Đức Thánh Cha nhắc nhớ tới phép lạ Thánh Thể ở Lacianô

Vatican ngày 7/11/2004 Đức Gioan Phaolô II nhắc nhớ tới phép lạ Thánh Thể xảy ra ở thành phố Lacianô vào thế kỷ thứ 8, Bánh thánh đã trở nên thịt trái tim con người và rượu trở thành máu.

Trong bức thư gửi cho ĐTGM Carlo Ghidelli của giáo phận Lanciano-Ortona, ĐTC viết: "Hiền đệ mong mỏi trong năm Thánh Thể, mỗi địa phận sẽ công khai tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ và tinh thần sống Thánh Thể được thấm nhuần trong cuộc sống cũng như trong mọi kế hoạch và chương trình mục vụ”.

Theo truyền thống thì một linh m?c dòng Basilian khi đang dâng thánh lễ theo nghi thức Latin ở nhà thờ thánh Legonziano ở Lanciano, ngài đã nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bánh và rượu đã được truyền phép. Đúng lúc đó ngài chứng kiến bánh trở thành thịt người và rượu trở thành máu, và đông lại. Ngày nay những chứng tích này được lưu trữ tại nhà thờ chính tòa của thành phố Lacianô.

Vào ngày 18/11/1970, Tiến sĩ Edoardo Linoli đã phân chất “thịt và máu đó” và kết qủa là thịt đó là thịt từ tế bào trái tim con người và máu đó là máu người loại A&B.

Cá nhân chúng tôi đã hai lần tới kính viếng những chứng tích này tại Lacianô. Máu đó đông lại thành năm cục to bằng ngón tay cái được đựng trong chén phalê cũng như thịt được khô lại được căng trong hộp kính phalê để khách thập phương tới kính viếng. Khách thập phương có thể tới chiêm ngắm rất gần vì ngày nay Thánh tích được đặt ngay sau bàn thờ chính và vừa tầm mắt để chúng ta chiêm ngưỡng. Khách hành hương được tiến lên sát gần để chiêm ngưỡng. Đây là một phép lạ hùng hồn về Thánh Thể, ngay việc thịt và máu đó không bị tan biến với thời gian dài của hơn 1200 năm qua đã là một phép lạ...

ĐTC nói: “Với Giáo Hội, Thánh Thể là tất cả, là trọng tâm của niềm tin và là suối nguồn của đời sống thiên liêng” ĐTC mong muốn mọi giáo phận và đặc biệt Giáo phận Lacianô cổ súy lòng tôn sùng phép Thánh Thể cách đặc biệt để khách hành hương tại Ý cũng như toàn cầu có thể hành hương về kính viếng...