Văn phòng thủ tướng Anh xác nhận ông Tony Blair từng một lần ngủ vạ vật trên ghế công viên ở London.

Theo tin từ báo Sunday Mirror thì chàng trai Tony ngày ấy rời gia đình để lên London tìm cách trở thành ngôi sao nhạc rock.

Câu chuyện bất ngờ này được phu nhân Cherie Blair kể lại trong một buổi chiêu đãi dành cho tổ chức thiện nguyện vì người vô gia cư Centrepoint đầu tuần qua.

Thủ tướng Blair được nói là đã ngủ gần ga Euston trong năm 1971-1972.

Hôm thứ Bảy, phát ngôn nhân văn phòng thủ tướng xác nhận: "Sau khi ông rời trường, thủ tướng đến London."

"Ông qua một đêm trên ghế công viên trước khi ông tìm ra chỗ để ở."

Một vị khách ở buổi chiêu đã kể lại cho tờ báo rằng cả phòng đã bị sốc.

"Cherie Blair nói từ thiện rất gần với Tony vì ông từng buộc phải ngủ vạ vật trên ghế công viên khi mới đến London."

"Chúng tôi không tin được điều mình nghe. Có thể tưởng tượng là thủ tướng từng ngủ nơi ghế công viên?"

Trong lúc đó, cảnh sát London đang tiếp tục tuần lễ thử nghiệm bắt các người ăn xin lang thang ở khu West End của London. Chiến dịch này đã bắt được 17 người.

Nhà chức trách nói đây là nhằm thử nghiệm, nhưng tổ chức thiện nguyện Crisis chỉ trích đây là việc 'tội phạm hóa' người vô gia cư.

Một phát ngôn nhân đảng Bảo thủ đối lập nói không có mấy người vô gia cư thấy mình có gì tương tự với Tony Blair:

"Thay vì giả vờ mình giống tất cả mọi người, thủ tướng nên thật thà hơn và tập trung tìm cách giải quyết vấn đề vô gia cư."(BBC)