MOSCOW19/11/2002 (Zenit. org). - Lần đầu tiên kể từ chế độ Soviet chấm dứt, một linh mục Công giáo bị hỏi cung chính thức bởi một sĩ quan FSB--KGB trước kia--" để tranh luận về sự phòng ngừa chủ nghĩa quá khích tôn giáo, " báo Keston tường thuật như trên.
Ông nói viên sĩ quan hỏi về sinh hoạt của Giáo hội Công giáo "bên trong toà Thượng phụ Moscow cách riêng, " cơ quan thuộc nền tảng.

Nhân viên FSB, theo tường thuật, cũng hỏi tên những thầy dạy trong các cơ chế giáo dục cao hơn, thường tới lui giáo xứ Công giáo Omsk. Ông cũng hỏi linh mục về tổ chức từ thiện Công giào Đức là Renovanis, theo Keston.

Bấy giờ viên sĩ quan lịch sự mời linh mục liên lạc với ông nếu có bị "những đe doạ từ những kẻ quá khích" và sau đó kêu điện thoại cho linh mục mổi tháng để hỏi về sinh hoạt Giáo hội của linh mục.

Theo vị linh mục cho biết vào tháng Chín, viên sĩ quan hỏi về những chương trình truyền giáo của Giáo hội Công giáo trong vùng Omsk.

Linh mục giải thích "Từ điều này tôi hiểu thời kỳ tự do đã qua, " - "Lại có người nhìn qua vai tôi. Tôi không thích điều đó. "