Chiều thứ Bẩy 11/06/2011, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Perth, Tây Úc, và cũng là Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Australia, vừa dành cho thông tấn xã Công Giáo VietCatholic một buổi phỏng vấn nhân biến cố lịch sử Giáo Hội Úc Châu có Giám Mục Việt Nam và cũng là Giám Mục Á Châu đầu tiên. Dưới đây là phần phỏng vấn bằng tiếng Anh và bản dịch Việt Ngữ.

Hong Nhung: My name is Hong Nhung and I’m from Vietcatholic.net and I’m here with Archbishop Barry Hickey.

Your Excellency,

Vietnamese Catholics in Australia are celebrating the news that Pope Benedict XVI has appointed Father Vincent Long Van Nguyen as Auxiliary Bishop in the Archdiocese of Melbourne. For us, this event is an historic one, as he will be the first Vietnamese born and the first Asian bishop in Australia. Vietnamese Catholics around the world would appreciate if you could share with us some of your thoughts in this appointment.

Archbishop Barry James Hickey: Certainly, I share your joy at the nomination of Bishop Vincent as the first Vietnamese bishop here in Australia. I know all the bishops feel the same way. When I look back, the bishops who’ve come from different countries, those that have come from Australia, like myself, have parents or grandparents who are born in some other country. So we’ve had bishops who’ve come from Ireland, from Spain. We’ve had bishops that have come from Italy, from Germany, from Croatia. Most of them, at the present time were born in Australia but they had different European backgrounds. This is the first time we’ve had somebody from a non-European background. The Vietnamese have been here in big numbers since the end of the hostilities in Vietnam, many years ago, in the 70’s, and they have established themselves as strong community, not only Catholic, but Buddhist and other religions too. But the Catholic community is particularly strong and it exists in every state and in every capital city. Here in the Archdiocese of Perth, we have 15 or 16 priests who are Vietnamese. They were born in Vietnam, they came here as refugees, later they came as immigrants, and they have gone to study for the priesthood here, and become priests. They are working hard and very well in our parishes. And I‘ve often thought some of these are very good leaders. One day we might have a bishop from among them. While I was thinking of that I received a letter saying that the first Vietnamese bishop has been chosen and he’s in Melbourne. So I rejoiced, I don’t think it will be long before we have one here in Perth. The one in Melbourne will not look after just the Vietnamese but will look after everybody and that’s the nature of Australia, although we come from different countries, we are one nation and speak one language and we absorb the traditions of many countries but we form one language.



A few weeks ago, I was at the ordination of the first Maltese bishop, he was born in Malta, and sadly he died just recently. But when I went the cathedral in Melbourne, the cathedral was full of people from his country, from Malta. He would go to the Maltese frequently, but then he would be with everybody. So I’m sure bishop Vincent will have many Vietnamese that will go to his ordination and they will rejoice and be happy and they will sing, then he’d be put to work. He will visit the Vietnamese community and they will welcome him, but he will also visit the Australian parishes and he will visit the different ethnic parishes. I think that this is a great day for Australia, a great day for the Catholic Church, because it shows that the word “catholic” means, universal. So that in Australia, which is made up of many nations we have the universal Catholic Church. You are Catholic whether you are Vietnamese or Maltese, or Italian or Irish, we are all one big family under God. So we accept Bishop Vincent as our brother bishop. We accept bishop Vincent as a bishop of Australia, and we thank God that the Vietnamese people came out over here in great numbers, because they have produced many fine priests, many fine sisters, and now I’m sure a very fine bishop. I pray for him, I pray for his success and I ask the Holy Spirit to work through him.

Hong Nhung: Your Grace, we thank you again for your time and we look forward to seeing you again.

Archbishop Barry James Hickey: It’s been a pleasure.

Hồng Nhung: Chúng tôi là Hồng Nhung từ VietCatholic.net và đang hiện diện cùng với Archbishop Barry James Hickey. Người Công Giáo Việt Nam tại Úc đang cử mừng tin vui là Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Melbourne. Đối với chúng con, đây là một biến cố lịch sử vì ngài sẽ là vị Giám Mục gốc Việt đầu tiên và cũng là vị Giám Mục Á Châu đầu tiên tại Úc Đại Lợi. Thưa Đức Tổng Giám Mục, người Việt Công Giáo trên toàn thế giới sẽ rất hân hoan nếu Đức Tổng có thể chia sẻ với chúng con một vài cảm tưởng của ngài trước việc bổ nhiệm này.

Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey: Được chứ, tôi chia sẻ với anh chị em niềm vui trước việc bổ nhiệm Đức Cha Long như vị Giám Mục người Việt đầu tiên tại Úc. Tôi biết tất cả Giám Mục ở đất nước này cũng nghĩ như thế. Khi nhìn lại quá khứ, thì nhận thấy nhiều vị Giám Mục đến từ các quốc gia khác, ngay cả những vị là người Úc như tôi thì cũng có cha mẹ hay ông bà có quê quán từ các nước khác. Thành ra, chúng ta có các Giám Mục là những người đến từ Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha, từ Ý, Đức và Crotia. Hầu hết các vị Giám Mục đương thời sinh ở Úc nhưng họ có nguồn gốc Âu Châu. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một vị có bối cảnh không phải từ Âu Châu. Người Việt đã đến đây rất đông sau cuộc chiến tại Việt Nam đã nhiều năm qua từ hồi thập niên 70 và đã hình thành một cộng đồng vững mạnh, không chỉ người Công Giáo thôi mà cả các tín hữu Phật Giáo và các tôn giáo khác. Nhưng đặc biệt là cộng đoàn Công Giáo rất mạnh và có mặt tại mọi tiểu bang và mọi thủ phủ của các tiểu bang. Ở tổng giáo phận Perth, chúng ta có 15 hay 16 linh mục Việt Nam.

Các cha sinh ở Việt Nam, sau đó tỵ nạn và đến Úc như những người di dân. Các ngài theo học các khóa đào tạo linh mục tại Úc và được thụ phong tại đây. Các ngài hoạt động hăng say và rất tốt. Tôi vẫn thường nghĩ là nhiều vị trong số họ là những nhà lãnh đạo rất tốt. Ngày nào đó thế nào cũng phải có một Giám Mục gốc Việt. Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì tôi nhận được thư cho biết một Giám Mục người Việt đầu tiên đã được chọn và ngài ở Melbourne. Vì thế tôi rất vui mừng, tôi không nghĩ là còn phải chờ lâu ở Perth mới có Giám Mục Việt Nam. Vị tân Giám Mục ở Melbourne không chỉ chăm lo cho người Việt mà thôi nhưng chăm lo cho mọi người. Truyền thống của Úc là dù chúng ta đến từ quốc gia nào đi nữa, chúng ta là một quốc gia với cùng một ngôn ngữ. Chúng ta hấp thụ truyền thống của các nước nhưng chúng ta nói cùng một ngôn ngữ. Một vài tuần lễ trước, tôi đã tham dự lễ tấn phong Giám Mục đầu tiên cho một linh mục người Malta, ngài sinh ở Malta. Điều đáng buồn là ngài vừa mới qua đời.

Khi tôi đến Vương Cung Thánh Đường Melboure trong buổi lễ tấn phong hôm ấy thì nhà thờ đầy ắp những người Malta. Thông thường thì ngài đến với anh chị em Malta, nhưng sau đó ngài đến với mọi người. Vì thế tôi tin là sẽ có rất đông người Việt tham dự lễ tấn phong Đức Cha Long. Họ sẽ vui mừng, hạnh phúc và ca hát rồi sau đó ngài sẽ bắt đầu công việc của mình. Ngài sẽ đến với các cộng đoàn Việt Nam và họ sẽ nồng nhiệt chào đón ngài, nhưng ngài cũng sẽ viếng thăm các giáo xứ Úc cũng như các sắc dân khác. Tôi nghĩ đó sẽ là một ngày trọng đại cho đất nước Úc, một ngày trọng đại cho Giáo Hội Công Giáo, vì ngày đó chỉ ra cho thế giới thấy chữ “công giáo” nghĩa là hoàn vũ. Vì thế quốc gia Úc Đại Lợi này, nơi hình thành từ nhiều quốc gia chúng ta có một Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu. Chúng ta là người Công Giáo dù chúng ta là Việt Nam hay Malta, Ý hay Ái Nhĩ Lanb, chúng ta là một đại gia đình trong Chúa Kitô. Cho nên chúng tôi đón nhận Đức Cha Long như người anh em Giám Mục của mình. Chúng tôi đón nhận Đức Cha Long như một Giám Mục Úc Đại Lợi, và chúng tôi tạ ơn Chúa là người Việt Nam đã đến đây đông đảo, tạ ơn Chúa vì họ đã sản sinh ra nhiều linh mục nhiệt thành, nhiều nữ tu thánh thiện, và giờ đây tôi tin chắc chúng ta có một Giám Mục là chủ chăn đầy nhiệt huyết. Tôi cầu nguyện cho ngài, tôi cầu nguyện cho sự thành công của ngài và xin Chúa Thánh Thần hoạt động thông qua ngài.