ĐỒNG XANH THƠ 3

THƠ MARIA PHAN THỊ NGA



XUÂN HY VỌNG

Xuân về trên khắp tứ phương

Chim bay én liệng thấy thương giáo đường.

Thiếu nhi như những cánh chim

Cứ bay cứ lượn ngoài đường chẳng vô.

Thấy cô em bộ giả vờ

Học thêm, học bớt cho cô đỡ rầy.

Mong sao niên khoá học này

Chúng em đều được tràn đầy Ngôi Ba.

Cô chúc cho căn bản ta

Vui xuân đừng quậy mẹ cha đỡ phiền.

Mùa xuân Ơn Thánh triền miên

Em nên siêng đến Chúa chiên dẫn đường.

Chúa thương ban tặng cho ta

Một mùa xuân mới đầy tràn phúc ân.

Xuân 2007 Maria Phan Thị Nga

THƠ VINCENTE QUỐC HIẾN



CHO TA NHÌN THẤY...

Chúa đã sống lại rồi

Chúa là Thiên Chúa thật

mà cũng phải chết sao?

vâng chúng ta phải hiểu

trắng đen hai phương diện:

Trước tiên là Thiên Chúa

Ngài có trước đời đời

không ai hiểu biết được

từ ngàn xưa đến nay

chưa sách vở bút mực

chưa một nhà khoa học

nói được Chúa mấy tuổi.

Chúa là Đấng Vô Hình

nên không có sự chết

vậy sao nói Chúa chết

đó là diện thứ hai

Kinh Thánh ghi thế này:

sau nguyên tổ phạm tội

vì yêu thương chúng ta

Chúa Cha đã sửa phạt

hứa ban Đấng Cứu Thế

sinh xuống trần gian này

Thế là Chúa chuẩn bị

một người làm tổ phụ

chọn một dân tộc mới

bằng quyền phép Thánh Thần

cho một người trinh nữ

mang thai sinh ra Chuá

cũng giống như chùng ta

chỉ trừ không tội lỗi

để ở với loài người

cho chúng ta nhìn thấy

đó là Đấng Hữu Hình

theo lịch sử cứu độ

nói trước cho tiên tri

Ngài phải qua cái chết

trong mồ được ba ngày

Ngài sẽ sống lại thật

ứng nghiệm lời Kinh Thánh

cho chúng ta nhìn thấy

thấy rồi bạn mới tin.

Vincenté Quốc Hiến

THƠ CÁT GIANG KIỀU



HƯỜNG THƠ…

giữa hai nhịp thở ta làm thơ

thơ mang hơi thở tử sinh chờ

mang cả thiên đàng cả địa ngục

cả miên viễn lẫn cả hư vô



giữa thiện và ác thực và mơ

tranh tối tranh sáng khuất nẽo bờ

thơ bập bềnh trôi thơ lạc lối

đánh mất bến rồi, vô định thơ !



theo dòng đời chảy thơ ta trôi

dòng đời hết ngược rồi lại xuôi

mệt nhoài thơ xuôi rồi thơ ngược

phương hướng muôn trùng thơ buông lơi



trái tim ta chia hai bờ sông

tâm thất tả hữu máu lưu thông

làm thơ chìm giữa hai dòng chảy

đen đỏ lòng người đục và trong



vẫn hướng vọng về bến củ xưa

nơi có và không mãi là thừa

trôi giữa dòng đời nên phải thế

nhưng một hướng về ta luôn mơ



này thơ ta ơi ơi thơ ta

nghe chăng tiếng gọi phía ngàn xa

sau làn sương giăng mờ lau lách

vọng tiếng đò ơi : Người gọi ta …

Đêm phục sinh 07

Thư Mời Các Bạn Trẻ Góp Mặt Trong Gia Trang Thơ Văn Trẻ ĐỒNG XANH THƠ



Mến gửi các bạn trẻ Công giáo,

Xin gửi đến các Bạn lời chào chúc ơn phước trong Chúa Kitô, cách riêng là những bạn trẻ thích cầm bút, những bạn đang làm thơ viết văn cho Chúa…

Nhiều người trong các bạn đã viết mà không biết chia sẻ với ai, không thấy có mặt bằng nào để giới thiệu tác phẩm với công chúng. Nhiều người khác có thể vì lý do đó mà không muốn viết…

Gần hai năm qua, Mạng Lưới Dũng Lạc đi vào hoạt động, đã quy tụ được một số khá đông những người Công giáo cầm bút trong và ngoài nước. Có những người ngỏ ý Mạng Lưới Dũng Lạc nên dành một góc vườn cho các bạn trẻ…

Nay trang bạn trẻ của MLDL đang được thiết kế…

Nó mang tên là ĐỒNG XANH THƠ.

Nó chờ đợi tác phẩm các bạn trẻ Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước…

Bạn có thể viết thơ, truyện ngắn, truyện dài, bút ký, kịch….

Xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email:

dongxanhtho@gmail.com.

hoặc : dunglac@gmail.com

Xin gửi bài bằng file đính kèm (attach)…

Xin vui lòng cho cả địa chỉ nhận thư bưu điện để tiện liên lạc…

Mong các bạn giới thiệu địa chỉ này với các bạn khác,

Cách riêng là trong các nhóm giáo lý viên, ca đoàn, huynh trưởng, sinh viên Công giáo…

Xin chân thành cám ơn các bạn và nguyện chúc muôn ơn lành của Chúa.

Thân ái,

Lm. Trăng Thập Tự,

Cao Huy Hoàng

Lm. Trần Cao Tường

www.dunglac.net - Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo