Vatican, 1/11/ 2017 (CNA/EWTN): Với con số gần 40 người tử nạn trong các cuộc khủng bố tuần qua tại Somalia, New York và Afghanistan, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên tiếng khóc than cho những cuộc sống vô tội bị mất, và cầu nguyện để kết thúc những sự "hận thù và bạo lực.”

Trong buổi kinh Truyền Tin vào ngày lễ Các Thánh 1/11/17, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã than thở rằng Ngài "buồn sầu một cách sâu sắc" vì sự mất mát cuộc sống.

"Trong tâm tình buồn sầu vì những hành động bạo lực, tôi cầu nguyện cho những người đã chết, cho những người bị thương và cho gia đình của họ," và Ngài cầu nguyện để xin Chuá "chuyển đổi trái tim cuả những kẻ khủng bố và giải phóng thế giới khỏi những hận thù và giết người điên rồ, lạm dụng lấy tên của Thiên Chúa để reo rắc sự giết chóc."

Ngày 29 tháng 10, 5 tên Hồi giáo cực đoan đã tấn công vào một khách sạn và giết chết 23 người sau khi một tên ném bom tự sát kích nổ một chiếc xe phá vỡ cổng ra vào. Cuộc tấn công cũng do nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab thực hiện, là nhóm mà 2 tuần trước đã từng đặt bom giết chết đến 350 người ở Somalia.

Ba ngày sau, ngày 31 tháng 10, một tên tự sát khác đã nổ bom gần đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul, Afghanistan giết chết 5 người và làm bị thương 20 người khác. Trong một video tuyên truyền, Nhà Nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng không nêu rõ mục tiêu của nó là gì.

Cũng ngày 31 tháng 10, 8 người đã thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương tại thành phố New York sau khi một người đàn ông lái xe tải, thuê cuả Home Depot, đâm vào các đám đông trên một con đường dành cho người đi bộ và xe đạp trước khi đâm vào một chiếc xe buýt chở học sinh.

Trong một tuyên bố sau vụ khủng bố, Đức Hồng Y tổng giám mục New York Timothy Dolan nói rắng thành phố và quốc gia "đang choáng váng và kinh hãi trước hành động bạo lực vô tri."

"Trong khi cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục, có một điều thật là rõ ràng: một lần nữa, dù là khác biệt tôn giáo, chủng tộc, nguồn gốc hoặc niềm tin chính trị, chúng ta cần phải đặt sang một bên những khác biệt đó và đến với nhau trong đức tin và tình yêu," ĐHY nói, và Ngài khuyến khích người dân cuả New York không phân biệt tín ngưỡng "hãy hỗ trợ những người bị thương, cầu nguyện cho những người chết và gia đình của họ, và làm việc để hướng tới sự tôn trọng và hiểu biết lớn hơn giữa tất cả mọi người, và nhờ đó mà những hành động và những điều ác ghê tởm như thế này trở thành một điều của quá khứ."