Hỏi là Trả Lời

27.2.2004: Thứ Sáu sau Lễ Tro.

“Tại sao chúng tôi và Biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" (Mt 9:14)

Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Kitô và môn đệ của Ngài đến nhà ông Lêvi - một người thu thuế - dự tiệc. Qua bữa tiệc khoảng đãi của ông Lêvi, đã tạo cho Chúa Giêsu cơ hội chỉnh đốn những người hay ‘so sánh’ mình với người khác qua lăng kính cá nhân ‘trọn lành hay đúng luật’ của mình.

Đôi lúc trong cuộc sống, vô tình hay hữu ý chúng ta thường thêm lời cho hương vị của món ăn thêm mặn trong những câu chuyện hằng ngày nơi sở làm, tại những bữa ăn hay tiệc tùng làm tổn thương cho tha nhân. Trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam có câu:

“Lời nói không mất tiền mua.

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Ngày nay, chúng ta sẽ không thấy ‘Nhóm Biệt Phái và Luật Sĩ như thời Chúa Giêu, nhưng thay vào đó là những ‘Biệt Phái và Luật Sĩ Thời Đại’, đó là những hạng người thích ‘đặt vấn đề’ nơi chỗ đông người. Thông thường, trong những tiệc tùng có ‘quan to quan nhỏ’ chúng ta thường thấy họ đưa ra một vài vấn đề rất ‘bâng khuơ’ hay tạm gọi là ‘vô thưởng vô phạt’ rồi cũng chính họ ‘hỏi-đáp‘ theo họ ‘nghĩ’ là phải như vậy. Sau đó, họ sẽ hỏi khách bàng quan dự tiệc trong đó có ‘quan to quan nhỏ’ trong Cộng Đoàn Xứ Đạo hay Xã Hội, Đoàn Thể để xem những vị nầy có đồng quan điểm với họ không? Từ đó vấn đề sẽ trở nên sôi nổi hay hào hứng hơn khi ‘rượu vào lời ra’

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đã và đang bước vào Mùa Chay Thánh… Chúa muốn chúng con nên trọn lành ‘như Chúa là Đấng trọn lành’ chứ không giống như người nầy người nọ trọn lành. Xin cho chúng con trong cuộc sống hằng ngày, biết noi theo Chúa tiếng mời gọi của Chúa sống hoàn hảo, nhiệt tâm làm việc thiện và giúp Anh Chị Em được tiến đến gần Chúa hơn. Xin cho chúng con luôn đặt Chúa là lý tưởng để noi theo.