Tổng Đại Diện nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp gởi lực lượng hoà bình
MONROVIA (Zenit.org).- Sáng thứ Sáu, Cha Dòng Salesien Don Bosco Harry O'Brien, tổng đại diện giáo phận Monrovia, đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết xin gởi ngay lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia, nếu muốn tránh một thảm họa.
Hiện nay Cha O'Brien là thẩm quyền giáo hội cao nhất tại Liberia vì Tổng Giám Mục Michael Francis đang ở tại Anh quốc. Theo hãng thừa sai MISNA tường thuật: "Hôm qua, những xứ Tây Phi châu loan báo gởi quân tới Liberia trong vòng một tuần lễ thì quá muộn!".
Linh Mục O'Brien cảnh giác: "Lực lượng gìn giữ hoà bình phải tới ngay, bằng không sẽ có một thảm họa. Người ta cần hiểu rằng chính những kẻ nghèo và không khả năng tự vệ mới bị đau khổ tại Liberia”.
"Số quân gìn giữ hòa bình có ý định đến vào tháng Sáu, tiếp sau cuộc nhưng bắn giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân, nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu gì”.
Cha Dòng Salesien Don Bosco nói tiếp cộng đồng quốc tế cần "hiểu rằng ở đây tại Monrovia hàng ngàn dân chúng đang đi lang thang trong thành phố để kiếm nước uống, thức ăn, và nơi trú bom đạn. Sự sống còn của họ là một vấn đề từng ngày. Chỉ khí chiến tranh chấm dứt thì mới có thể giúp đỡ những người nghèo khổ này, là những nạn nhân thực sự của thảm kịch này”..
Cha O'Brien nói ngài buộc phải rời bỏ Nhà thờ Chính Tòa trong trung tâm thành phố, không xa Mamba Point và toà Đại sứ Hoa Kỳ cũng nằm trong khu vực này, vì bom đạn từ phía phiến quân LURD (Quân Giải phóng Đoàn kết vì Hòa giải và Dân chủ), đã vây hảm Morovia sáu ngày qua trong một nỗ lực đòi lật đổ Tổng thống Charles Taylor.
MONROVIA (Zenit.org).- Sáng thứ Sáu, Cha Dòng Salesien Don Bosco Harry O'Brien, tổng đại diện giáo phận Monrovia, đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết xin gởi ngay lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia, nếu muốn tránh một thảm họa.
Hiện nay Cha O'Brien là thẩm quyền giáo hội cao nhất tại Liberia vì Tổng Giám Mục Michael Francis đang ở tại Anh quốc. Theo hãng thừa sai MISNA tường thuật: "Hôm qua, những xứ Tây Phi châu loan báo gởi quân tới Liberia trong vòng một tuần lễ thì quá muộn!".Linh Mục O'Brien cảnh giác: "Lực lượng gìn giữ hoà bình phải tới ngay, bằng không sẽ có một thảm họa. Người ta cần hiểu rằng chính những kẻ nghèo và không khả năng tự vệ mới bị đau khổ tại Liberia”.
"Số quân gìn giữ hòa bình có ý định đến vào tháng Sáu, tiếp sau cuộc nhưng bắn giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân, nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu gì”.
Cha Dòng Salesien Don Bosco nói tiếp cộng đồng quốc tế cần "hiểu rằng ở đây tại Monrovia hàng ngàn dân chúng đang đi lang thang trong thành phố để kiếm nước uống, thức ăn, và nơi trú bom đạn. Sự sống còn của họ là một vấn đề từng ngày. Chỉ khí chiến tranh chấm dứt thì mới có thể giúp đỡ những người nghèo khổ này, là những nạn nhân thực sự của thảm kịch này”.. Cha O'Brien nói ngài buộc phải rời bỏ Nhà thờ Chính Tòa trong trung tâm thành phố, không xa Mamba Point và toà Đại sứ Hoa Kỳ cũng nằm trong khu vực này, vì bom đạn từ phía phiến quân LURD (Quân Giải phóng Đoàn kết vì Hòa giải và Dân chủ), đã vây hảm Morovia sáu ngày qua trong một nỗ lực đòi lật đổ Tổng thống Charles Taylor.