24. VƯỜN NHO

Ngày xưa có một người cha già, lúc hấp hối thì cho gọi ba đứa con trai đến bên giường, nói với chúng là ông ta không có tài sản gì để có thể để lại cho các con, ông chỉ có một căn nhà nhỏ và một vườn nho, nhưng trong vườn nho có giấu một kho tàng ở dưới đất đang đợi các con đi khai phá nó.

Sau khi phụ thân qua đời, ba người thanh niên ấy đi đào xới khắp cả mảnh vườn nho, nhưng không tìm được cái gì. Càng không nên nói đến vàng bạc châu báu, ngay cả bóng dáng nó đâu cũng không thấy. Thế nhưng năm đó nho trong vườn thu hoạch được nhiều hơn mọi năm, cho nên chúng nó mới kiếm được rất nhiều tiển.

Lúc này, chúng nó mới đột nhiên tỉnh ngộ, cái mà phụ thân lúc ấy nói là kho tàng ấy là gì, chúng nó cũng hiểu rõ chính xác một kho tàng lớn như thế cần phải khai phá.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 24:

“Một tấc đất là một tất vàng”, có cả một mảnh đất rộng lớn thì có cả một kho vàng to lớn. Nhưng nếu có cả một mảnh đất lớn mà không biết chăm lo cày xới thì ngay cả chút vàng cũng không có.

Chỉ có khi lao động làm việc thì mảnh đất mới có giá trị, bằng không thì chỉ là mảnh đất mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info