CHICAGO – (27/7/2006) Đức Hồng Y Francis George của tổng giáo phận Chicago đã nhập viện tại Loyola Medical Center chiều hôm qua để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần ung thư ở bàng quang (cancerous bladder) của ngài. Cả tổng giáo phận hướng về vị cha chung cùng với “câu kinh tụng niệm không ngừng trên môi” hướng về Thiên Chúa.

ĐHY Francis George
Quá trưa, bác sĩ trưởng êkíp phẫu thuật, linh mục Myles Sheehan, S.J., bước ra khỏi phòng mổ, thông báo ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ đã thành công với hy vọng có rất nhiều kết quả tốt đẹp. Hơn 2 triệu trái tim tín hữu của Chicago thở phào nhẹ nhõm.

7 giờ sáng hôm qua, trong thánh lễ có sự hiện diện của tất cả các Giám mục phụ tá, linh mục Tổng đại diện và các cộng sự thân tín, Đức Hồng Y Francis George đã lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân. Tổng giáo phận được chính thức thông báo rằng cách đây ít tuần các bác sĩ đã phát hiện ngài bị ung thư ở bàng quang và sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sáng hôm sau.

Thứ ba tuần trước, khi có dịp gặp ngài diện đối diện trước giờ cơm tối vẫn cảm nhận được một sự bình an tóat ra từ vị hồng y 69 tuổi đời khập khễnh từng bước đi do di chứng bại liệt từ nhỏ. Trong lúc nguyện kinh trước bữa ăn, ngài nắm chặt hai tay và nhắm mắt như đang cầm giữ một sức mạnh thiêng liêng chỉ kín múc được từ nguyện cầu.

Một số tờ báo lớn của Mỹ đăng tin ngay sáng hôm nay. Một vài kênh truyền hình đã kịp ghi lại hình ảnh Đức Hồng Y rời khỏi tư thất của mình lúc 4 giờ chiều hôm qua để nhập viện. Trong những phút xuất hiện hiếm hoi đáng nhớ ấy trên các kênh truyền thông, người ta nhớ lại hình ảnh 10 năm trước khi Đức Hồng Y Joseph Bernardin cũng trải qua những giây phút ngặt nghèo của ung thư trước khi ngài qua đời.

Trong lá thư mục tử gửi vội đến tòan thể cộng đòan Dân Chúa ngày hôm qua, vị mục tử đã xin mọi người cầu nguyện để ngài được vững tin và thêm ơn can đảm. Ngài vẫn chấp nhận nỗi đau, ngài vẫn đón nhận tật bệnh.

Lời cuối cùng Đức Hồng Y phát biểu trước khi rời khỏi nhà, có lẽ, là thông điệp đồng cảm với hết thảy những ai đang mang họan bệnh tật nguyền: như khi bạn vẫn thường gặp Chúa trong cầu nguyện, hôm nay, cho dù trong một hòan cảnh bất ổn, tôi vẫn gặp được Thiên Chúa. Vì thế mà tôi chẳng mảy may một chút run sợ.

Vâng. Một Kitô hữu, một thần học gia, một linh mục, một mục tử của đòan chiên trên 2 triệu người đang được Thiên Chúa dùng đến như một chứng nhân của đức tin. Niềm tin kiến tạo an bình.