(ĐỨC QUỐC 12-9-2004)-- Vượt thời gian và không gian xa hút ngàn trùng, tôi và bốn người bạn từ Tây Ðức (Âu Châu) trong tuần vừa qua đã đến thăm viếng Thánh Tượng Đức Mẹ tại Inala - Brisbane (Úc Châu), nơi đang có hiện tượng lạ các tượng chảy dầu còn đang liên tiếp xẩy ra.

Cách nay hơn một tháng, chúng tôi rất buồn khi nghe tin Ðức Tổng Giám Mục John Bathersby đã tuyên bố: “Hiện tượng ấy không phải là siêu nhiên...” Nhưng tôi vẫn cứ thấy lòng áy náy muốn tìm hiểu và muốn biết sự thật như thế nào. Tôi rủ bốn người bạn nữa đã cùng mua vé máy bay đi từ một quốc gia xa xăm bên trời Âu để sang Úc. Trên chuyến bay dài dzằng dzặc, chúng tôi nửa vui, nửa hơi lo lo. Vui vì lần đầu tiên đi Úc với tâm trạng thật nao nức được đến Xứ Kăng-ga-ru, và nhất là nao nức vì muốn được tận mắt nhìn thấy Thánh Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn đã chảy dầu mà tôi tin là có thật. Nhưng một phần lại hơi lo lo tự nghĩ rằng, không biết từ miền xa xăm đến mà Thánh Tượng Ðức Mẹ lại đã đem cất đi đâu mất rồi thì uổng công cho mình quá!

Đến Trung Tâm CGVN Brisbane: Ra khỏi Phi Trường Quốc Tế Brisbane, chúng tôi lên ngay một chiếc xe Taxi đã đậu sẵn nơi trước cửa, tôi đã đưa địa chỉ cho người tài xế và yêu cầu ông chở chúng tôi đến Ðường Lilac - Inala, nơi Trung Tâm Mục Vụ của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam. Người tài xế người Úc này, mới nhìn địa chỉ, ông ta đã nói ngay: “I know this address.... Yesterday, I drove someone to there. It is a beautiful place and the Phenomenon is continuing in the Centre, do you know?...” - Tôi cảm thấy như tỉnh táo hẳn lại sau một đêm dài không ngủ trên máy bay. Vừa ngồi trên taxi vừa nói chuyện, trong chốc lát chúng tôi dã được đưa đến Trung Tâm Mục Vụ của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Inala - Brisbane. Tôi xuống xe và kéo hành lý vào trong hành lang của Hội Trường. Mặc dù chẳng quen biết ai và chưa lần nào đến đây, nhưng vừa nhìn vào qua khung cửa sổ bằng kiếng, tôi đã nhìn thấy Thánh Tượng Ðức Mẹ để ở trong tủ kiếng nơi Hội Trường. Nhóm chúng tôi bước vào thì đã có một số đông người đến đây kính viếng. Sau đó, tôi được biết có người tới từ Seattle bên Mỹ, bên Pháp, Na-Uy, rồi từ Melbourne, Canberra, Sydney, Adelaide, bên Úc. Chúng tôi liền nhập bọn với họ và đứng đọc kinh cầu nguyện, lòng đầy phấn khởi và cảm nhận được sự sốt sắng chưa bao giờ có trong đời tôi.

Vì là Ngày Mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ (ngày 8-9-2004), nên khung cảnh trang hoàng trước Tủ Kiếng đặt Thánh Tượng Ðức Mẹ rất đẹp và sang trọng lắm, hoa, nến, đèn điện chớp lung linh. Những giây điện kết hình trái tim và bên dưới trái tim là hình “giọt dầu” như đang tươm nhỏ ra. Nhưng mũi tôi lúc nào cũng ngửi thấy mùi hoa hồng thơm phưng phức của Mẹ bay phảng phất quanh tôi từ lúc tôi đặt chân vào trong Hội Trường. Cả tiếng đồng hồ, chúng tôi miên man đọc kinh, cầu nguyện mà quên mất cả thời gian vì đã gần đến giờ Lễ. Bên cạnh Hội Trường là Nhà Nguyện, sáng sủa, sạch sẽ, dễ thương làm sao ấy! Phía bên ngoài, quanh khu vực của Trung Tâm thật rộng rãi, với hàng rào xây chung quanh thật khang trang và đẹp mắt.Tôi đã có dịp đi thăm viếng nhiều các Cộng Ðồng Việt Nam khác bên Âu, Mỹ, nhưng hiếm thấy có Cộng Ðồng nào có một khu đất rộng và vị thế cùng cảnh trí đẹp đẽ như ở đây.

Tôi được giới thiệu gặp Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, ngài thật vui vẻ, hiếu khách. Tuy chưa biết chúng tôi bao giờ thế mà ngài rất ân cần như đã quen biết từ lâu và ngài tiếp đón thật nồng hậu, lại còn trao chúng tôi cho Ban Tiếp Tân lo liệu nơi ăn, chốn ở thật chu đáo nữa. Ngài nói: Tại đây, không phải trả tiến ăn, ở chi cả, quí vị cứ thoải mái và vui vẻ trong những ngày lưu lại Inala với Cộng Ðồng chúng tôi.

Bánh mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ -- Thánh Tượng đầu tiên đã chảy dầu


Ngày Mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ (8-9-2004): Tôi không thể tưởng tượng được và không ngờ rằng giáo dân đến tham dự Thánh Lễ đông như vậy. Tôi cứ nghĩ đây là Cộng Ðồng nhỏ bé và không phải là Chúa Nhật, mà chỉ là ngày thường thôi, thì có mấy người đi dự Lễ đâu. Nhưng khác hẳn, giáo dân đến chật ních nhà thờ. Vì cũng là Ngày Mừng Bổn Mạng Của Hội Legio Maria, nên Hội Legio đã tổ chức cho mỗi người tay cầm một cành hoa. Sau Bài Giảng của Cha Phaolô Lương Minh Chánh (Cựu Quản Nhiệm), giáo dân đã lần lượt xếp hàng lên dâng hoa kính Mẹ. Có hai Cha là Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm và Cha Phaolô Lương Minh Chánh cùng đứng hai bên nhận bông trao cho những người đại diện, cắm vào bình lớn dặt trước Thánh Tượng Mẹ, trong khi đó Ca Ðoàn Legio Maria hát các bài về Ðức Mẹ rất hay.

Cuộc rước mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ


Sau Thánh Lễ, rất nhiều người đã đem đồ ăn tới Hội Trường, góp lại ăn chung với nhau. Họ làm cả hàng chục chiếc Bánh Sinh Nhật Mừng Ðức Mẹ, nhiều cỡ, lớn, nhỏ đủ màu sắc. Tôi ước lượng có cả hàng ngàn người cùng ăn. Tôi không thể đếm được các món ăn khác nhau đã bày sẵn trên bàn. Trước khi ăn, họ đứng đọc kinh trước Thánh Tượng và hát Mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ. Mọi người cùng quây quần bên các bàn ăn, vui mừng ca hát, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ thân thương vì tất cả đều là các con thảo của Mẹ.

Ðức tin của giáo dân ở đây rất mạnh, đoàn kết và yêu thương nhau quá. Họ hăng say phục vụ, người nào cũng vui vẻ và nhanh nhẹn. Họ là những người nhìn thấy tận mắt hiện tượng đã xảy ra, nên họ vững lòng tin lắm.

Giọt dầu đang đọng trên cằm Ðức Mẹ
Các Thánh Tượng vẫn đang chảy dầu: Tôi cứ nghĩ, đến sau, chậm chạp thì sẽ chẳng thấy gì của hiện tượng nữa. Nhưng tôi đã nghĩ lầm. Ông Chủ Tịch Ban Mục Vụ Vincent Vũ Văn Từ dẫn chúng tôi bước vào một phòng, nơi có đặt cả hàng trăm Thánh Tượng khác nhau, thì chính mắt tôi đã nhìn thấy nhiều Thánh Tượng đang chảy dầu, mùi thơm ngào ngạt bay ra. Tôi như say mê, đứng sững sờ, yên lặng. Tôi nhìn vào một Thánh Tượng để trên bàn, trước mắt tôi. Tôi hoảng hốt, khóc òa lên, vì chính mắt tôi đã nhìn thấy Thánh Tượng đang chảy dầu, giọt dầu lăn từ từ trên khóe mắt Mẹ, chảy dài xuống má, xuống cằm rồi đọng thành giọt ở đó. Những người đứng chung quanh tôi, đều nhìn thấy giống như tôi. Tôi đưa tay quệt giọt dầu khác đang lăn xuống và xức lên trán tôi. Ô kìa ! Lạ thay, đầu tôi sao thấy nhẹ nhõm quá, không còn bệnh váng đầu nữa. Bởi vì tôi bị bịnh váng đầu, thỉnh thoảng bị đau nhức dữ dôi đã hơn mười năm qua. Tự nhiên tôi như khỏi hẳn bịnh vậy. Ðã hai ngày qua, tôi không còn thấy váng đầu xảy ra nữa. Lay Mẹ, Con tạ ơn Mẹ, vì Mẹ đã thương con và xin Chúa ban ơn này cho con!

Ðứng cầu nguyện trước Thánh Tượng Mẹ


Tiệc mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ


Trên bàn, tôi đếm được hiện có khoảng 12 tượng đang tươm dầu. Một số các tượng khác đang bóng lên vì có lẽ Ðức Mẹ sắp ban điềm lạ cho chăng?

Ðược biết, nhiều tượng trước đây đem đến Trung Tâm đặt bên cạnh tượng Đức Mẹ chảy dầu và đã được làm phép, nay đã được đem về tư gia thì nhiều tượng đó vẫn còn đang chảy dầu: Tại Brisbane hiện nay đã có gần một trăm Thánh Tượng đã và đang chảy dầu, vừa ở tại Trung Tâm vừa ở tại các tư gia. Tại Sydney nơi các tư gia cũng có khoảng gần hai trăm Thánh Tượng tươm dầu, Tại Melbourne có khoảng gần bốn mươi Thánh Tượng tươm dầu. Tại Canberra có khoảng mười Thánh Tượng tươm dầu, Tại Adelaide có khoảng 65 Thánh Tượng tươm dầu. Có Thánh Tượng chảy dầu đã ngưng và khô bóng, nhưng rất nhiều Thánh Tượng vẫn còn đang tươm dầu. Các Thánh Tượng ấy có Thánh Tượng đã chảy dầu tại Trung Tâm, nhưng rất nhiều các Thánh Tượng khác đã do giáo dân đem đến đặt bên cạnh Thánh Tượng đã chảy dầu và cầu nguyện, khi đem về nhà đã tươm dầu.

Mấy ngày lưu lại Inala - Brisbane, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người và đã biết có nhiều người được ơn trở lại sau nhiều năm xa Chúa, bỏ nhà thờ, và nhiều người được chữa lành cả hồn lẫn xác. Họ để lại tên và các địa chỉ để làm nhân chứng

Giã từ Inala - Brisbane chúng tôi lên đường trở về Âu Châu mà lòng đầy luyến tiếc. Bước lên xe ra Phi Trường mà lòng như còn vương vấn, vấn vương và cảm thấy như bị mất mát một sự gì to lớn. Ngồi trên máy bay, có những lúc tôi dành riêng thời giờ để đọc kinh lần hạt, rồi cầu nguyện. Tâm trí và nỗi nhớ nhung Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Inala - Brisbane không gì thay thế được. Ðặc biệt là Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Liêm rất đáng mến yêu, ngài đúng là vị chủ chăn nhân hậu, yêu thương hết mọi người. Ban Mục Vụ và mọi người xả thân phục vụ tha nhân. Hội Legio Maria sốt sắng. Ðúng là Ðức Mẹ đã chọn Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Inala để tỏ dấu lạ cho con cái Mẹ khắp nơi. Nước mắt tôi cứ trào ra và tôi cứ hát đi hát lại bài hát:

Mẹ ở con về, Mẹ Maria ơi!

Mẹ ở con về, lòng con thương nhớ.

Trên đời sống dãi dầu, bao nỗi gian nan.

Mẹ ở, con về, nhớ thương trăm bề.

Mẹ ở, con đi......!”