(CNS 14/10/2004). Gõ cửa từng nhà để truyền bá Tin Mừng thường không phải là cách thức mà các nhà truyền bá Tin Mừng Công Giáo ưa chuộng. Những nhà truyền đạo Tin Lành, chẳng hạn, các tín đồ của giáo phái Chứng Nhân Giêhôva, có lẽ chuộng cách thức này hơn. Tuy nhiên, giáo xứ St. Gerald, thuộc tổng giáo phận Chicago đã có một chiến dịch gọi tên là “Các linh hồn cho Đức Kitô” kéo dài trong 5 tháng, trong đó, một ủy ban gồm 30 đến 35 thành viên của giáo xứ đã gỏ cửa từng nhà để nói chuyện về đức tin Công Giáo.



Marcy Colantone, diều hợp viên của chương trình này cho biết ủy ban truyền bá Tin Mừng của giáo xứ đã đến thăm 1800 gia đình và có hơn 5000 buổi nói chuyện với cư dân trong vùng. Chị Marcy Colantone và chồng là anh Mike đã tiếp xúc với trên 100 gia đình. Chị cho biết, cả những người Công Giáo không thực hành đạo cũng là đối tượng cho họ đến thăm. Nói chuyện với phóng viên tờ The Catholic New World, nhật báo Công Giáo của tổng giáo phận Chicago, chị cho biết “Đa số họ rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi là ai” vì thường người Công Giáo không truyền bá Tin Mừng kiểu này.

Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, ông Leonard DeClue cho biết ý kiến gõ của từng nhà đã nảy sinh sau những cuộc thảo luận lâu dài của giáo xứ về phương cách làm sao thu hút người ta đến nhà thờ trong khu vực có đông người Ba Lan, người Mỹ châu La Tinh, người Phi Châu và con cháu những người Ả rập Trung Đông.

Rất nhiều người Công Giáo bị lung lạc đức tin trước những buổi nói chuyện tại gia của các giáo phái Tin Lành, trong đó, một số đông người nói tiếng Tây Ban Nha trong giáo xứ đã bỏ Giáo Hội để theo các giáo phái này.