VATICAN (ZENIT.org).Lại một lần nữa, hãng thông tấn quốc tế Fides, cơ quan của bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc đã kéo còi báo động cho tình huống tại Liberia, bằng cách phổ biến bằng chứng về 4.000 người tị nạn tại khu vực truyền giáo Consolata và về thảm kịch tại sân vận động Monrovia.
Có từ 3 đến 4.000 người tị nạn trong khu kỹ nghệ các thừa sai Consolata tại Buchanan, cảng đầu tiên của Liberia, ước độ 90 cây số cách thủ đô Monravia. Đó là điều Nữ tu Maria cho Hãng Fides biết, nữ tu này làm việc trong khu vực truyền giáo Harbel gần phi trường thủ đô Liberia.
Nữ Tu Maria nói: “Sáng nay, các bạn đồng nghiệp của chúng tôi tại Buchanan có liên lạc với chúng tôi bằng radio, bởi vì các đường giây điện thoại bị cắt, và các chị ấy nói với chúng tôi là các trận đánh vẫn tiếp diễn trong thành phố giữa các lực lượng của Tổng thống Charles Taylor và phiến quân MODEL (Mouvement pour la démocratie au Liberia-Phong trào đòi dân chủ tại Liberia). Bệnh xá nhỏ nơi truyền giáo chật ních nguời và thuốc men thì thiếu. Trong số những người tị nạn được tiếp nhận trong nơi truyền giáo, nhiều người đến từ Monrovia, từ nơi đây họ chạy tránh những cuộc động độ giữa quân đội và toán phiến quân kia, LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie -Những người Liberia đoàn kết vì hòa giải và dân chủ ".
Những trận đánh cũng tiếp diễn tại Monrovia. "Đạn súng cối đã gây tử thương ít nhất 8 đến 10 người mỗi ngày". Linh Mục Mauro Armanini đã nói với Hãng Thông Tấn Fides, Cha là giám tỉnh của Hội thừa sai châu Phi (SMA). "Chính những người dân thường hơn hết bị giết, thường nhất trong khu vực các tòa đại sứ nơi họ tìm tị nạn cách tuyệt vọng". Hoàn cảnh nhân đạo đã trở nên không thể bảo vệ được.
Nữ Tu Maria nói:"Một thảm cảnh chưa hề diễn ra trong sân vận động Monrovia. Trong khu thể thao có từ 40 đến 50.000 người tị nạn dưới một mặt trời nóng đốt, không có nước và lương thực. Một người từ sân vận động đã nói với chúng tôi mỗi ngày ít nhất 10 trẻ em chết, chết đói, chết khát và chết bịnh".
"Một kí gạo, trước kia giá 5 đồng Liberia, bây giờ bán với giá cắt cổ 100 đồng; người ta bị bắt buộc phải ăn trộm để có ăn" Cha Mauro nói. "Những chứng bịnh như thổ tả lan rộng vì nước bị ô nhiễm". Nữ tu Maria tiếp lời của cha. "Cống nước không dùng được nữa và những giếng nước họa hiếm còn lại thì bị ô nhiễm bởi vì người ta quăng xuống đó những xác chết ".
"Những phiến quân gây nên những vụ bạo tàn không thể tả, nhất là đối với phụ nữ. Người ta nói với chúng tôi về những việc cắt xẻo và những bạo tàn tình dục". Nữ tu Maria nói." Những người Libéria cảm thấy bị tước lột mất phẩm giá mình bởi chiến tranh phi lý này".
Cha Mauro nói: "Chúng tôi không còn tin vào những lời hứa của cộng đồng quốc tế bao lâu mà chưa thấy sự can thiệp cụ thể".
Một phái đoàn thăm dò Nigeria đã tới Monrovia để xem xét khả năng gởi một lực lương hòa bình châu Phi. Hôm nay tại Ghana diễn ra một cuộc hợp 15 xứ thành viên Công đồng kinh tế Tây Phi (ECOWS) để bàn cãi về một sự can thiệp châu Phi tại Liberia.
Tổng giám mục Monrovia, Đức cha Michael Kpakala Francis, đã gởi một lời kêu gọi khẩn cấp tới Quốc Hội Hoa kỳ xin Washington nhận lãnh trách nhiệm mình trong cơn khủng hoảng tại Liberia.
Có từ 3 đến 4.000 người tị nạn trong khu kỹ nghệ các thừa sai Consolata tại Buchanan, cảng đầu tiên của Liberia, ước độ 90 cây số cách thủ đô Monravia. Đó là điều Nữ tu Maria cho Hãng Fides biết, nữ tu này làm việc trong khu vực truyền giáo Harbel gần phi trường thủ đô Liberia. Nữ Tu Maria nói: “Sáng nay, các bạn đồng nghiệp của chúng tôi tại Buchanan có liên lạc với chúng tôi bằng radio, bởi vì các đường giây điện thoại bị cắt, và các chị ấy nói với chúng tôi là các trận đánh vẫn tiếp diễn trong thành phố giữa các lực lượng của Tổng thống Charles Taylor và phiến quân MODEL (Mouvement pour la démocratie au Liberia-Phong trào đòi dân chủ tại Liberia). Bệnh xá nhỏ nơi truyền giáo chật ních nguời và thuốc men thì thiếu. Trong số những người tị nạn được tiếp nhận trong nơi truyền giáo, nhiều người đến từ Monrovia, từ nơi đây họ chạy tránh những cuộc động độ giữa quân đội và toán phiến quân kia, LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie -Những người Liberia đoàn kết vì hòa giải và dân chủ ".
Những trận đánh cũng tiếp diễn tại Monrovia. "Đạn súng cối đã gây tử thương ít nhất 8 đến 10 người mỗi ngày". Linh Mục Mauro Armanini đã nói với Hãng Thông Tấn Fides, Cha là giám tỉnh của Hội thừa sai châu Phi (SMA). "Chính những người dân thường hơn hết bị giết, thường nhất trong khu vực các tòa đại sứ nơi họ tìm tị nạn cách tuyệt vọng". Hoàn cảnh nhân đạo đã trở nên không thể bảo vệ được.
Nữ Tu Maria nói:"Một thảm cảnh chưa hề diễn ra trong sân vận động Monrovia. Trong khu thể thao có từ 40 đến 50.000 người tị nạn dưới một mặt trời nóng đốt, không có nước và lương thực. Một người từ sân vận động đã nói với chúng tôi mỗi ngày ít nhất 10 trẻ em chết, chết đói, chết khát và chết bịnh".
"Một kí gạo, trước kia giá 5 đồng Liberia, bây giờ bán với giá cắt cổ 100 đồng; người ta bị bắt buộc phải ăn trộm để có ăn" Cha Mauro nói. "Những chứng bịnh như thổ tả lan rộng vì nước bị ô nhiễm". Nữ tu Maria tiếp lời của cha. "Cống nước không dùng được nữa và những giếng nước họa hiếm còn lại thì bị ô nhiễm bởi vì người ta quăng xuống đó những xác chết ". "Những phiến quân gây nên những vụ bạo tàn không thể tả, nhất là đối với phụ nữ. Người ta nói với chúng tôi về những việc cắt xẻo và những bạo tàn tình dục". Nữ tu Maria nói." Những người Libéria cảm thấy bị tước lột mất phẩm giá mình bởi chiến tranh phi lý này".
Cha Mauro nói: "Chúng tôi không còn tin vào những lời hứa của cộng đồng quốc tế bao lâu mà chưa thấy sự can thiệp cụ thể".
Một phái đoàn thăm dò Nigeria đã tới Monrovia để xem xét khả năng gởi một lực lương hòa bình châu Phi. Hôm nay tại Ghana diễn ra một cuộc hợp 15 xứ thành viên Công đồng kinh tế Tây Phi (ECOWS) để bàn cãi về một sự can thiệp châu Phi tại Liberia.
Tổng giám mục Monrovia, Đức cha Michael Kpakala Francis, đã gởi một lời kêu gọi khẩn cấp tới Quốc Hội Hoa kỳ xin Washington nhận lãnh trách nhiệm mình trong cơn khủng hoảng tại Liberia.