“Chúng tôi, Tổng Giám Mục Michael Francis của Monrovia, Giám Mục Giorgio Biguzzi của Makeni (Sierra Leone) và Giám Mục Patrick Daniel Koroma của Kenama (Sierra Leone) cùng kết hợp trong một tiếng nói chung vào thời điểm có cuộc khủng hoảng để kêu gọi sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và các cộng đồng quốc tế nhằm tái tạo hoà bình ở Liberia và vùng Tây Phi.

Chúng tôi tin rằng con đường để có hoà bình lâu dài là việc triển khai khẩn cấp một lực lượng can thiệp quốc tế. Nếu không có hành động này, chúng tôi e ngại rằng tình trạng bạo lực hiện nay ở Liberia sẽ leo thang, và một lần nữa có nguy cơ đưa vùng Tây Phi vào thảm hoạ chiến tranh. Trong khi Tổng Thống George Bush cứu xét lời yêu cầu khẩn thiết của người dân Liberia, thì cuộc sống ở đây đang bị hủy hoại. Vì thế, chúng tôi mạnh mẽ thúc giục ngài Tổng thống cam kết tái thiết hoà bình ở Liberia và khu vực Tây Phi.

Chúng tôi nhắc lại với ngài Tổng thống về vai trò lịch sử của và mối quan hệ gần gũi giữa Liberia và Hoa Kỳ trong quá khứ. Trẻ em Tây Phi đã mất đi những ngày quý giá của thời thơ ấu vì chiến tranh, họ bắn giết và cũng có nhiều trẻ mất cha mẹ, nhà cửa, và không được giáo dục vì chiến tranh.

Phải ngừng bắn, phải giải giớI, phải có lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế, là những chặng đường duy nhất để Liberia có thể bắt đầu tiến trình hoà bình. Những hành động này phải được thực hiện ngay để trẻ em Liberia còn có thể nhìn thấy tương lai và hy vọng, không còn sống trong sự sợ hãi.

Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế không còn thời gian để ngăn ngừa thảm hoạ cho toàn bộ vùng Tây Phi. Chúng tôi thúc giục Tổng thống Bush gửi ngay lực lượng Hoa Kỳ để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình đồng thời hứa hẹn ủng hộ lâu dài công cuộc tái thiết một Liberia ổn định.

Chúng tôi nói lên tiếng nói của hàng triệu nạn nhân còn sống hay đã chết trong chiến tranh ở Tây Phi.”