ĐỒNG XANH THƠ



THƠ BAMBINA



HOÀN TẤT

Buổi tiệc ly không gian sầu lặng lẽ

Vắng lặng và êm từng giờ phút linh thiêng

Ngày trở về nhà Cha bao xa cách

Chúa nghĩ gì sao lòng nặng cô liêu ?

Đường thiên hạ giới đôi bờ trùng điệp

Về bên Cha một niềm vui vời vợi !

Bỏ lại thế trần lưu luyến không nguôi

Nhưng chính vì ơn cứu rỗi thiên thu,

Tiến bước lên đồi Canvê khổ nạn

Rồi có ngày vinh hiển của Phục Sinh.

THƠ TUYẾT MAI



CHÚA ƠI ĐỪNG BUỒN NỮA



Con có biết Chúa buồn

Mỗi chiều nghe tiếng chuông

Chậm ngân và chậm vọng

Tiếng chuông bồi hồi buông



Con có biết Chúa buồn

Đợi chờ yêu mến con

Con còn đang đâu đó

Rong chơi ròng rã ròng



Con có biết Chúa buồn

Tuổi hồng phai phấn son

Con vẫn chưa về được

Trời đã tối bên sông



Con có biết Chúa buồn

Chiều chậm từng tiếng chuông

Thời gian cũng dừng lại

Chúa đang đợi yêu con



Chúa ơi đừng buồn nữa

Con đã hiểu Chúa rồi

Dù đời con hoen úa

Chúa chỉ yêu con thôi



Chúa ơi đừng buồn nữa

Hãy cứ yêu con đi

Đời con là của Chúa

Dù con chẳng đáng gì



Thánh đường chiều im vắng

Hồn con ngất lặng đi

Chúa có tình yêu thật

Tình yêu, trái tim si



Tuyết Mai



THƠ QUÂN TUẤN ANH



TÌNH MẸ THƯƠNG CON



Thương con mẹ đã xin vâng

Thương con mẹ đã nhận lời chúa cha

Cưu mang nhờ chúa ngôi ba

mẹ thưa hai tiếng xin vâng nhậm lời

vì con tội lỗi mẹ ơi

Vì con mẹ phải tan rời trái tim

Con tin mẹ nữ đồng trinh

Mang con một chúa chẵng do tội truyền

suốt đời con chẵng hề quên

mẹ là suối mát tinh tuyền của con

yêu con mẹ đã hứa tròn

vừa là mẹ chúa mẹ con suốt đời

Hôm nay mẹ đã về trời

Con nhìn thấy mẹ sáng ngời vinh quang

Triều thiên mẹ đội huy hoàng

Ngai vàng mẹ dữ chói chang thế trần.



NỮ VƯƠNG THÁNH THỂ



MẸ là hoàng hậu chúa cha

LÀ mẹ thánh thể ngôi hai làm người

NỮ tì hèn mọn mẹ ơi

VƯƠNG miện mẹ đội sang ngời thế gian

THÁNH danh con mẹ cao sang

THỂ thức thánh hoá thành mình máu cha

CỦNG chung một Maria

LÀ mẹ của chúa củng là của con

MẸ luôn ấp ủ đoàn con

CỦA bao tội lỗi gớm ghê thế thế trần

CON van nài mẹ thương thân

MUÔN vàn con cái dưới trần mẹ ơi

MUÔN người tội lỗi kiếp đời

ĐỜI đời xin Mẹ cho lời ủi an.



THÁNG HOA VỀ



Hè về rên rã tiếng ve

Tháng 5 đã đến-tháng hoa đã về

khắp miền đồng nội chân quê

Trăm hoa đua nở bốn bề đẹp xinh

Sắc màu bày tỏ tâm tình

Hương bay ngào ngạt kết tinh muôn lòng

sớm chiều nguyện ước trông mong

Tiến dâng lên mẹ ngàn bông hoa lòng

Trắng,xanh,vàng, đỏ,tím,hồng

Trinh trong,khiết tịnh, đồng công,Vẹn tuyền

Đoàn con chẳng thể nào quên

mỗi hương mỗi sắc hảo huyền như mơ

Sắc đẹp hương thoảng phất phơ

Con dâng kính mẹ phút giờ yêu thương

Ngàn hoa con hái bốn phương

đồng quê cỏ nội ngát hương thơm lừng

câu ca tiếng hát tưng bừng

Đồng thanh dâng tiến đón mừng tháng hoa.



BÔNG HOA DÂNG KÍNH MẸ



Từ đồng xa muôn vàn hoa đua nở

từng nụ xinh rực rỡ bởi muôn màu

Dù gai nhọn đâm xót cả thân đau

Con vẫn đến hái về dâng kính mẹ

Hoa muôn sắc ngát hương bay thoáng nhẹ

Trước toà mẹ con chạy đến kính dâng

Bông hoa lòng rưc rỡ hương ngát trầm

Là bông hoa tuyệt vời dâng kính mẹ

Mẹ mẹ ơi mẹ thương con cái nhé

Dang rộng tay nhận hết những ước mong

Là nguyện ước với tất cả tấm lòng

của con cái ngaỳ đêm trông chờ mẹ

Giờ con có một bông hoa tráng lệ

Tràng Mân Côi – bông hoa thắm tươi xinh

Ngát hương bay ngào ngạt tới thiên đình

Là bông hoa tuyệt vời Mẹ muốn xin.



EM CÓ LẦN CHUỔI ?!



Tháng mười là tháng Mân côi

Em ơi có biết Môi Khôi là gì?

Là danh của Mẹ Ma-ri

Là tràng hoa thắm chẳng khi nào tàn

Em ơi có lần chuổi chăng?

Em ơi có mở miệng rằng đọc kinh?

để danh của mẹ tôn vinh

Em ơi có biết chuổi kinh kính mừng?

Mỗi khi em đọc tuyên xưng

Là tôn vinh Mẹ lẫy lừng em ơi

Mong rằng em suốt cuộc đời

Luôn cầm tràng hạt đọc lời ngợi ca

Tôn vinh danh Mẹ của ta

Là một phương thế để ta về trời.





MARIA – NGÀI LÀ AI?



Có một ngày tôi trông thấy mẹ

Áo trắng tinh tụa cánh thiên thần

Tôi tự nhủ và tôi tự hỏi

Mẹ là ai mà tuyệt diệu oai linh



Có một lần tôi trông thấy mẹ

Thật uy quyền nhưng hiền hậu thay

đầu mẹ đội triều thiên vàng chói lọi

Tay mẹ hiền che chở cả dương gian



Có một lần tâm hồn tôi tự hỏi

Mẹ là ai ?xác phàm hay thần linh

Là nữ vương là thánh mẫu thiên thần?

Hay là một con người ở phàm nhân?



Ngài là ai?là ai?khi trần gian tội lỗi

Ngài là ai?là ai?mà phải khóc thương

Ngài là ai?là ai?mà phải tỏ tường

Cho trần gian thấy uy quyền của mẹ



Maria con quỳ bên bóng mẹ

Để suy tôn chiêm ngắm một dung nhan

để ơn lành từ tay mẹ tặng ban

cho con biết vì sao mà lại thế

Maria-NGÀI LÀ AI?!







MẸ VỀ TRỜI



lạy mẹ nữ vương hoà bình

chào mẹ diễm phúc lên trời hôm nay

mẹ nguồn suối mát mỗi ngày

cho đoàn con cái tắm hoài mẹ ơi

mẹ là ánh sáng muôn đờị

chiếu soi trần thế xa vời tối tăm

những lời của mẹ ngàn năm

luôn luôn nhắn nhủ qua tràng Mân Côi

chúng con tội lỗi Mẹ ơi

xin mẹ chỉ lối dẫn đường con đi

có mẹ con chẳng lo gì

có mẹ con sẽ về trời mai sau.





ĐẾN VỚI THÁNH THỂ



Con mến chúa con chạy đến thờ lạy

Yêu thánh thể con chạy đến nương thân

Ngài nâng đỡ tuôn đổ mọi hồng ân

Để hồn con no thoả cả muôn phần



Ơn thánh chúa toả lan như hương khói

Tình thương chúa tuôn đổ như mưa rào

Phép thánh thể ôi bí tích nhiệm mầu

Nào ta đến tôn sung và nhận lấy



Mình thánh chúa ăn mãi sẽ trường sinh

Máu thánh chúa uống vào tan cơn khát

Bí tích ấy không phải trong giây lát

Mà ngàn năm mở cửa đón chờ ta



Ôi thánh thể bí tích đầy sức sống

Nuôi hồn con chống lại mọi tội dơ

Ai chạy đến nương tựa sẽ bất ngờ

Phép nhiệm mầu vô bờ thương tha thiết



Kính lạy chúa con tội lỗi ngàn kiếp

Xin ngài thương rộng long và thứ tha

Để hồn con no thoả bởi tình cha

nhờ thánh thể dẫn con tới quê nhà.

THƠ PHẠM THÁI SƠN



NGHĨ VỀ CHA

để tặng

cố ĐỨC ÔNG SIMON NGUYỄN VĂN LẬP





Chợt nhắm mắt nghĩ về cuộc sống

Của cha tôi khi giữa biển đời

Trong tim mình thêm nguồn lửa nóng

Quyết dâng mình vượt những trùng khơi.



Rồi nhắm mắt nghĩ về tất cả

những hy sinh cha đã một thời

như đã thấy một ngôi sao lạ

Sáng bừng lên từ trái tim người.



những trái tim một đời thánh hiến

Tim chúng con và trái tim cha

nay Thiên Quốc xin lời khấn nguyện

mai cùng nhau xum họp một nhà



nếu nhắm mắt nghĩ về cuộc sống

của đàn con còn ở trần gian...

nếu nhắm mắt nghĩ về cuộc sống

của Cha khi thánh chức chu toàn...



GIỌT NƯỚC HOÀ TAN

để tặng cố linh phụ Phaolô Võ Văn Bộ



Giọt nước tan vào biển

Tro bụi về bụi tro

Ra đi không lưu luyến

Niềm hân hoan vô bờ



Lời ước giao vàng đá

Trọn cuộc đời thủy chung

Lời ước giao vàng đá

Đã sắt son anh hùng



Bụi trần không vấn vương

Tay vén cõi vô thường

Sống thanh cao đức ái

Nay trở về cố hương





LẼ SỐNG



Giũ không hổ thẹn với lương tâm

Giữ mắt tinh anh chẳng lạc lầm

Giữ đạo giữa đời luôn khởi sắc

Giữ lời hiền thánh mãi vang âm



ĐỜI TU



Trải qua tình ái lợi danh

Nay đan kết giấc mộng lành đời tu

Tìm về cõi phúc thiên thu

Lãng quên dĩ vãng mịt mù đắng cay

Hồn xưa băng giá lạnh dày

Giờ đang sưỡi trái tim nầy ấm lên

Những gì nhớ mãi tìm quên

Cũng xin gửi lại tình riêng hẹn hò

Xóa tan đi cả cơ đồ

Đi không ngoảnh lại nấm mồ vừa xây



THƠ ĐỒNG LÃO NGUYÊN



Ôi Maria, Mẹ Chúa Thiên đình,

Rạng ngời hơn ánh bình minh thế trần,

Thoảng đưa tiếng hát Thiên thần,

Tung hô Mẹ của muôn ngần tinh sao.



Hào quang rực rỡ áo bào,

Dịu hiền mắt Mẹ thanh tao rạng ngời,

Tinh không gió thoảng chơi vơi,

Trời cao tinh tú ngập trời vinh quang,



Lung linh muôn ánh tơ vàng,

Trăng soi thẹn mặt ngỡ ngàng trời cao,

Maria tên Mẹ tiếng ngọt ngào,

Thanh danh chiếu rọi muôn sao rụng rời,



Địa cầu đất nước đầy vơi,

Cung nghênh mẹ đến muôn nơi rộn ràng,

Maria Mẹ Vương quốc Thiên đàng,

Trần gian muôn tiếng nhịp nhàng ngợi khen,



Ngát hương hoa trải giăng đèn,

Dư âm tiếng nhạc trống kèn trầm ngân,

Maria Mẹ của muôn thế trần,

Tay hiền Mẹ phủ muôn dân thái hòa.





TÌNH MẸ MARIA





Trong cô đơn, cuộc đời tẻ nhạt,

Tình Mẹ thương, bát ngát gian trần,

Nghe dào dạt, nóng ấm tình thân,

Đưa hồn con, tới gần Nguyên Cội.



Trong đau thương, đường trần muôn lối,

Mắt Mẹ hiền, biến đổi truân chuyên,

Đưa con nếm, vị ngọt tinh tuyền,

Của hạnh phúc, khai nguyên Thượng Đế.



Trong bất công, qua từng thế hệ,

Bàn tay Mẹ, che chở muôn dân,

Bởi công bằng, bác ái tinh thần,

Nghĩa sau cùng, xử phân là Chúa.



Trong sĩ nhục, tháng ngày dàn dụa,

Lệ trào dâng, héo úa cuộc đời,

Mẹ cúi đầu, đất nở hoa tươi,

Hướng con về, nép thân tạo hóa.



Trong thù hằn, ghét ghen đày đọa,

Của con người, hèn hạ bất công,

Tình thương Mẹ, ngát tỏa mầu hồng,

Giúp con hiểu, Hóa Công nhân hậu.



Trong biến cố, tai ương ghi dấu,

Của địa cầu, biến chuyển lung lay,

Mẹ hiện ra, khuyến dụ bao ngày,

Quê hương thật, vĩnh hằng là Chúa.



Trong thất vọng, não nề vây tủa,

Của thế nhân, lầm lỡ ngã sa,

Mẹ đồng công, cứu chuộc đậm đà,

Đem hy vọng, tương lai muôn thưở.



Đồng Lão Nguyên

www.dunglac.net - Mời vào trang Đồng Xanh Thơ