Người dân Liberia trở thành “nô lệ của sự khiếp sợ, bị ép buộc sống trong những điều kiện kinh khủng, bị buộc phải gia nhập vào lực lượng quân đội, bị đưa vào vòng mãi dâm, nhục nhã và ngược đãi”. Các học viện tôn giáo và các Nhà truyền giáo Công Giáo của Tổng Giáo phận Monrovia, thủ đô Liberia, đã lên tiếng tố cáo trong một tuyên bố gởi cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA và công bố cho các tờ báo địa phương. “Chúng tôi bác bỏ bất kỳ hình thức bạo lực nào ở Liberia - tuyên bố viết - đánh mất những sinh mạng con người, tàn phá các nguồn lực thiên nhiên, văn hoá… do ham muốn quyền lực. Không thể nào có kẻ chiến thắng trên những đau khổ của người dân. Chúng tôi tin rằng một tương lai khác hơn cần phải có cho trẻ em Liberia mà tự do thực sự có thể giúp chúng phát triển sức khoẻ và có thể trở nên “người nào đó” như chúng ước mơ. Chúng xứng đáng được điều gì đó khác hơn là xin để được thực phẩm, nhà cửa, trường học”. Liberia ngày nay vẫn bị đau khổ do nội chiến thay vì giảm bớt lại tăng lên: “ Chúng tôi tin rằng người dân Liberia có quyền có một vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người Liberia chung sức với nhau có thể tái xây dựng một Liberia mới và tin rằng công lý và hoà bình là có thể thực hiện ở một tương lai mới”. Gây ta tiếng vang là tiếng nói của Đức Giám Mục Michael K. Francis của Monrovia: “Chúng tôi xác nhận rằng phẩm chất của mỗi người dân Liberia và những quyền của họ như quyền sống, có giáo dục, sống hạnh phúc, có những điều kiện sống tốt đẹp, có một mái nhà, và an ninh. Chúng tôi cầu nguyện cho ‘Hội nghị Hoà bình’ rất được trông đợi có thể giải quyết và vì thế giúp tạo ra những điều kiện thích hợp ủng hộ cho một thay đổi tức thì nhằm vào một tương lai tốt hơn cho mỗi công dân Liberia”. Lời kêu gọi của các nhà truyền giáo được kết luận với những hy vọng hướng về tương lai của của vùng đất Châu Phi chịu nhiều đau khổ này: “Chúng tôi đã cùng làm việc với các bạn, những cư dân Liberia, trong nhiều năm. Chúng tôi tin vào các bạn. Chúng tôi tin rằng các bạn có những nguồn lực để tái xây dựng một Liberia mới. Chúng tôi đồng hành với các bạn trong cuộc đấu tranh này.
Kitô giáo phản đối Đạo luật Giáo dục làm cho nguy cơ ly khai xuất hiện Hàng ngàn Kitô hữu đã tràn ra đường phố ở các thành phố Indonesia để phản đối chống lại Đạo luật Giáo dục mà họ e rằng sẽ làm giảm bớt các nhân vật Kitô giáo trong các trường học của Giáo Hội điều hành. Trong cuộc phản đối kéo dài đến 02-5, khi Quốc Hội đã bỏ phiếu đạo luật, những người phát ngôn của nhóm phản đối nói rằng đạo luật ép buộc các trường học Kitô giáo không được nhận người Hồi giáo nữa. Họ nói rằng điều đó sẽ kích động sự vận động ly khai ở những vùng mà Kitô hữu chiếm đa số. Vào ngày 02-5, một nhà lập pháp của Ủy ban Quốc Hội về vấn đề giáo dục nói trên truyền hình rằng không có phiên họp toàn thể được lên lịch để bỏ phiếu vào hôm đó. “Chúng tôi vẫn bỏ ngỏ để tiếp thu những nguyện vọng từ người dân”, ông nói. Những cuộc phản đối lớn được thực hiện gần đây ở Manado, có khoảng 10.000 người gồm sinh viên, giáo viên, nữ tu và linh mục diễu hành hôm 28-4 dài kéo đến 2 km từ văn phòng Thống đốc.
Kitô giáo phản đối Đạo luật Giáo dục làm cho nguy cơ ly khai xuất hiện Hàng ngàn Kitô hữu đã tràn ra đường phố ở các thành phố Indonesia để phản đối chống lại Đạo luật Giáo dục mà họ e rằng sẽ làm giảm bớt các nhân vật Kitô giáo trong các trường học của Giáo Hội điều hành. Trong cuộc phản đối kéo dài đến 02-5, khi Quốc Hội đã bỏ phiếu đạo luật, những người phát ngôn của nhóm phản đối nói rằng đạo luật ép buộc các trường học Kitô giáo không được nhận người Hồi giáo nữa. Họ nói rằng điều đó sẽ kích động sự vận động ly khai ở những vùng mà Kitô hữu chiếm đa số. Vào ngày 02-5, một nhà lập pháp của Ủy ban Quốc Hội về vấn đề giáo dục nói trên truyền hình rằng không có phiên họp toàn thể được lên lịch để bỏ phiếu vào hôm đó. “Chúng tôi vẫn bỏ ngỏ để tiếp thu những nguyện vọng từ người dân”, ông nói. Những cuộc phản đối lớn được thực hiện gần đây ở Manado, có khoảng 10.000 người gồm sinh viên, giáo viên, nữ tu và linh mục diễu hành hôm 28-4 dài kéo đến 2 km từ văn phòng Thống đốc.