20. HƯỞNG LỢI THÍCH KHOÁC LÁC

Cầu Âm và Hưởng Lợi đang học việc trong một tiệm nhỏ. Một hôm chúng nó đi qua một vườn rau. Cầu Âm nói:

- “Bạn xem nè, cây cải bắp này rất lớn và rất đẹp.”

Hưởng Lợi là đứa trẻ thích nói khoác, nó nói:

- “Có gì mà tốt chứ, hồi trước tớ đi du lịch ở ngoại quốc có một cây bắp cải lớn hơn cái vườn này.”

Cầu Âm là một thợ rèn, nó nói:

- “Vậy thì nhất định rất đáng coi, nhưng tớ còn nhớ có một lần tớ có giúp người ta làm một cái thùng bằng đồng lớn hơn cái nhà thờ.”

Hưởng lớn la lớn:

- “Trời ạ, cái thừng lớn như thế dùng để làm gì?”

Cầu Âm trả lời:

- “Dùng để nấu cây cải bắp của bạn đó.”

Hưởng Lợi nghe xong thì rất là mắc cở, nó nói:

- “Tớ hiểu rõ ý của bạn, bạn thường nói với tớ những lời chân thật, cho nên khi bạn dùng lời lẽ này để nói thì tớ liền biết ý của bạn, bạn muốn tôi tốt hơn, muốn tôi thay đổi thói quen xấu là thích nói khoác và nói dối ấy.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 20:

Nói khoác là chứng tỏ một tâm hồn trống rỗng, là người không biết đầu tư cho mình những tư tưởng và suy nghĩ tốt, người thích nói khoác thì thường là những người thích chỉ tay năm ngón thích ăn trên ngồi trước.

Trái ngược lại với người khoác lác là người sống nội tâm, những người này thường luôn nói bằng hành động, và tâm hồn họ thì đầy những tư duy tích cực có ích cho mọi người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info