Sứ điệp Đức Giáo Hoàng gởi cho giáo phận Ý Lanciano-Ortona.
VATICAN (ZENIT.org)- Ước chi mỗi cộng đồng giáo phận công khai lập lại hành vi Đức tin của mình trong Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể: đó là lời mời Đức gioan Phaolô II gởi cho các giáo phận trong một sứ điệp ngài viết cho giáo phận Lanciano-Ortona, hai thành phố Ý nằm trên bờ biển Adriatique.
Lanciano thu nhận một đền thánh danh tiếng do những phép lạ thánh thể và Ortona thu nhận những di tích thánh của thánh tông đồ Thomas.
Giáo phận cử hành kỷ niệm 100 năm lần thứ nhất ngày cung hiến vương cung thánh đườngĐức Bà del Pomte de Lanciano: năm thánh thể như thế cũng sẽ là năm thánh mẫu. Sáng kiến đáp ứng với tiếng gọi của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp của ngài về Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia) và với tông huấn của ngài cho năm Thánh Thể.
Đức Giáo Hoàng nói, "tôi rất mong ước trong năm Thánh Thể, mỗi cộng đồng giáo phận công khai lập lại hành vi Đức tin của mình trong Chúa Giêsu hiên diện trong bí tích Thánh Thể. Đối với chúng ta, người kitô hữu, Thánh thể là tất cả: đó là trung tâm Đức tin chúng ta và là nguồn mạch của tất cả dời sống thiêng liêng chúng ta".
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng thành phố Lanciano là "kẻ giữ hai phép lạ thánh thể" và là nơi của "nhiều sự hành hương cho nước Ý và thế giới". Đức Giáo Hoàng mong sao cho "sự sùng kính Đức Maria vẫn sống động trong con tim các tín hữu".
"Nếu chúng ta muốn bền bỗ trong việc hoàn tất ý muốn của Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, con đường tốt nhất là nghe theo lời mời thúc bách và từ mẫu của Đức Maria: "Tất cả những gì ngài bảo, anh em hãy làm theo".
Đức Gioan Phaolô II âu lo cách riêng về giới trẻ, ngài xin giới trẻ đặt tất cả "sự tin tưởng của chúng trong Chúa Giêsu", bằng cách chọn Người làm một " người bạn đăc biệt". "Hãy nên các môn đệ của Người trong sự nghe và suy gẫm về Tin Mừng, hãy phục vụ Người trong kẻ thân cận của chúng con, nhất là trong những anh chị em nghèo nhất của chúng con và cần sự đó hơn hết, và cha bảo đảm với chúng con là chúng con sẽ gặp điều chúng con cần để sống hoàn hảo những lý tưởng thuộc lứa tuổi chúng con".
Về Thánh Tông đồ Thomas, mà những hài cốt nghỉ yên, "theo truyền thống thánh" trong nhà thờ chánh toà Ortona, Đức Giáo Hoàng cầu mong rằng "cuộc đời ngài phải là một sự thúc đẩy mọi người tìm kiếm luôn chân lý, dầu khi những sự tối tăm dày đặc bao quanh chúng ta, tìm kiếm với tình yêu để chia sẻ chân lý đó với các anh em của chúng con".
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng không quên nhắc tới trong sứ điệp của ngài những thời kỳ lịch sử khó khăn cộng đồng Lanciano-Ortona, cũng như những khu vực khác nhau của vùng Abbruzzes, đã sống. Đức Giáo Hoàng xác nhận, "cha nghĩ cách riêng đến hiện tượng di dân đã đảo lộn bao nhiêu gia đình trong nhiều năm. Biết bao đau khổ! Nhưng, với ơn Chúa giúp, các thế hệ xưa đã biết kháng cự với sự nhẫn nại lớn và với bao nhiêu can đảm. Bây giờ chúng con có bổn phận chứng tỏ chúng con là những người con xứng đáng với cha mẹ mình cũng quảng đại và can đảm như vậy".
Đức Giáo Hoàng kết thúc với lời khuyên này: "Anh em đừng quên thờ lạy thánh thể, không những tại nhà thờ phép lạ này, mà còn trong tất cả các nhà thờ thuộc vùng đất tốt lành của anh chị em. Tôi cầu xin Chúa làm nổi dậy trên đất của anh em những gia đình thánh kitô hữu, bởi vì, như công đồng Vatican II dạy, các gia đình ấy là cách thức tốt nhất để rèn luyện những ơn gọi Giáo Hội đang có được".
VATICAN (ZENIT.org)- Ước chi mỗi cộng đồng giáo phận công khai lập lại hành vi Đức tin của mình trong Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể: đó là lời mời Đức gioan Phaolô II gởi cho các giáo phận trong một sứ điệp ngài viết cho giáo phận Lanciano-Ortona, hai thành phố Ý nằm trên bờ biển Adriatique.
Lanciano thu nhận một đền thánh danh tiếng do những phép lạ thánh thể và Ortona thu nhận những di tích thánh của thánh tông đồ Thomas.
Giáo phận cử hành kỷ niệm 100 năm lần thứ nhất ngày cung hiến vương cung thánh đườngĐức Bà del Pomte de Lanciano: năm thánh thể như thế cũng sẽ là năm thánh mẫu. Sáng kiến đáp ứng với tiếng gọi của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp của ngài về Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia) và với tông huấn của ngài cho năm Thánh Thể.
Đức Giáo Hoàng nói, "tôi rất mong ước trong năm Thánh Thể, mỗi cộng đồng giáo phận công khai lập lại hành vi Đức tin của mình trong Chúa Giêsu hiên diện trong bí tích Thánh Thể. Đối với chúng ta, người kitô hữu, Thánh thể là tất cả: đó là trung tâm Đức tin chúng ta và là nguồn mạch của tất cả dời sống thiêng liêng chúng ta".
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng thành phố Lanciano là "kẻ giữ hai phép lạ thánh thể" và là nơi của "nhiều sự hành hương cho nước Ý và thế giới". Đức Giáo Hoàng mong sao cho "sự sùng kính Đức Maria vẫn sống động trong con tim các tín hữu".
"Nếu chúng ta muốn bền bỗ trong việc hoàn tất ý muốn của Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, con đường tốt nhất là nghe theo lời mời thúc bách và từ mẫu của Đức Maria: "Tất cả những gì ngài bảo, anh em hãy làm theo".
Đức Gioan Phaolô II âu lo cách riêng về giới trẻ, ngài xin giới trẻ đặt tất cả "sự tin tưởng của chúng trong Chúa Giêsu", bằng cách chọn Người làm một " người bạn đăc biệt". "Hãy nên các môn đệ của Người trong sự nghe và suy gẫm về Tin Mừng, hãy phục vụ Người trong kẻ thân cận của chúng con, nhất là trong những anh chị em nghèo nhất của chúng con và cần sự đó hơn hết, và cha bảo đảm với chúng con là chúng con sẽ gặp điều chúng con cần để sống hoàn hảo những lý tưởng thuộc lứa tuổi chúng con".
Về Thánh Tông đồ Thomas, mà những hài cốt nghỉ yên, "theo truyền thống thánh" trong nhà thờ chánh toà Ortona, Đức Giáo Hoàng cầu mong rằng "cuộc đời ngài phải là một sự thúc đẩy mọi người tìm kiếm luôn chân lý, dầu khi những sự tối tăm dày đặc bao quanh chúng ta, tìm kiếm với tình yêu để chia sẻ chân lý đó với các anh em của chúng con".
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng không quên nhắc tới trong sứ điệp của ngài những thời kỳ lịch sử khó khăn cộng đồng Lanciano-Ortona, cũng như những khu vực khác nhau của vùng Abbruzzes, đã sống. Đức Giáo Hoàng xác nhận, "cha nghĩ cách riêng đến hiện tượng di dân đã đảo lộn bao nhiêu gia đình trong nhiều năm. Biết bao đau khổ! Nhưng, với ơn Chúa giúp, các thế hệ xưa đã biết kháng cự với sự nhẫn nại lớn và với bao nhiêu can đảm. Bây giờ chúng con có bổn phận chứng tỏ chúng con là những người con xứng đáng với cha mẹ mình cũng quảng đại và can đảm như vậy".
Đức Giáo Hoàng kết thúc với lời khuyên này: "Anh em đừng quên thờ lạy thánh thể, không những tại nhà thờ phép lạ này, mà còn trong tất cả các nhà thờ thuộc vùng đất tốt lành của anh chị em. Tôi cầu xin Chúa làm nổi dậy trên đất của anh em những gia đình thánh kitô hữu, bởi vì, như công đồng Vatican II dạy, các gia đình ấy là cách thức tốt nhất để rèn luyện những ơn gọi Giáo Hội đang có được".