Giờ Kinh Đền Tội Thiêng Liêng (Phần 6)
* Phần Tiếng Việt:

Ôi hỡi Con Chiên hiền lành, Đấng là Nạn Nhân vì tội lỗi của nhân loại. Nguyện cho những lưỡi gai của Ngài đốt cháy trong con một tình yêu nồng cháy, để con không bao giờ ngưng kính tôn Ngài, là Thiên Chúa, là Vua và là Đấng Cứu Chuộc của con.
Người Dẫn Đầu: ---- Đây hỡi Thiên Chúa, Đấng bảo vệ chúng ta,
Tất Cả: ---- Hãy ngước nhìn lên gương mặt của Chúa Giêsu Kitô!
Người Dẫn Đầu: --- CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN: --- Ôi Đấng Cứu Chuộc dấu yêu của con, với sự biến dạng trên gương mặt chí thánh của Ngài vì những đớn đau, và với Trái Tim Cực Thánh tràn đầy tình yêu thương của Ngài, con cùng khóc lớn với Thánh Augustinô rằng: “Lạy Thiên Chúa, hãy để những vết thương cực thánh của Ngài được hằn lên trong trái tim con, để con có thể đọc biết trong đau khổ và yêu thương rằng: đau khổ chính là cách để chịu đựng vì Ngài, và tình yêu thương, là phải nên yêu thương mọi người cũng vì Ngài.”
Tất Cả: --- Amen.
Chúng con tôn kính Ngài, hỡi Chúa Kitô và chúng con được Ngài chúc phúc vì bằng chính thập giá, Ngài đã cứu chuộc thế giới.
Người Dẫn Đầu: ----
Tất Cả: ---
Hỡi Chúa Giêsu chịu đóng đanh của con, xin hãy nhân từ giờ đây chấp nhận lời nguyện cầu mà con dâng lên Ngài trong lúc Ngài chịu chết, trong lúc Ngài kiệt quệ đi vì con đã quá vô tình, bội phản. Ôi Lạy Chúa Giêsu lòng lành, khi sự mõi mệt và cặp mắt nhìn xuống của con, không thể ngước lên nhìn Ngài nữa, xin hãy nhắc nhớ luôn cho con ánh mắt tình yêu mà giờ đây con xin hướng về Ngài, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Khi đôi môi run rẩy của con đã không còn có thể để hôn vào những vết thương tích cực thánh của Ngài, xin Ngài hãy nhớ đến những cái hôn mà giờ đây con in dấu vào Ngài, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Khi đôi tay lạnh lẽo của con đã không còn có thể ôm choàng lấy Cây Thập Giá của Ngài, xin Ngài đừng quên cử chỉ âu yếm mà giờ đây con tỏ bày, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Và khi lưỡi của con không còn có thể chuyển động được nữa, để có thể kêu lên Danh Ngài, xin Ngài hãy nhớ rằng giờ đây con đã kêu đến Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, giờ đây con xin phó thác linh hồn con lên cho Ngài. Amen.
Người Dẫn Đầu: ----

Tất Cả: ---
Giờ đây con xin quỳ gối xuống trước Ngài trên cậy Thập Giá, Đấng Cứu Độ mến yêu của tâm hồn con, lương tâm con đã mách bảo con rằng, chính con là người đã đóng đinh Ngài vào chính cây Thập Giá đó, cứ mỗi lần con phạm trọng tội, con đã làm Ngài kiệt sức đi cùng với sự vong ân bội nghĩa trắng trợn của con.
Lạy Thiên Chúa của con, Đấng Chủ Tế và Thật Hoàn Hảo, xứng đáng để được mọi người mến yêu, và với việc Ngài luôn chúc phúc con, giờ đây con không thể rút lại được những việc xấu mà con đã chủ tâm làm, thế nhưng con có thể và sẽ biết ghê tởm những hành động đó, vì chúng đã xúc phạm nặng nề đến Ngài, Đấng Tốt Lành vô cùng. Và giờ đây, bằng việc quỳ xuống nơi chân Ngài, chí ích là con sẽ cố gắng tỏ lòng trắc ẩn của con đến Ngài, để cảm tạ Ngài, và để cầu xin Ngài tha thứ, để con biết ăn năn hối lỗi. Có như thế thì trái tim và đôi môi con có thể thốt lên rằng:
Người Dẫn Đầu: ----
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Trái của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì tình yêu mà Ngài đã mỏi mệt gánh lấy sự hủy hoại, bị chảy máu vì những mẫu gai cùng những bụi gai nhọn vì những tội lỗi của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài để đền bù mọi tội lỗi của con, những tội lỗi mà giờ đây con xin dốc lòng từ bỏ và ăn năn một cách chân thành.
Người Dẫn Đầu: ----
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Phải của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì tình yêu mà Ngài đã bị đâm thấu qua cùng với việc rĩ máu ra vì sự tra tấn vì những đam mệ tội lỗi, và lạc hướng của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu tất cả mọi nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con khẩn cầu đến Ngài cho có thể được khóc để biết dốc lòng chừa tội một cách chân thật, hòng cho phép con thực hiện được những điều tốt mà con vừa mới bắt đầu, mà không bao giờ phản nghịch cũng như bất tuân với những điều răn giảng dạy của Thiên Chúa con.
Người Dẫn Đầu: ----
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Trái của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì đã gánh lấy mọi sự tra trấn để con không bị kết án đến muôn đời do tội lỗi con đã phạm. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con xin Ngài hãy dạy cho con biết làm điều thiện trong cuộc sống còn lại của con, để con biết thực sự ăn năn và đền tội, cùng như để làm nguôi giận cơn thịnh nộ về công lý của Thiên Chúa con.
Người Dẫn Đầu: ----
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Phải của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì những ân huệ mà Ngài đã rộng lượng ban xuống cho con với d6ày tình yêu bao dung mặc cho sự bướng bỉnh, ngoan cố của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con xin nguyện cầu với Ngài rằng hãy làm thay đổi trái tim và những tình cảm của con, để trong mọi hành động, con biết làm theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa.
* Phần Tiếng Anh:
O meek Lamb, * Victim for sin! * May Thy thorns * penetrate my heart with fervent love, that I may never cease to adore Thee as my God, * my King and my Savior.
Leader: --- Behold, O God, our Protector,
All: --- And look upon the face of Thy Christ.
Leader: --- LET US PRAY:- O my beloved Savior, at sight of Thy most holy face disfigured by suffering, at sight of Thy Sacred Heart so full of love, I cry out with St. Augustine: "Lord Jesus, imprint on my heart Thy sacred wounds, so that I may read there-in sorrow and love: sorrow, to endure every sorrow for Thee; love, to despise every love for Thee."
All: --- Amen. *
Leader: ---
All: ---
My Crucified Jesus, * mercifully accept the prayer * which I now make to Thee * for help in the moment of my death, * when at its approach * all my senses shall fail me. When, therefore, O sweetest Jesus, * my weary and downcast eyes * can no longer look up to Thee, * be mindful of the loving gaze * which I now turn on Thee, * and have mercy on me. When my parched lips * can no longer kiss Thy most sacred wounds, * remember then those kisses * which now I imprint on Thee, * and have mercy on me. * When my cold hands * can no longer embrace Thy Cross, * forget not the affection * with which I embrace it now, * and have mercy on me. * And when, at length, * my swollen and lifeless tongue * can no longer speak, * remember that I called upon Thee now. *
Jesus, Mary, Joseph, * to you I commend my soul. * Amen. *
Leader: ---
All: ---
As I kneel before Thee on the Gross, * most loving Savior of my soul, * my conscience tells me it is I * who have nailed Thee to that Cross * with these hands of mine, * as often as I have fallen into mortal sin, * wearying Thee with my monstrous ingratitude.
My God, * my chief and most perfect Good, worthy of all my love, * seeing Thou halt ever loaded me with blessings, I cannot now undo my misdeeds, * as I would most willingly, * but I can and will loathe them, * grieving greatly for having offended Thee * Who art infinite Goodness. * And now, * kneeling at Thy feet, * I will try at least to compassionate Thee, * to give Thee thanks, * to ask of Thee pardon and contrition. * Wherefore, with heart and lips I say:
Leader: --- To the Wound of the Left Foot.
All: ---
Holy Wound * of the Left Foot of my Jesus, * I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain which Thou didst suffer. * I thank Thee for the love * whereby Thou wast wearied in overtaking me * on the way to ruin, * and didst bleed amid the thorns and brambles of my sins. * I offer to the Eternal Father the pain and love of Thy most sacred humanity, * in atonement for my sins, * all of which I detest with sincere and bitter contrition.
Leader: --- To the Wound of the Right Foot.
All: ---
Holy Wound * of the Right Foot of my Jesus, I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain * which Thou didst suffer. * I thank Thee for the love which pierced Thee * with such torture and shedding of blood * in order to punish my wanderings * and the guilty pleasures I have granted to my passions. * I offer to the Eternal Father * all the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray unto Him for grace to weep * over my transgressions with burning fears, * and to enable me * to persevere in the good which I have begun, without ever swerving again from my obedience to the commandments of my God.
Leader: --- To the Wound of the Left Hand.
All: ---
Holy Wound * of the Left Hand of my Jesus, * I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, for that most bitter pain which Thou didst suffer. I thank Thee for having, * in Thy love, spared me the scourges and eternal damnation which my sins have merited. * I offer to the Eternal Father * the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray Him to teach me * how to turn to good account my span of life, * and bring forth in it worthy fruits of penance, * and so disarm * the angry justice of my God.
Leader: --- To the Wound of the Right Hand.
All: ---
Holy Wound * of the Right Hand of my Jesus, I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain which Thou didst suffer. * I thank Thee * for Thy graces lavished on me with such love, * in spite of all my miserable obstinacy. * I offer to the Eternal Father * all the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray Him ' * to change my heart and its affections, and make me do all my actions * in accordance with the will of God.
(Còn tiếp …)
* Phần Tiếng Việt:

Ôi hỡi Con Chiên hiền lành, Đấng là Nạn Nhân vì tội lỗi của nhân loại. Nguyện cho những lưỡi gai của Ngài đốt cháy trong con một tình yêu nồng cháy, để con không bao giờ ngưng kính tôn Ngài, là Thiên Chúa, là Vua và là Đấng Cứu Chuộc của con.
Người Dẫn Đầu: ---- Đây hỡi Thiên Chúa, Đấng bảo vệ chúng ta,
Tất Cả: ---- Hãy ngước nhìn lên gương mặt của Chúa Giêsu Kitô!
Người Dẫn Đầu: --- CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN: --- Ôi Đấng Cứu Chuộc dấu yêu của con, với sự biến dạng trên gương mặt chí thánh của Ngài vì những đớn đau, và với Trái Tim Cực Thánh tràn đầy tình yêu thương của Ngài, con cùng khóc lớn với Thánh Augustinô rằng: “Lạy Thiên Chúa, hãy để những vết thương cực thánh của Ngài được hằn lên trong trái tim con, để con có thể đọc biết trong đau khổ và yêu thương rằng: đau khổ chính là cách để chịu đựng vì Ngài, và tình yêu thương, là phải nên yêu thương mọi người cũng vì Ngài.”
Tất Cả: --- Amen.
Chúng con tôn kính Ngài, hỡi Chúa Kitô và chúng con được Ngài chúc phúc vì bằng chính thập giá, Ngài đã cứu chuộc thế giới.
Người Dẫn Đầu: ----
LỜI NGUYỆN DÂNG LÊN THIÊN CHÚA TRÊN THẬP GIÁ
Tất Cả: ---
Hỡi Chúa Giêsu chịu đóng đanh của con, xin hãy nhân từ giờ đây chấp nhận lời nguyện cầu mà con dâng lên Ngài trong lúc Ngài chịu chết, trong lúc Ngài kiệt quệ đi vì con đã quá vô tình, bội phản. Ôi Lạy Chúa Giêsu lòng lành, khi sự mõi mệt và cặp mắt nhìn xuống của con, không thể ngước lên nhìn Ngài nữa, xin hãy nhắc nhớ luôn cho con ánh mắt tình yêu mà giờ đây con xin hướng về Ngài, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Khi đôi môi run rẩy của con đã không còn có thể để hôn vào những vết thương tích cực thánh của Ngài, xin Ngài hãy nhớ đến những cái hôn mà giờ đây con in dấu vào Ngài, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Khi đôi tay lạnh lẽo của con đã không còn có thể ôm choàng lấy Cây Thập Giá của Ngài, xin Ngài đừng quên cử chỉ âu yếm mà giờ đây con tỏ bày, và xin Ngài hãy rủ lòng nhân từ của Ngài xuống trên con.
Và khi lưỡi của con không còn có thể chuyển động được nữa, để có thể kêu lên Danh Ngài, xin Ngài hãy nhớ rằng giờ đây con đã kêu đến Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, giờ đây con xin phó thác linh hồn con lên cho Ngài. Amen.
Lạy Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Ngài những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô để chữa lành những vết thương của tâm hồn chúng con.
Người Dẫn Đầu: ----
LỜI NGUYỆN SÙNG KÍNH TÔN VINH NĂM VẾT THƯƠNG CỰC THÁNH CỦA THIÊN CHÚA
Tất Cả: ---
Giờ đây con xin quỳ gối xuống trước Ngài trên cậy Thập Giá, Đấng Cứu Độ mến yêu của tâm hồn con, lương tâm con đã mách bảo con rằng, chính con là người đã đóng đinh Ngài vào chính cây Thập Giá đó, cứ mỗi lần con phạm trọng tội, con đã làm Ngài kiệt sức đi cùng với sự vong ân bội nghĩa trắng trợn của con.
Lạy Thiên Chúa của con, Đấng Chủ Tế và Thật Hoàn Hảo, xứng đáng để được mọi người mến yêu, và với việc Ngài luôn chúc phúc con, giờ đây con không thể rút lại được những việc xấu mà con đã chủ tâm làm, thế nhưng con có thể và sẽ biết ghê tởm những hành động đó, vì chúng đã xúc phạm nặng nề đến Ngài, Đấng Tốt Lành vô cùng. Và giờ đây, bằng việc quỳ xuống nơi chân Ngài, chí ích là con sẽ cố gắng tỏ lòng trắc ẩn của con đến Ngài, để cảm tạ Ngài, và để cầu xin Ngài tha thứ, để con biết ăn năn hối lỗi. Có như thế thì trái tim và đôi môi con có thể thốt lên rằng:
Người Dẫn Đầu: ----
ĐẾN VẾT THƯƠNG NƠI CHÂN TRÁI CỦA NGÀI
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Trái của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì tình yêu mà Ngài đã mỏi mệt gánh lấy sự hủy hoại, bị chảy máu vì những mẫu gai cùng những bụi gai nhọn vì những tội lỗi của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài để đền bù mọi tội lỗi của con, những tội lỗi mà giờ đây con xin dốc lòng từ bỏ và ăn năn một cách chân thành.
Người Dẫn Đầu: ----
ĐẾN VẾT THƯƠNG NƠI CHÂN PHẢI CỦA NGÀI
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Phải của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì tình yêu mà Ngài đã bị đâm thấu qua cùng với việc rĩ máu ra vì sự tra tấn vì những đam mệ tội lỗi, và lạc hướng của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu tất cả mọi nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con khẩn cầu đến Ngài cho có thể được khóc để biết dốc lòng chừa tội một cách chân thật, hòng cho phép con thực hiện được những điều tốt mà con vừa mới bắt đầu, mà không bao giờ phản nghịch cũng như bất tuân với những điều răn giảng dạy của Thiên Chúa con.
Người Dẫn Đầu: ----
ĐẾN VẾT THƯƠNG NƠI TAY TRÁI CỦA NGÀI
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Trái của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì đã gánh lấy mọi sự tra trấn để con không bị kết án đến muôn đời do tội lỗi con đã phạm. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con xin Ngài hãy dạy cho con biết làm điều thiện trong cuộc sống còn lại của con, để con biết thực sự ăn năn và đền tội, cùng như để làm nguôi giận cơn thịnh nộ về công lý của Thiên Chúa con.
Người Dẫn Đầu: ----
ĐẾN VẾT THƯƠNG NƠI TAY PHẢI CỦA NGÀI
Tất Cả: ---
Ôi Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Phải của Chúa Giêsu của con, con xin kính yêu Ngài! Con xin được tỏ lòng trắc ẩn của con đến với Ngài, Ôi Chúa Giêsu của con, vì nổi đau nhức nhối mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin cám ơn Ngài, vì những ân huệ mà Ngài đã rộng lượng ban xuống cho con với d6ày tình yêu bao dung mặc cho sự bướng bỉnh, ngoan cố của con. Con xin dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu nổi đau và tình yêu của Người Con chí thánh của Ngài, và con xin nguyện cầu với Ngài rằng hãy làm thay đổi trái tim và những tình cảm của con, để trong mọi hành động, con biết làm theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa.
* Phần Tiếng Anh:
O meek Lamb, * Victim for sin! * May Thy thorns * penetrate my heart with fervent love, that I may never cease to adore Thee as my God, * my King and my Savior.
Leader: --- Behold, O God, our Protector,
All: --- And look upon the face of Thy Christ.
Leader: --- LET US PRAY:- O my beloved Savior, at sight of Thy most holy face disfigured by suffering, at sight of Thy Sacred Heart so full of love, I cry out with St. Augustine: "Lord Jesus, imprint on my heart Thy sacred wounds, so that I may read there-in sorrow and love: sorrow, to endure every sorrow for Thee; love, to despise every love for Thee."
All: --- Amen. *
We adore Thee, * O Christ, * and we bless Thee, * because by Thy holy Cross * Thou past redeemed the world.
Leader: ---
TO OUR LORD ON THE CROSS
All: ---
My Crucified Jesus, * mercifully accept the prayer * which I now make to Thee * for help in the moment of my death, * when at its approach * all my senses shall fail me. When, therefore, O sweetest Jesus, * my weary and downcast eyes * can no longer look up to Thee, * be mindful of the loving gaze * which I now turn on Thee, * and have mercy on me. When my parched lips * can no longer kiss Thy most sacred wounds, * remember then those kisses * which now I imprint on Thee, * and have mercy on me. * When my cold hands * can no longer embrace Thy Cross, * forget not the affection * with which I embrace it now, * and have mercy on me. * And when, at length, * my swollen and lifeless tongue * can no longer speak, * remember that I called upon Thee now. *
Jesus, Mary, Joseph, * to you I commend my soul. * Amen. *
Eternal Father, * I offer Thee the Wounds of our Lord Jesus Christ * to heal the wounds of our souls.
Leader: ---
DEVOTION IN HONOR OF THE FIVE HOLY WOUNDS
All: ---
As I kneel before Thee on the Gross, * most loving Savior of my soul, * my conscience tells me it is I * who have nailed Thee to that Cross * with these hands of mine, * as often as I have fallen into mortal sin, * wearying Thee with my monstrous ingratitude.
My God, * my chief and most perfect Good, worthy of all my love, * seeing Thou halt ever loaded me with blessings, I cannot now undo my misdeeds, * as I would most willingly, * but I can and will loathe them, * grieving greatly for having offended Thee * Who art infinite Goodness. * And now, * kneeling at Thy feet, * I will try at least to compassionate Thee, * to give Thee thanks, * to ask of Thee pardon and contrition. * Wherefore, with heart and lips I say:
Leader: --- To the Wound of the Left Foot.
All: ---
Holy Wound * of the Left Foot of my Jesus, * I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain which Thou didst suffer. * I thank Thee for the love * whereby Thou wast wearied in overtaking me * on the way to ruin, * and didst bleed amid the thorns and brambles of my sins. * I offer to the Eternal Father the pain and love of Thy most sacred humanity, * in atonement for my sins, * all of which I detest with sincere and bitter contrition.
Leader: --- To the Wound of the Right Foot.
All: ---
Holy Wound * of the Right Foot of my Jesus, I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain * which Thou didst suffer. * I thank Thee for the love which pierced Thee * with such torture and shedding of blood * in order to punish my wanderings * and the guilty pleasures I have granted to my passions. * I offer to the Eternal Father * all the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray unto Him for grace to weep * over my transgressions with burning fears, * and to enable me * to persevere in the good which I have begun, without ever swerving again from my obedience to the commandments of my God.
Leader: --- To the Wound of the Left Hand.
All: ---
Holy Wound * of the Left Hand of my Jesus, * I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, for that most bitter pain which Thou didst suffer. I thank Thee for having, * in Thy love, spared me the scourges and eternal damnation which my sins have merited. * I offer to the Eternal Father * the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray Him to teach me * how to turn to good account my span of life, * and bring forth in it worthy fruits of penance, * and so disarm * the angry justice of my God.
Leader: --- To the Wound of the Right Hand.
All: ---
Holy Wound * of the Right Hand of my Jesus, I adore Thee! * I compassionate Thee, * O my Jesus, * for that most bitter pain which Thou didst suffer. * I thank Thee * for Thy graces lavished on me with such love, * in spite of all my miserable obstinacy. * I offer to the Eternal Father * all the pain and love of Thy most sacred humanity, * and I pray Him ' * to change my heart and its affections, and make me do all my actions * in accordance with the will of God.
(Còn tiếp …)