Các quan chức nói một vòi dẫn bị hỏng đã gây ra tình trạng mất cân bằng áp suất trong khoang ở Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS).

Phi hành gia người Mỹ là Michael Foale cùng đồng nghiệp người Nga Alexander Kaleri không xa lạ gì với chuyện may rủi khi sống trong vũ trụ.

Chỉ mới tháng Mười Một năm ngoái, hai người đã nghe thấy âm thanh răng rắc và khi đó họ đã nghĩ là mình bị một mảnh rác vũ trụ va phải. Hóa ra đó là báo động nhầm.

Nhưng rồi lại có một trục trặc khác xảy ra hồi đầu Tháng Giêng này, khi phi hành đoàn phát hiện ra là mình bị mất áp suất trong khoang.

Phát ngôn viên của Nasa là Melissa Mathews nói đã phát hiện ra lỗi và phi hành đoàn nay đang rất ổn định về tinh thần.

Bà nói Michael Foale đã phát hiện ra âm thanh xì xì từ chỗ làm gãy vòi dẫn. Đó là vòi dẫn giúp cho khoảng cách giữa hai tấm kính cửa sổ không bị mờ. Họ đã khóa vòi dẫn lại và nay, áp suất đã trở lại ổn định trong suốt 12 giờ qua.

Hai người dự kiến sẽ ở lại quỹ đạo cho tới tháng Tư, đang có kế hoạch tiến hành công tác kiểm tra thêm nữa.

Họ có thể sẽ phải đóng phòng thí nghiệm vũ trụ của Mỹ, có tên là Destiny, sau khi chuyển xong đồ ăn thức uống ra các khu vực khác của trạm vũ trụ.(BBC)