THƠ ĐỖ TĂNG THÔNG



HOA

(Mừng ngày Thành Hôn của Thắng và Trang 12.06.99)

Trong vườn thân ái đủ loài hoa

Có đóa kiêu – sa, đóa hiếu hòa

Dạo tiếng tơ đồng rung cánh ngọc

Dâng lời ca nguyện nở tâm hoa

Tri âm nối nhịp tình mai – trúc

Thánh ý ban ân nghĩa hải – hà

Đôi bạn từ nay tròn ước mộng

Sân hòe trồi nẩy sắc tài hoa.

Đỗ Tăng Thông



VÒNG KHÁNH BẠC

(Kính Tặng Cha Joseph Trần Thành Trung

Kỷ Niệm 25 Năm Linh -Mục)



Đường lên núi Sọ quá cheo leo

Tâm sáng như gương mới dám trèo

Gánh lợi phù vân nguyền để lại

Áo từ công đức nguyện mang theo

Làm trăng soi sáng người tăm tối

Là suối vây quanh kẻ khó nghèo

Ân phước trên ban “Vòng Khánh Bạc”

Giáo đường chuông đổ tiếng ca reo.



Đỗ Tăng Thông

Hạ - 99



MẸ TÔI

( Kính tặng Mẹ

mừng thượng thọ Bát Tuần)



I

Ơn sinh dưỡng dục mẹ cho con

Ví tựa non cao đá chẳng mòn

Vắng Mẹ mơ màng trong giấc ngủ

Xa người lạc lõng chốn cô đơn

Ai may áo mới khi đào nở ?

Ai dệt khăn choàng lúc tuyết đan ?

Mẫu tử tình sâu như bốn biển

Mẹ hiền che dấu tấm lòng son



II

Làm dâu họ Đỗ sáu mươi năm

Kính viếng quê Cha được mấy lần ?

Nội Ngoại vuông tròn câu hiếu đạo

Phu Thê gắn bó chữ tình thâm

Di truyền bốn hạt Nam Trung Tánh

Gửi gấm năm cành Nữ Thiện Tâm

Cảm tạ ơn trên gìn giữ Mẹ

Bát tuần trí thể vẫn bình an.

Đỗ Tăng Thông





TRÁI HỒNG ÂN

(Kính tặng Mẹ qua Hồng Ân Thiên Chúa)



Nguyện cầu cho Mẹ sớm bình an

Con cháu mừng vui đón phúc lành

Chúc Mẹ tuổi đời như cổ thụ

Mừng Bà tâm trí tựa minh quân

Niềm thương ấp ủ dù xa cách

Nỗi nhớ trào dâng lúc chẳng gần

Mây xám tan bay trời sáng đẹp

Mẹ hiền Chúa thưởng trái hồng ân



Đỗ Tăng Thông

Xuân Quí Mùi 2003



MỘT CHUYẾN ĐÒ DUYÊN

(kính dâng Nhạc-Phụ Mẫu,

Và thân tặng anh chị em)

I

Kể từ sông núi cách chia ngăn

Con chỉ về thăm Mẹ một lần

Gói chút hương lòng trao Nhạc Mẫu

Đong đầy thương nhớ gửi Song Thân

Ba năm tang chế... tâm hoài niệm

Mỗi tháng đèn chong… dạ khấn thành

Cái nhớ, cái thương, vương cái nợ

Con đành thất hứa với người thân



II

Con đành thất hứa với người thân

Bởi chiếc đò duyên chẳng đậu gần

Sáng đợi thủy triều đưa lái đến

Chiều chờ cơn gió thổi mây tan

Tái tê ước mộng chưa thành đạt

Ghì níu thời gian kẻo bóng tàn

Nhìn tóc bạc phơ, lòng chẳng bạc

Con quì xin Chúa: Trái Hồng Ân



III

Con quì xin Chúa: Trái Hồng Ân

Để được về thăm viếng mộ phần

Bàu Cá xa xôi mà quyến luyến

Sài Gòn gần gũi lại cô đơn

Căn nhà bên Nội…tường rêu phủ

Mảnh đất Nhạc gia…phước nẩy mầm

Ba Mẹ an bình trong giấc ngủ

Ân tình hai họ nguyện ghi tâm



IV

Duyên kia chưa đến cũng đành

Nợ kia nhớ trả kẻo tình nhạt phai

Bao giờ duyên ghé chốn nầy?

Tôi về trả nợ cho tày lòng nhau.



Đỗ Tăng Thông

Xuân Ất Dậu 2005



BỨC TRANH THƯƠNG NHỚ

(Kính dâng Phụ-Mẫu)



I

Mỗi lần hoa lá đỏ vàng sân

Con cháu về thăm viếng mộ phần

Thắp nén hương lòng dâng Phụ-Mẫu

Kinh cầu khấn vái tạ Song-Thân

Công Cha dưỡng dục nguyền ghi nhớ

Nghĩa Mẹ sinh thành nguyện khắc in

Đất khách chôn vùi thân xác tục

Hồn thiêng bay lượn dưới trời Nam



II

Hồn thiêng bay lượn dưới trời Nam

Để thấy quê hương chẳng được gần

Nhớ cảnh núi Neo…sim tím mọng

Thương dòng sông Nhị…sóng hòa âm

Cây Đa bến cũ, chờ tương hội

Đất Tổ làng xưa đợi đỡ đần

Níu cụm Mây Tần đưa dẫn lối

Người về ôn lại thuở thanh xuân



Đỗ Tăng Thông

Thu Giáp Thân 2004



ÁO BẠC TINH TUYỀN

(Kính tặng Cha Peter Hoàng Xuân Nghiêm

kỷ niệm Ngân Khánh 20-5-1972/1977)



Lợi danh như thể đám phù vân

Vương vấn mà chi lấm bụi trần

Trí nguyện vun trồng cây Bác Ái

Lòng nguyền thêu dệt áo Từ Tâm

Nho xanh chín mọng ơn Ngài hái

Áo bạc tinh tuyền ý Chúa ban

Hồng phúc chứa chan cùng lưỡng tộc

Hương lòng tỏa rộng khắp nhân gian



Đỗ Tăng Thông

Michigan Xuân 1997



NHỚ VỀ ĐÀ NẴNG



Bao năm xa cách Đà Thành

Chẳng hay sông núi còn xanh một màu

Hay là núi đã bạc đầu

Dòng sông khô cạn chiếc cầu chơi vơi

Ai về nhớ hỏi giùm tôi

Vầng trăng bên ấy còn soi giáo đường

Nếu mây giăng phủ hàng hàng

Chuông lòng tôi vọng chín tầng trời cao

Dư âm thánh nhạc năm nào

Lời ca kinh nguyện thấm vào tâm can

Cho tôi khoác áo chùng thâm

Cho tôi đi trọn đường trần chông gai

Hăm lăm năm đã theo Thầy

Lưới từ con thả vớt người lành ngay

Tạ ơn, con cảm ơn Người

Bao năm dưỡng dục với lời cầu xin



Đỗ Tăng Thông

Michigan Xuân 1997



BÀI THƠ CẢM TẠ



(Cảm ơn quí Cha, quí Soeurs, quí Thầy, chủng sinh

đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện…

Cảm ơn quí thân nhân đã viếng thăm, khuyên nhủ,

gửi phương thuốc chửa trị và giúp đỡ ĐTT những ngày trong Bệnh Viện)



Mỗi người có một trái tim

Kẻ tim sắt đá, người tim bạc vàng

Mong sao gặp trái tim vàng

Người thương dẫn lối soi đàng con đi



Ma ri a, Mẹ từ bi

Mẹ thương những kẻ sầu bi bệnh đầy

Mẹ ban phép lạ cho người

Vác cây Thánh Giá một thời rồi tha



Con về quì dưới chân Cha

Ăn năn, hối cải bệnh xa cách dần

Thương con …nên Mẹ giáng trần

Rắc gieo vun xới hạt nhân ái nầy



Cảm ơn Cha, cảm ơn Người

Cảm ơn Mẹ đã nhận lời con xin

Bây giờ đã vững đức tin

Con đâu có dám rằng quên lời nguyền



Đỗ Tăng Thông

Đông Bính Tuất 2006.

www.dunglac.net - Mời vào trang Đồng Xanh Thơ