Khi bạo động lại bùng lên dữ dội tại Monrovia, thủ đô Liberia, như đã từng xảy ra vào hồi tháng 6, hầu hết những người ngoại quốc đều di tản bằng trực thăng của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sơ Barbara Brillant và hai sơ khác thuộc dòng Phanxicô Truyền Giáo (một sơ người Hoa Kỳ và một sơ người Mễ Tây Cơ) đã không di tản nhưng ở lại để coi sóc các tài sản của nhà dòng và chăm sóc cho các trẻ em.

Hơn 500 người đã bị chết trong cơn biến loạn này. Hôm 15/7/2003, sơ Brillant cho biết các sơ đã trải qua những giờ phút kinh hoàng. Tuy nhiên giờ đây mọi chuyện đã đi qua và các sơ đang hướng dẫn việc tiếp cứu cho những nạn nhân còn sống sót.