gặp gỡ giúp mỗi người tự định vị lại, hay đi tìm một ý nghĩa cho cuộc sống, hay trau dồi và phát triển thêm trên đường thiêng liêng bằng cách khám phá ra những sự phong phú của đức tin kitô. « Khoá Ðào Tạo liên tục về đức tin » này bao gồm 10 cuộc gặp gỡ hàng năm, mỗi cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 2 giờ, bắt đầu từ lễ Các Thánh đến Phục Sinh, trong 23 xứ đạo Paris.
3. Nhà Thánh Augustinô. Ðược thành lập vào năm 1984, Nhà Tháng Augustinô tiếp đón những ứng viên muốn vào chủng viện, theo ơn gọi làm linh mục, cho địa phận Paris, và cho cả những ứng viên của các địa phận khác nữa. Mỗi năm trung bình trên dưới vài chục thanh niên đến đây để suy nghĩ hầu chín chắn hơn mà lấy một quyết định cho đời mình. Sinh hoạt gồm nhiều việc thiêng liêng khác nhau : cử hành nghi lễ, kinh sách giáo sĩ hau cầu nguyện riêng, đọc thánh kinh, Nhập môn thánh kinh và tông truyền, dịch vụ cứu giúp người nghèo hèn và người yếu đau,… Làm tất cả những điều đó trong một bầu khí thích đáng là cầu nguyện và thinh lặng, trong cộng đoàn.
4. Chủng viện Paris. Ðược Ðức Hồng Y thiết lập vào năm 1985, Chủng Viện Paris là phân khoa thần học của Trường Nhà Thờ Chính Toà, với một học trình gồm 2 cấp :
· Cấp một, cũng gọi là khoá nhập môn, gồm 2 năm học và tổ chức xoay quanh hai trục là 1- triết học và đọc sách tập thể và 2- Học hỏi lời Chúa. Sống chung trong các nhà bên cạnh một xứ đạo khác nhau, (nhà Saint-Séverin, nhà Saint-Louis-en-l’Ile, nhà Saint-Denys-duSaint-Sacrement, nhà Saint-Nicolas-des-Champs), các chủng sinh theo học cấp một làm một kinh nghìệm sống tập thể. Từ 8 đến 12 nchủng sinh sống trong một nhà, họ chia sẻ đời sống của các linh mục, và tham gia vào đời sống của xứ đạo bằng cách thực hành một dịch vụ, như dậy giáo lý, chuận bị lễ nghi,..
· Cấp hai, cũng gọi là khoá trình thần học và mục vụ, gồm 4 năm học mà ngành học chính yếu là thần học và cái hạc căn bản là học về mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng tự mạc khải qua dòng lịch sử và đấng đã mạc khái viết Thánh kinh. Khoá trình này nhắm mục đích giúp mỗi khoá sinh biết hướng lối cho đời sống cá nhân mình và biết lắng nghe những vấn đề của thời hiện đại. Các chủng sinh được sống rải rác trong 4 nhà giáo xứ khác và thực hành một dịch vụ tông đồ trong một nơi khác, hầu biết đương đầu đối xử với những thực tại phức tạp của giáo hội Paris : xứ đạo, phòng tuyên úy trung học, tuyên úy đại học, tuyên úy nhà thương,…Một số chủng sinh theo toàn phần hay bán phần những khoá trình ở Chủng Viện Pháp Roma hay ở Học Viện Thần Học Bruxelles.
D. Mục vụ truyền thông
Bốn sinh hoạt đã đực Ðức Hồng Y Lustiger thành lập :
1. Ðài truyền thanh Ðức Bà. Thành lập vào năm 1981, hiện nay đài có khoảng 50 nhân viên làm công và cũng khoảng bấy nhiêu làm thiện nguyện giúp không. Chương trình hàng ngày của đài được phát sóng trên tần số 100.7 FM ở vùng Paris, cho khoảng 120 000 người nghe mỗi ngày. Chương trình được nghe trên nhiều miền thế giới qua Internet, như ở Mỹ, ở Trung Hoa,.. hiện diện trên 53 thành phố khác nhau ở Pháp và trên 43 đài phát thanh khác, thành viên của hệ COFRAC ở Phi Châu, Liban, Québec, Tahiti, Madagascar,..
2. Tuần san « Paris Ðức Bà ». Tuần san địa phận « Paris Notre-Dame » đã được phát hành vào năm 1983, mà mực đíxh là để giúp những người công giáo cư trú và sinh sống tại Paris được thông tin về đời sống của địa phận. Mỗi tuần 8 500 người đăng ký mua báo nhận được báo gởi đến nhà. Ðọc báo địa phận, giáo hữu sẽ thấy được cái nhìn và phân tích công giáo về những vấn đề lớn của thời cuộc, thấy được những thông tin và những nẻo suy tư giúp tham gia vào đời sống của Giáo hội ở Paris.
3. Mạng lưới www.catholique-paris.com đã được thành lập từ 1998, giúp khoảng 25 000 người tra cứu hàng tháng. Dầy khoảng 300 trang, mạng lưới cung cấp những tin tức thực tế, những sinh hoạt hàng ngày của giáo phận,..
4. Ðài truyền hình KTO. Ðược thành lập vào năm 1999, đài truyền hình KTO nhắm vào tín hữu công giáo, nhưng cũng mở ra vớiu hết những ai đang đi tìm một ý nghĩa cho cuộc đời, tin hay chưa tin. Ðài cũng nhắm tạo một gạch nối giữa các thế hệ già trẻ, giữa các giai cấp giầu nghèo trong xã hội. Phát hình 19 tiếng mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm, đài cung cấp một khung nội dung thay đổi đa dạng, với những điểm hẹn và những mở ra với hết mọi vấn đề. Ðài cũng có một mạng lưới riêng www.ktotv.com
E. Mục vụ gia đình, liên đới xã hội và sức khoẻ
Bảy sinh hoạt đã được thực hiện :
1. Nhà hộ sản công giáo Thánh Félicité. Nhà hộ sản công giáo thánh Félicité gặp khó khăn. Năm 1990 Ðức Hồng Y đã nhờ các sơ tiểu muội đỡ đẻ thánh Félicité nhận lãnh trách nhiệm phục hồi lại. Hiện nay hàng năm Nhà hộ sản đỡ đẻ cho khoảng 2 900 bé thơ; ngoài việc hộ sản, các sơ tiểu muội còn giúp chuẩn bị tinh thần tiếp đón một đời sống mới sinh ra.
2. Trị liệu tạm thời. Nhà Y tế Jeanne Garnier là một cơ sở phụ giúp vào dịch vụ bệnh viện công, được thành lập từ năm 1874 do các Bà Núi Sọ và đã được hoàn toàn tái thiết vào năm 1996 nhờ sự thúc đẩy của ÐHY Lustiger. Nhà có thể tiếp cứu 80 bệnh nhân nhờ sự săn sóc của 130 nhân viên, thêm vào đó 115 người làm việc tự nguyện và một sở tuyên úy thăm viếng. Nhà Y tế là thành phần của Liên hội Vệ sinh Y tế và Xã hội Thánh Vincent.
3. Trung tâm Sida đã được xây dựng vào năm 1988 cạnh biển hồ Tibériade là một nơi tiếp đón ban ngày, từ 12 giờ đến 19 giờ 30. Khoảng từ 30 đến 40 người nhiễm bệnh đã đến trung tâm mỗi ngày. Họ được đón tiếp trong tinh thần gia đình và bằng hữu do một ban trực thường xuyên, gồm 5 nhân viên với khoảng 20 người thiện nguyện.
4. Người đường phố. « Hội Giải thoát những người bị cầm tù » đã được cha Patrick Giros thành lập vào năm 1981 và có địa sở trên 4 khu vực Paris : Khu Trung tâm Paris, Khu Bắc ở quận 10, khu Nam ở quận 12, khu Tây ở quận 16. Hoạt động của hội là những việc rất cụ thể nhắm vào những người vô gia cư trên đường phố : đi vòng thành phố, tiếp đón ở những điểm trực để lắng nghe, để theo dõi vệ sinh, y tế, xã hội, để kích thích tinh thần.
5. Gia cư. Ðể góp phần giải quyết vấn đề nhà cửa cho những người vô gia cư, ÐHY đã lập ra Hội Thánh Geneviève vào năm 1997. Sau những giải pháp tiếp đón khẩn cấp với chương trình Samu Social và chương trình Hội bạn Tổ Ấm, và với những biện pháp hội nhập gia cư tạm thời trong toà nhà đường bác sĩ Finlay, quận 15 Paris, Hội đã cùng cộng tác với những hoạt động viên khác đưa ra một giải pháp dài hạn cho vấn đề nhà ở. Hội đã đièu hợp chương trình của 6 hội khác để tìm kiếm nơi các chủ nhà tư hữu những nhà trống hầu sửa lại và tiếp cư những gia đình có chỗ ở chật chội vì lợi tức eo hẹp.
6. Dịch vụ an táng công giáo. Thành lập vào năm 2000, Dịch vụ mai táng công giáo nhằm mục đích đề nghị toàn thể những dịch vụ ma chay trong tinh thần tôn trọng con người. Nhiều tang gia đã phàn nàn vì có nhiều người đã lợi dụng lúc đau đớn này để làm thương mại. Dịch vụ an táng Công Giáo nhàm giảm bớt chiều hướng thương mại này bằng cách cố gắng giúp đỡ và đồng hành với các tang gia để tìm ra ý nghĩa tiễn biệt người thân trong tinh thần tôn kính mà chăm sóc cẩn thận với tất cả những dịch vụ cần thiết, từ dịch vụ săn sóc thi hài, đến di chuyển, quan tài, tiễn đưa, lễ nghi, chôn táng hay hoả thiêu,..
7. Tổ Chức Ðức Bà. Ðược thành lập vào năm 1992 do giáo dân Paris dưới sự điều động của ÐHY Lustiger, Tổ Chức Ðức Bà cố gắng thâu góp những phương tiện tài chính hầu thực hiện những chương trình liên đới, văn hoá, đào tạo giáo dục. Những chương trình này đã được chọn lựa theo hai tiêu chuẩn : theo những ích lợi và hiệu quả chúng đưa lại, và theo sự thích ứng của chúng trong thế giới hôm nay. Ðược công nhận có công ích và qui tụ một mạng lưới liên đới cộng tác sâu rộng với khoảng 200 hội bạn, Tổ Chức Ðức Bà đã thực hiện trên dưới 500 dự án khác nhau.
G. Mục vụ truyền giáo
Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã không nhìn lầm khi xác quyết rằng Ðức Hồng Y Lustiger là « Một mục tử mải mê tìm Chúa và mải mê loan báo tin mừng cho muôn dân. Ngài luôn chú tâm phát triển tinh thần dấn thân truyền giáo nơi các tín hữu ». Thật vậy, mục vụ truyền giáo là một lãnh vực tiên quyết của ÐHY. 11 chương trình đã được ngài thực hiện.
1. Xây cất thánh đường mới. Paris là một thủ đô biến chuyển và thay đổi không ngừng. Ðể đáp ứng theo những biến chuyển của các khu phố và những nhu cầu xã hội mới của dân cư mới, ÐHY Lustiger đã hành động để các thánh đường hoặc được xây cất mới hoặc được tái thiết lại. Thánh đường là nơi tiếp đón, nơi đối thoại trao đổi, nơi dân chúng tụ họp để cầu nguyện, nơi hỗ trợ các sinh hoạt hội đoàn trẻ, hội đoàn từ thiện hay hội đoàn liên đới bác ái. Trong tinh thần ấy, nhiều nhà thờ đã được xây cất hoặc tái thiết : Nhà thơ Thánh Colette des Buttes Chaumont (1992), nhà thờ Notre Dame des Foyers ((1995), nhà thờ Notre-Dame d’Espérance (1997), nhà thờ L’Agneau de Dieu (1997), nhà thờ Notre-Dame de l’Arche d’Alliance (1998), nhà thờ Saint-Luc (1998), nhà thờ Notre-Dame de la Sagesse (2000), nhà thờ Saint-François de Molitor (2005).
2. Huynh Ðoàn Thừa Sai Linh Mục cho Thành Phố. Ðược ÐHY thành lập vào năm 1990, Huynh Ðoàn Thừa Sai Linh Mục cho Thành Phố là một dụng cụ mục vụ để phục vụ cho sứ mệnh của giáo hội trong các địa phận ngoại ô Paris. Gồm khoảng 38 linh mục, phân chia trong 12 nhóm khác nhau, trong 6 địa phận vùng Paris : 5 nhóm ở dịa phận Paris và vùng Paris, 2 nhóm ở địa phận Pontoise, 1 nhóm ở địa phận Créteil, 2 nhóm ở địa phận Saint-Denis, 1 nhóm ở địa phận Evry và 1 nhóm ở địa phận Meaux. Mục đích của Huynh đoàn là tạo dịp trao đổi và cộng tác giữa các địa phận, bằng cách lập ra một nhóm linh mục tự nguyện, sẵn sàng giúp đỡ việc xây dựng những nhóm linh mục, sống tình huynh đệ trong lời cầu nguyện chung và trong sự cộng tác tông đồ hàng ngày.
3. Ði theo Phúc Âm là chiến dịch học hỏi, đào tạo, cầu nguyện, được phát động trong ba năm 1990-1993 để chuẩn bị Công nghị địa phận.
4. Công nghị địa phận được tổ chức từ tháng mười 1993 đến tháng mười 1994 với đề tài « Thiên Chúa mở cửa đức tin cho ta ».
5. Thực hiện những kết luận của Công Nghị từ năm 1994.
· 1994-1995 : Tổ chức công nghị trong các xứ đạo và các sở tuyên úy
· 1995-1997 : Tảo luận và thực hiện tiêu đề « Mang tin mừng cho giới trẻ »
6. JMJ Paris tháng 08 năm 1997
· 1997-2000 : chuẩn bị thiên niên kỷ mới
· 1998-2000 : Chương trình Bác Ái 2000
7. Lễ Ðại Xá 2000
· Ðại lễ ở Bercy
· « Những sân nhà thờ hy vọng » diễn tả những sáng kiến truyền giáo do các giáo xứ tổ chức và thực hiện, có thể là bữa ăn chung với người nghèo, dựng hang đá, …
8. Ðại Hội địa phận 2001-2002 trong đó « Các cộng đoàn kitô hữu loan báo tin mừng với và cho người trẻ »
9. Paris mừng lễ Các Thánh 2004 đã là dịp để giáo dân công giáo và mọi người paris, ai thích, đều có thể tham gia vào việc cử hành đặc biệt Lễ Các Thánh trong khuôn khổ một Ðại Hội Nghị Liên Hiệp Quốc để mừng « Việc Rao Giảng Tin Mừng Mới ». Nhà thờ Chánh Toà Ðức Bà, Nhà thờ Sacré-Cœur và khoảng 150 nhà thờ khác ợ Paris đều mở cửa và tuỳ tiện tổ chức những cuộc hội họp, trao đổi thảo luận về ý nghĩa của cuộc đời và ý nghĩa của hạnh phúc, những cuộc hoà nhạc, ca hát, những lễ hội, những cầu nguyện, thinh lặng, đọc sách,.. Từ 23 tháng 10 đến 01 tháng 11, có khoảng 500 thực hiện khác nhau trong khắp thủ đô Paris.
10. Cho người ta thấy các lễ hội kitô. Từ nhiều năm nay, nhiều sáng kiến đã được thực hiện để cho người ta thấy các lễ hội kitô :
· Trưng bày hang đá Giáng Sinh trên sân và trong Nhà Thờ Ðức Bà
· Tiếp đón và đồng hành với tân tòng trong mùa chay
· Ði đàng thánh giá trên đường phố vào Thứ Sáu tuần thánh
· Rước kiệu Thánh Tâm, Ðức Mẹ
· Tổ chức lễ truyền chức một cách công khai và trọng thể ngoài sân Nhà Thờ Ðức Bà
11. Tiếp đón du khách. Ðức Hồng Y Lustiger rất lưu tâm đến việc tiếp đón du khách đến thăm Paris và đặc biệt là Nhà Thờ Ðức Bà Paris với khoảng 12 triệu du khách, nhà thờ Sacré-Cœur với khoảng 7 triệu du khách và những nhà thờ Paris khác, như nhà thờ Saint-Sulpice với 600 000 du khách, nhà thờ Notre-Dame des Victoires,….Năm 2004, ÐHY đã xin chỉnh trang lại Nhà Thờ Ðức Bà hầu đặt trọng tâm vào sự cầu nguyện và cho cho cộng đoàn tín hữu vì đó là sứ mệnh thứ nhất của nhà thờ. Ðồng thời sửa sang lối đi cho khách thăm viếng đước hoàn hảo và phong phú hơn và giúp họ có nhiều thônh tin đầy đủ hơn. Những băng tự động, bích chương hay màn ảnh tiếp vận ngoài sân, những tin tức đăng tải trên mạng lưới, đài truyền thanh Ðức Bà, truyền hình KTO, tuần san « Paris Ðức Bà » đều nhằm giúp thông tin cho du khách và tạo cho họ những điều kiện thuận lợi và thoải mái khi thăm viếng các kì tích công giáo Paris.
H. Mục vụ thánh hoá
Ðây là mùột trong những hoạt động mục vụ độc đáo của ÐHY và diễn tả quan niệm toàn diện của ngài về chính sách, đường hướng và lãnh vực mục vụ. Ba vụ phong thánh đã được ÐHY Lustiger đệ trình. Và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp nhận phong thánh. Dó là ba vị sau đây :
1. Thánh Frédéric OZEANAM, được phong thánh ngày 22 tháng 08 năm 1997 tại Nhà Thờ Ðức Bà Paris. Là một giáo dân, có gia đình với một con gái, mất năm 1853, Ngài đã sáng lập ra Conférences thánh Vincent de Paul và được coi như một trong những vị tiên phong trong học thuyết xã hội công giáo.
2. Thánh Nicolas BARRE (1621 – 1686), được phong thánh ngày 07 tháng 03 năm 1999. Linh mục Nicolas Barré là sáng lập viên tu hội các Sơ Hài Ðồng Giêsu nhằm làm việc tông đồ giúp các trẻ em các gia đình nghèo.
3. Thánh Rosalie RENDU (1786-1856), được phong thánh ngày 09 tháng 11 năm 2004. Nữ tử Bác Ái dòng thánh Vincent de Paul, Sơ Rosalie Rendu đã cống hiến cả đời mình lo cho dân nghèo khu Mouffetard, Paris quận 5, một trong những khu rất cực khổ thời đầu thế kỷ XIX.
LỜI KẾT
Cả chiều hôm nay, mồng 09 tháng 08 năm 2007 tôi đã có dịp được cùng nhiều đồng đạo công giáo thế giới cầu nguyện bên cạnh linh cữu Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục. Trên gian cung thánh, ngay trước bàn thờ chính, một quan tài gỗ, đơn sơ như bao quan tài khác, nằm đó. Nhưng khác với nhiều quan tài khác, quan tài Ðức Hồng Y được nhiều người, rất nhiều người, tự nguyện, đến cầu nguyện, chiêm niệm, thinh lặng, suy nghĩ về ý nghĩa và mầu nhiệm của cuộc đời. Có dịp được nhìn lại những công trình mà Ðức Hồng Y đã thực hiện cho tổng giáp phận Paris, như tôi vừa làm trên đây, tôi không lấy làm lạ tại sao có nhiều người đến kính viếng và cầu nguyện với ngài đến thế ! Những công trình mục vụ ngài đã thực hiện thực là bao quát.
Tôi chợt nhớ đến hai lần ngài đã đến thăm Cộng Ðoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris. Lần thứ nhất vào ngày 13.09.1981, Ðức Tổng Giám Mục Jean Marie LUSTIGER đến thăm giáo xứ và ban phép rửa tội cho 16 em nhỏ. Lần thứ hai vào ngày 15.11.1998, Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger đã đến địa điểm mới (hiện nay ở quận 17, đường Epinettes) để chính thức trao cho Giáo Xứ quyền xử dụng, đồng thời công bố và trao tận tay linh mục Giám Ðốc Giáo Xứ Mai Ðức Vinh quyết định của phủ quốc vụ khanh ân thưởng linh mục tước vị ‘Đức ông’.
Tôi chợt nhớ đến bài giảng của Ðức Hồng Y LUSTIGER tại Giáo Xứ Việt Nam ngày 15.11.1998, đặc biệt nhắn nhủ giáo dân Việt Nam về 3 điểm :
· Thiên niên kỷ thứ nhất là của Châu Âu, thiên niên kỷ thứ hai là của Tân Thế Giới, thiên niên kỷ thứ ba là của Châu Á. Trong đó, trách nhiệm chính yếu của các bạn, những người công giáo Việt Nam, là thực hành việc truyền giáo tại Á Châu.
· Các bạn, những người công giáo Việt Nam, các bạn là con cháu các thánh tử đạo, các thánh tử đạo là những người đã theo Chúa Kitô, người ban phát sự sống, các bạn hãy trung thành với truyền thống tử đạo của cha ông để làm chứng cho niềm hy vọng tin mừng.
· Các bạn, những người công giáo Việt Nam tại địa phận Paris, các bạn biết rằng khi sống ở Paris, các bạn sống tại nhà mình (Vous êtes chez vous ici, dans la capitale de la France).
Tôi thầm mong ước cho Việt Nam có được vài ba « Lustiger ». Và chan chứa hy vọng khi thấy những giám mục trẻ thông minh, quảng đại và hăng say mục vụ và tông đồ.
Paris, ngày 09 tháng 08 năm 2007
Ðể tưởng nhớ Ðức Hồng Y Tổng Giám mục Lustiger trong ngày cầu nguyện bên linh cữu ngài tại Nhà Thờ Ðức Bà Paris
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tài liệu tham khảo :
· Henri Tincq, « L’adieu au cardinal Lustiger, Disparition, L’ancien archevêque de Paris incarnait la filiation juive de l’Eglise catholique », trong « Le Monde », mardi 7 août 2007, tr. 1, 6
· http://catholique-paris.cef.fr/diocese/lustiger/index.php; đặc biệt mục « Le parcours de sa vie »
[2]Jean Marie cardinal Lustiger; Bài nói chuyện ngày 14 janvier 2004, về đề tài « Y a-t-il une culture chrétienne ? »