21. BÔNG LÚA

Một hôm, bác nông phu dẫn con trai mình đi ra ruộng coi hạt lúa đã chin chưa.

Đông Ni hỏi cha nó:

- “Thưa, cha, làm sao có những thân lúa cong cong xuống tựa hồ như chạm đất vậy, nhưng lại có những thân lúa lại thẳng, có phải thẳng thì tốt hơn hay cong thì xấu hơn không?

Cha nó bẻ mấy cọng lúa bỏ trong lòng bàn tay nói:

- “Này con, con nhìn xem, loại thân lúa uốn cong này, dáng rất khiên tốn nhưng kết hạt lúa thì rất tốt, Loại thân lúa ngẫng đầu lên đó thì rất kiêu ngạo nhưng không kết hạt lúa nào cả.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 21:

Nhánh lúa cong cong sát đất vì trên thân nó đầy những hạt lúa nặng trĩu tốt đẹp; nhánh lúa thắng đứng vì hạt lúa trên thân nó dẹp lép nhẹ tênh. Cũng vậy, người khiêm tốn là người cúi mình sát đất như cây cỏ cho nên không thể ngã được, trái lại người kiêu ngạo thì như cây cao chót vót chỉ một vài cơn gió mạnh là gãy đổ xuống đất.

Người kiêu ngạo đi đến đâu thì người ở đó xa lánh và bất hợp tác, người khiêm tốn đi đến đâu thì người ở đó vui vẻ đón nhận và vui lòng hợp tác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info