Giờ Kinh Đền Tội Thiêng Liêng (Phần 4)

* Phần Tiếng Việt:

Người Dẫn Đầu: ----

VIỆC ĐỀN TỘI


Tất Cả: ----

Ôi Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, với niềm ước mong cao độ hòng cố làm cản ngăn bớt sự xúc phạm đến Trài Tim Ngài, chúng con xin phủ phục nơi đây trước ngai nhân từ của Ngài, và xin thay mặt toàn thể nhân loại, chúng con nguyện mến yêu và trung tín với Ngài. Những mầu nhiệm của Ngài càng bị báng bổ nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng tín thác nhiều vào Ngài bấy nhiêu, ôi Lạy Trái Tim Chúa Giêsu!

Sự bất kính và vô tín ngưỡng hòng cố làm dập tắt đi hy vọng về cuộc sống bất diệt đời sau nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng tín thác vào Trái Tim của Ngài nhiều bấy nhiêu, vì lẽ, đó là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại chúng con! Càng nhiều trái tim chống đối lại sự mời gọi của Ngài bao nhiêu, thì chúng con càng yêu mến Ngài nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Lòng Lành của Chúa Giêsu!

Càng có nhiều sự hoài nghi vào Ngài bao nhiêu, thì chúng con càng khiêm hạ và thành kính tôn vinh Ngài nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Rất Thánh của Chúa Giêsu! Các lề luật và giới răn của Ngài càng bị coi thương và thờ ơ nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng vui sướng tuân theo nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Rất Thánh của Chúa Giêsu!

Các Bí Tích của Ngài càng bị coi thường và bỏ lơ nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng năng lãnh nhận bằng tình yêu và sự tôn kính nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Rộng Mở của Chúa Giêsu! Những đức tín của Ngài càng bị coi rẽ và quên lãng bao nhiêu, thì chúng con càng thi hành chúng nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim, là mẫu gương cho mọi đức tín!

Ma quỷ càng ra sức phá hoại các tâm hồn nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng cố cứu vớt lấy càng linh hồn đó nhiều bấy nhiêu bằng chính ngọn lửa nhiệt huyết nhất của chúng con, Ôi Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng Yêu Mến các Linh Hồn quá đỗi! Hinh ảnh của Thiên Chúa nơi con người càng bị tội lỗi và sự nhơ buốc tiêu hủy nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng sống bằng một cuộc sống thanh bạch, trinh tiết, để trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Chúa Giêsu!

Giáo Hội Thánh Thiện của Ngài nơi trần gian càng bị khinh miệt bao nhiêu, thì chúng con càng nổ lực để trở thành những người con tín trung nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim Đầy Lòng Nhân Hậu của Chúa Giêsu! Đức Thánh Cha, vị Đại Diện Ngài nơi trần gian càng bị người đời ngược đãi và khinh rẽ nhiều bao nhiêu, thì chúng con càng kính trọng Đức Thánh Cha nhiều bấy nhiêu, vì Đức Thánh Cha chính là người đứng đầu Giáo Hội Thánh Thiện của Ngài, và chúng con càng tỏ bày lòng trung tín và lời cầu nguyện của chúng con cho Đức Thánh Cha càng nhiều bấy nhiêu, Ôi Lạy Trái Tim của Chúa Giêsu Vua!

Ôi Lạy Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu, qua ân huệ cao cả của Ngài, xin hãy cho chúng con được trở nên những vị môn đệ của Ngài ngay trong thế giới bị hủy hoại và mục nát này, để chúng con sau này được tận hưởng triều thiêng vinh quang của Ngài trên nước thiêng đàng. Amen.

Hãy ngợi khen và tôn vinh Phép Bí Tích Cực Thánh mãi muôn đời!


VIỆC LẦN HẠT MÂN CÔI


Người Dẫn Đầu: ----

KINH TIN KÍNH


Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống, thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tất Cả: ----

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy Amen.

Đọc tiếp 1 Kinh Lạy Cha - 3 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh, vân vân…


Người Dẫn Đầu: ----

CÁC MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ


Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.


Tâm hồn Ta buồn rầu đến chết được!” Ôi Lạy Chúa Giêsu buồn rầu, Đấng đã cứu chuộc trần gian và chuẩn bị cho chúng con niềm vui hưởng của Nước Thiêng Đàng, xin hãy chữa lành những nổi khổ đau của chúng con, xin hãy nhận lấy lòng ăn năn thành khẩn của chúng con vì đã quá lỗi phạm đến Thiên Chúa, là Đức Chúa của chúng con!

Đọc tiếp 1 Kinh Lạy Cha - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh, vân vân…


Người Dẫn Đầu: ---- TẤT CẢ CÙNG ĐỨNG

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


Con người hỡi, Ta đã làm gì đến các ngươi? Ta đã xúc phạm đến các ngươi ở chổ nào? Ta đem đến cho các ngươi ân huệ, nhưng đổi lại các ngươi lại tra trấn Ta còn hơn là những kẻ nô lệ hèn mọn nhất!” Ôi Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tha tội phản nghịch của chúng con đối với Giáo Hội, Thân Thể Nhiệm Mầu của Ngài!

Đọc tiếp 1 Kinh Lạy Cha - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh, vân vân…


Người Dẫn Đầu: ----

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho đươc chịu moi sự sỉ nhục băng lòng.


Ta chỉ là loài sâu bọ và chẳng còn là người nữa!” Ôi Lạy Chúa Giêsu, bị xúc phạm và sỉ nhục tột cùng trong Mầu Nhiệm Thương Khó này, Ngài đã khiêm tốn và cho chúng con thấy được là Ngài đã không dùng bất kỳ lời lẽ hùng biện nào cả, để khỏi phải gánh chịu cái chết nơi trần gian, xin cho chúng con hãy biết nghiệm ra một bài học thiêng liêng để biết từ bỏ đi sự kiêu hãnh và cái tôi của chúng con, và đừng bao giờ xúc phạm đến Ngài nữa!

Đọc tiếp 1 Kinh Lạy Cha -10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh, vân vân…


* Phần Tiếng Anh:

Leader: ----

ACT OF REPARATION


All: ----

O Sacred Heart of Jesus, * animated with a desire to repair the outrages unceasingly offered to Thee, * we prostrate before Thy throne of mercy, * and in the name of all mankind, * pledge our love and fidelity to Thee!

The more Thy mysteries are blasphemed, * the more firmly we shall believe them, * O Sacred Heart of Jesus! The more impiety endeavors to extinguish our hopes of immortality, * the more we shall trust in Thy Heart, * sole hope of mankind!

The more hearts resist Thy Divine attractions, the more we shall love Thee, * O infinitely amiable Heart of Jesus! The more unbelief attacks Thy Divinity, * the more humbly and profoundly we shall adore It, * O Divine Heart of Jesus!

The more Thy holy laws are transgressed and ig­nored, * the more we shall delight to observe them, * O Most holy Heart of Jesus! * The more Thy Sacraments are despised and abandoned, * the more frequently we shall receive them with love and reverence, * O most liberal Heart of Jesus! *

The more the imitation of Thy virtues is neglected and forgotten, * the more we shall endeavor to practice them, * O Heart, model of every virtue! The more the devil labors to destroy souls, * the more we shall be inflamed with desire to save them, * O Heart of Jesus, zealous Lover of souls!

The more sin and impurity destroy the image of God in man, * the more we shall try by purity of life * to be a living temple of the Holy Spirit, * O Heart of Jesus! * The more Thy Holy Church is despised, * the more we shall endeavor * to be her faithful chil­dren, * O Sweet Heart of Jesus! *

The more Thy Vicar on earth is persecuted, * the more we will honor him * as the infallible head of Thy Holy Church, * show our fidelity and pray for him, * O kingly Heart of Jesus! * O Sacred Heart, * through Thy powerful grace, may we become Thy apostles * in the midst of a corrupted world, * and be Thy crown in the kingdom of heaven. * Amen. *

Praise and adoration ever more be given* to the most holy Sacrament!


THE HOLY ROSARY


Leader: ----

THE APOSTLES' CREED


I Believe in God, * the Father Almighty, * Creator of heaven and earth; * and in Jesus Christ, * His only Son, * our Lord; Who was conceived by the Holy Spirit, * born of the Virgin Mary, * suffered under Pontius Pilate, * was crucified; * died, and was buried. * He descended into hell; the third day He arose again from the dead; * He ascended into heaven, * sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; * from thence He shall come * to judge the living and the dead.

All: ---

I believe in the Holy Spirit, * the holy Catholic Church, * the communion of Saints, * the forgiveness of sins, * the resurrection of the body, * and life everlasting. * Amen.

1 Our Father - 3 Hail Marys - 1 Glory be to the Father, etc.


Leader:---



THE SORROWFUL MYSTERIES


The First Sorrowful Mystery---The Agony of Jesus in the Garden.


“My soul is sorrowful unto death!" 0 divine sadness of Jesus, Who savest the world and pre­parest for us the joys of Paradise, heal all our sorrows, accept our sorrow for having so greatly offended the Lord our God!

1 Our Father - 10 Hail Marys - 1 Glory be to the Father, etc.


Leader.--- ALL STAND,

The Second Sorrowful Mystery- Jesus is scourged at the Pillar


“My people, what have I done to you? Wherein have I off ended you? Laden with My gifts you scourge Me like the least of slaves!" O Jesus, forgive the excesses of impiety against the Church, Thy mystic body!

1 Our Father - 10 Hail Marys - 1 Glory be to the Father, etc.


Leader: ---

The Third Sorrowful Mystery --- Jesus is crowned with Thorns.


“I am a worm and no man!" O Jesus, sated with outrages in this Mystery, with what eloquence dost Thou not show us that, lifted up from earth, we ever return to it again! May this divine lesson subdue our pride!

1 Our Father - 10 Hail Marys - 1 Glory be to the Father, etc.


(Còn tiếp …)