BUJUMBURA (Zenit) — Các Cha Dòng Xaviê trông coi Trung Tâm Người Trẻ Kamenge ở Burundi, Phi châu vừa được “Hội Bảo Vệ Sự Sống” (The Right Livelihood) trao Giải thưởng Hòa Bình vì những nỗ lực giảng hòa giữa các sắc tộc miền Trung Phi Châu.
Hội “The Right Livelihood” được thành lập năm 1980 do ông Jacob von Uexkull, một chính khách và là một nhà văn hóa. Giải thưởng được phát hàng năm tại Thụy sĩ.
Trung Tâm Xaviê được Quốc Hội Thuy điển trao giải thưởng và giải thưởng này cũng được gọi một cách thân mật là “ giải kế bên Giải Hòa Bình Nobel”
Các nhân viên của Trung Tâm đã “chứng tỏ lòng can đảm và nhân ái vượt thắng mọi trở ngại hướng dẫn những người trẻ thuộc nhiều nhóm sắc tộc học hỏi sống chung hòa bình để cùng nhau xây đựng một tương lai tốt đẹp mặc dù chiến tranh hận thù đã tiếp diễn trong chín năm vừa qua.
Các Cha truyền giáo Xaviê, đã xây dựng Trung Tâm này, đưa những thanh niên từ 16 đến 30 tuổi gồm những sắc tộc, gia cảnh, tầng lớp xã hội, quốc gia và tôn giáo khác nhau để huấn luyện và hướng dẫn với một niềm tin mới. Trung Tâm đã làm một việc rất mạo hiểm vì Trung tâm ở trong vùng bị tàn phá vì chiến tranh hận thù.
Dù vậy các nhà truyền giáo không nản chí. Qua những chương trình thể thao và văn hóa, cũng như những chương trình kiến thiết và xã hội dược dạy vào kỳ nghỉ hè, cũng như xây dựng lại sự hòa giải và hòa bình.
“Giải thưởng nhìn nhận công việc của Trung tâm với những cố gắng vượt mức trong đối thoại, hòa giải, và tìm một giải pháp được mọi phía chấp thuận.” Ðó là lời của Cha Claudio Marano nói với đài Radio Vatican.”
“Hằng ngày có những người đến thăm Trung Tâm chúng tôi và khuyến khích, nhưng khi lãnh giải thưởng có nghĩa là thế giới nhìn nhận một cách chính thức công việc làm của chúng tôi. Thử thách lớn lao ở Burundi đối với người ngoại quốc cũng như người bản xứ là làm sao hòa đồng được mọi khác biệt và chung sống hòa bình.”
Hội “The Right Livelihood” được thành lập năm 1980 do ông Jacob von Uexkull, một chính khách và là một nhà văn hóa. Giải thưởng được phát hàng năm tại Thụy sĩ.
Trung Tâm Xaviê được Quốc Hội Thuy điển trao giải thưởng và giải thưởng này cũng được gọi một cách thân mật là “ giải kế bên Giải Hòa Bình Nobel”
Các nhân viên của Trung Tâm đã “chứng tỏ lòng can đảm và nhân ái vượt thắng mọi trở ngại hướng dẫn những người trẻ thuộc nhiều nhóm sắc tộc học hỏi sống chung hòa bình để cùng nhau xây đựng một tương lai tốt đẹp mặc dù chiến tranh hận thù đã tiếp diễn trong chín năm vừa qua.
Các Cha truyền giáo Xaviê, đã xây dựng Trung Tâm này, đưa những thanh niên từ 16 đến 30 tuổi gồm những sắc tộc, gia cảnh, tầng lớp xã hội, quốc gia và tôn giáo khác nhau để huấn luyện và hướng dẫn với một niềm tin mới. Trung Tâm đã làm một việc rất mạo hiểm vì Trung tâm ở trong vùng bị tàn phá vì chiến tranh hận thù.
Dù vậy các nhà truyền giáo không nản chí. Qua những chương trình thể thao và văn hóa, cũng như những chương trình kiến thiết và xã hội dược dạy vào kỳ nghỉ hè, cũng như xây dựng lại sự hòa giải và hòa bình.
“Giải thưởng nhìn nhận công việc của Trung tâm với những cố gắng vượt mức trong đối thoại, hòa giải, và tìm một giải pháp được mọi phía chấp thuận.” Ðó là lời của Cha Claudio Marano nói với đài Radio Vatican.”
“Hằng ngày có những người đến thăm Trung Tâm chúng tôi và khuyến khích, nhưng khi lãnh giải thưởng có nghĩa là thế giới nhìn nhận một cách chính thức công việc làm của chúng tôi. Thử thách lớn lao ở Burundi đối với người ngoại quốc cũng như người bản xứ là làm sao hòa đồng được mọi khác biệt và chung sống hòa bình.”