29. LÒNG THAM CỦA KIỀU BANG

Nhà của Kiều Bang rất tráng lệ, trong vườn trồng đầy cây ăn trái sum suê. Kiều Bang là một người rất tham lam, hắn ta hy vọng vườn cây của mình lớn rộng thêm nữa, nhưng lại không muốn bỏ tiền ra mua đất, vườn cây của hắn ta giáp ranh với vườn hàng xóm, do đó hắn ta sinh lòng dã tâm muốn chiếm đoạt đất vườn của người hàng xóm. Một buổi tối nọ, hắn ta lén lút đem tảng đá làm mốc giữa hai nhà dời qua phía nhà hàng xóm một chút ít.

Qua mấy ngày sau, Kiều Bang vác theo cái thang để hái anh đào trên cây, khi ông ta treo lên chỗ cao nhất, vì đứng không vững, đột nhiên bị mất trọng tâm, nên từ trên cao ngã xuống, mà lại trúng ngay tảng đá làm mốc, liền bị gãy cổ chết.

Nếu Kiều Bang không dời tảng đá đó thì hắn ta sẽ ngã trên đám cỏ, và sẽ không bị ngã mà chết.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 29:

Người ta nói “tham thì thâm”.

Tham lam là không bao giở thỏa mãn với những gì mình có, cho nên lòng tham ngày một lớn lên đến nỗi hại mình.

Ngược lại với người tham lam là người biết đủ, họ biết trân trọng những gì họ có hôm nay và không để ý đến những thứ gì của người khác.

Vì thế, người tham lam là người không thấy mình mà chỉ thấy của người khác; người biết đủ là người biết mình và biết người, nhưng không thấy của cải của người khác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info