(VietCatholicNews 28/12/2006)
Teheran - Như VietCatholic đã đưa tin, trong một diễn biến rất bất thường, sau buổi tiếp kiến chung thường lệ thứ Tư hàng tuần với anh chị em giáo dân, hôm 27/12/2006, Đức Thánh Cha đã tiếp ngoại trưởng Iran ông Manouchehr Mottaki. Trong buổi tiếp kiến này, ông Manouchehr Mottaki đã trình một lá thư của tổng thống Mahmoud Ahmadinejad lên Đức Thánh Cha. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận diễn biến này nhưng không cho biết thêm chi tiết về nội dung bức thư. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết đoàn đại biểu Iran còn gồm 4 người nữa. Thông báo chỉ cho biết như sau:
 | | Bản đồ các trung tâm nguyên tử của Iran | “Trong buổi tiếp kiến, các đại biểu Iran đã chúc mừng Đức Thánh Cha với những lời cầu chúc tốt đẹp và bày tỏ sự hài lòng của họ về quan hệ giữa Iran và Tòa Thánh trong 50 năm qua”
“Về phần mình, Đức Thánh Cha cũng chúc lại quý vị trong đoàn đại biểu những lời cầu chúc tốt đẹp của ngài và tái khẳng định vai trò của Tòa Thánh mong muốn đem lại hòa bình cho thế giới không phải với tư cách của một thẩm quyền chính trị nhưng là một thẩm quyền về tôn giáo và luân lý khi kêu gọi lương tâm con người ngõ hầu các vấn nạn giữa các dân tộc luôn được giải quyết thông qua đối thoại trong sự hiểu biết lẫn nhau và trong hòa bình”.
Trong cuộc khủng hoảng nguyên tử hiện nay tại Iran, tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã gởi một số thư đến các vị lãnh đạo các quốc gia. Gần đây nhất, hồi tháng Năm vừa qua, tổng thống Iran đã gởi một bức thư cho tổng thống Bush thông qua tòa đại sứ Thụy Sĩ tại tại Teheran. Tháng Sáu, tổng thống Iran lại gởi thư cho tổng thống Pháp Jacques Chirac và Chưởng Ấn Đức Angela Merkel qua các tòa đại sứ Iran tại các quốc gia này.
Việc ngoại trưởng Manouchehr Mottaki và 4 người nữa đích thân sang Vatican để trình lên Đức Thánh Cha một lá thư của tổng thống Mahmoud Ahmadinejad là điều gây ngạc nhiên cho giới quan sát vì nó vượt qua mọi protocol bình thường.
Các quan sát viên ghi nhận là theo thông lệ ngoại giao, Tòa Thánh đặt một vị Sứ Thần Tòa Thánh (Apostolic Nuncio hay Papal Nuncio) tại các nước Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao chính thức. Sứ Thần Tòa Thánh hành xử như một vị đại sứ của quốc gia Vatican, và là người liên lạc giữa Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục sở tại. Với những nước không có quan hệ ngoại giao chính thức, Tòa Thánh đặt một vị Khâm Sứ Tòa Thánh (Apostolic Delegate). Khâm sứ Tòa Thánh không làm nhiệm vụ ngoại giao mà chỉ làm nhiệm vụ của Giáo Hội như là người liên lạc giữa Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục sở tại. Hiện nay, ngoại trừ Comoros (Phi Châu), Palestine, Lào, Libya, Malaysia, Mauritania, Miến Điện và Việt Nam, Tòa Thánh đều có sứ thần tại các nước khác.
 | | QH Iran thảo luận nghị quyết cấm vận LHQ |  | | Iran trao tặng ĐTC cổ vật | Sứ thần Tòa Thánh tại Iran là Đức Tổng Giám Mục Angelo Mottola.
Thông thường chính phủ các nước qua bộ ngoại giao của họ gởi thư cho các vị sứ thần Tòa Thánh. Các vị sứ thần Tòa Thánh sẽ chuyển về Vatican.
Trong những trường hợp xấu, bộ ngoại giao thay vì gởi thư đến vị sứ thần Tòa Thánh, sẽ triệu tập vị này đến bộ ngoại giao để nhận sự phản đối và công hàm của chính phủ.
Một đôi khi, đại sứ các nước tại Vatican cũng chuyển quốc thư lên Đức Thánh Cha qua phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Trường hợp ngoại trưởng thân hành sang tận Vatican để trình quốc thư, không thông qua sứ thần Tòa Thánh và đại sứ của mình tại Vatican, là trường hợp họa hiếm và có tính chất cấp bách.
Thành ra, người ta vô cùng ngạc nhiên khi phát ngôn viên của tổng thống Iran trong cuộc họp báo diễn ra sáng 28/11/2006 cho biết nội dung của bức thư là nhằm ca ngợi “mầu nhiệm Giáng Sinh” trong đó tổng thống đề cao Chúa Giêsu là “vị tiên tri chí thánh” và Đức Maria “là khuôn mẫu cao cả của người phụ nữ”.
Phát ngôn viên tổng thống nhấn mạnh rằng bức thư “không có nội dung chính trị”, chỉ chú tâm “đến việc chia sẻ các giáo huấn của các tiên tri” (người Hồi Giáo xem Chúa Giêsu cũng chỉ là một tiên tri như Muhammad – hay có khi còn dưới ông này một bậc), và nhu cầu “hợp tác mật thiết” hơn về tôn giáo chống lại những quan hệ bất chính tồn tại trong thế giới ngày nay.
Diễn biến này diễn ra trong khi quan hệ giữa Tòa Thánh và Teheran đang ở mức rất tệ hại. Tờ Iran News, cho rằng “Những quan hệ giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo đang ở mức tệ hại nhất từ thời Thập Tự Chinh”. Hơn nữa, mới hôm 12/12, Tòa Thánh lại ra một thông cáo chỉ trích hội nghị về Holocaust tại Teheran.
Cũng cần ghi nhận tại đây là hôm 25/12/2006, tổng thống Mahmoud Ahmadinejad gởi một thông điệp Giáng Sinh đến các tín hữu Kitô tại Iran. Ông viết:
“Khi vinh danh ngày sinh của vị tiên tri của tình yêu và huynh đệ Giêsu Kitô, và bày tỏ những lời cầu chúc Năm Mới tốt đẹp nhất cho các tín hữu Kitô, tôi cầu xin Thiên Chúa của lòng lân tuất và sự khôn ngoan ban cho mọi người, đặc biệt các tín hữu Kitô tại Iran và thế giới niềm vui, sức khoẻ, và một năm đầy ơn lành và yêu thương”.
Thuật ngữ “các tín hữu Kitô tại Iran” đã là một cuộc cách mạng vì từ trước đến nay Iran không công nhận sự tồn tại của một cộng đồng Kitô Giáo tại quốc gia đa số dân theo Hồi Giáo Shiites này.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm thứ Bẩy 24/12, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết cấm vận Iran trong cuộc khủng hoảng năng lượng nguyên tử. Trước đó, quân đội Mỹ tại Iraq đã bắt giữ ít nhất là hai quan chức Iran tại Baghdad và cáo buộc những người này xúi giục hay trực tiếp dự phần vào những cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ tại đây. Iran đang lo ngại Hoa Kỳ đang tìm cớ để tấn công nước này, một tin đồn đã có từ cách đây ít nhất là 3 năm.
|
|
Đặng Tự Do
|
 | Tin Có Thể Liên Quan |  | |
|