Đức Cha Callixte Twagirayezu, Thư ký Hội đồng Giám Mục Rwanda, đã bình luận về cuộc bầu cử trong một cuộc phỏng vấn của Thông tấn xã Công Giáo MISNA như sau: “Các vấn đề xã hội chủ yếu đã vắng bóng trong vận động tranh cử: không một ai nói về y tế và giáo dục hoặc bằng cách nào đưa đất nước ra khỏi nghèo đói”. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi tội ác diệt chủng xảy ra hồi năm 1994, với kết quả thắng phiếu lớn của Tổng thống đương nhiệm Paul Kagame với 95,05% số phiếu. “Tỷ lệ của kết quả này làm tôi ngạc nhiên: không ai nghi ngờ về sự xác nhận của vị nguyên thủ quốc gia, nhưng tôi không tin rằng chỉ 100 ngàn trong 4 triệu cử tri chọn đối thủ chính của Tổng Thống, ông Faustin Twagiramungu (người giành được 3,62% số phiếu)”, Đức Cha Twagirayezu nhận xét, ngài cũng là cựu Giám đốc Caritas Rwanda. Theo Đức Cha, ngài nhấn mạnh rằng ngài nói theo quan điểm cá nhân, “nhiều cử tri đã bị đe doạ và bị ép buộc chiều theo ý họ. Người dân không cảm thấy tự do đưa ra lá phiếu của họ”. Với những lời mạnh mẽ này đã làm tăng thêm những cáo buộc đưa ra hôm thứ Bảy chống lại nhà chức trách của các ứng viên bị đánh bại. “Tôi đã nghe thấy sự thất vọng sự rút lui vào đêm trước cuộc bầu cử, bà Alivera Mukabaramba, ứng cử viên nữ duy nhất chạy đua giành chức Tổng Thống. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của một phụ nữ sẽ phô bày một sự lựa chọn hợp lý về phần trăm các lá phiếu".

Đức Cha Twagirayezu, cũng phục vụ với vai trò Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Kigali, nhấn mạnh rằng vấn đề thực sự là sự thiếu vắng sự tranh luận chính trị, điều hiển nhiên sẽ có trong luật bầu cử sẽ được đưa ra vào cuối tháng Chín. Mặt trận Yêu nước Rwanda (RPF, đảng cầm quyền từ năm 1994, do Kagame lãnh đạo) sẽ vận động ở khu vực nông thôn và giành được đa số ghế. Bằng cách này chúng ta sẽ có quốc hội một đảng mà không có bất kỳ sức mạnh chính trị đối lập nào". Đức Giám Mục tuyên bố rằng Giáo Hội Công Giáo Rwanda "đánh giá cao mọi nỗ lực của nhà chức trách trong những năm qua nhằm bảo vệ an ninh nội bộ của đất nước và sự tổ chức quản lý địa phương". Nhưng điều đó chưa đủ: "Một vài người nên can đảm nhấn mạnh đến những vấn đề thực tế của Rwanda và đương đầu với chúng, bởi vì các gia đình thì luôn bần cùng hoá hơn và không có tiền cho việc chăm sóc y tế và giáo dục cho con em họ. Người dân nơi đây luôn là người nghèo hơn và điều nghịch lý là trong khi đó một số hạn chế tầng lớp thượng lưu ngày càng giàu hơn".