Những chỉ dẫn và gợi ý này được đưa ra là dựa theo văn kiện hướng dẫn mới của Tòa Thánh
VATICAN -- Trong văn kiện mới nhất có tiêu đề là “Năm Thánh Thể: Những Hướng Dẫn và Đề Xuất,” Tòa Thánh đã dành ra nhiều phần rất dài và tỉ mỉ để đưa ra những gợi ý cho các giáo xứ.
Bản văn kiện được soạn thảo bởi Bộ Phụng Tự Các Bí Tích, khuyến khích các giáo xứ “hãy đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và làm tất cả những gì có thể trong Năm Thánh Thể này cụ thể là hãy dành ra một Thánh Lễ Ngày Chủ Nhật như là trung tâm điểm trong giáo xứ, hay gọi một cách đúng hơn là ‘Cộng Đồng Thánh Thể.’”
Và sau đây là bản dịch về các chỉ dẫn được đưa ra cho các giáo xứ trong văn kiện được cho ra mắt vào hôm thứ năm vừa qua:
Nếu thuận tiện hoặc cần thiết, hãy tìm hoặc dành ra một nơi ổn định nào đó cho việc cử hành lễ nghi phụng vụ (chẳng hạn như bàn thờ, bục giảng, hay phần phía đông cung thánh), và việc cần phải có người luôn chầu Mình Thánh (như tủ đựng bánh Thánh, nhà chầu Phép Thánh Thể), cung cấp các sách về phụng vụ; nhấn mạnh đến sự thật và vẻ đẹp của các dấu chỉ (như khăn thánh, các vật trang trí bàn thờ, vân vân);
Cải thiện hay thiết lập nhóm phụng vụ trong giáo xứ. Giám sát và hướng dẫn các thừa tác viên Thánh Thể, các thầy tu dòng/triều, vân vân;
Chú trọng một cách đặc biệt đến việc ca hát phụng vụ, nhằm chú trọng vào những chỉ dẫn được gợi ý ra trong văn kiện vừa mới đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có liên quan đến thánh nhạc;
Hoạch định những giai đoạn khác nhau trong năm, chẳng hạn như trong các tuần lễ Phục Sinh hay Mùa Chay, để tổ chức những buổi tĩnh tâm qui mô nhằm nhấn mạnh một cách cụ thể đến Phép Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội cũng như của người Kitô giáo; đặc biệt tạo ra các dịp thuận tiện cho những người lớn và các trẻ em, trong việc chuẩn bị cho các em được Rước Lễ lần đầu;
Xem xét lại và chỉ dẫn cho các tín hữu biết về “Những Chỉ Dẫn Chung” (Institutio Generalis) của Sách Lễ Rôma, và phần “Praenotanda” có liên quan đến các bài giảng trong Thánh Lễ, Tông Huấn mới nhất về Phép Thánh Thể và những chỉ dẫn phụ đính kèm trong phần “Bí Tích Cứu Chuộc” (Redemptionis Sacramentum.)
Giáo dục các tín hữu cách thức khi có mặt trong nhà thờ: những gì người tín hữu phải làm khi bước vào nhà thờ; quỳ gối hay nghiêng mình kính cẩn trước Bí Tích Cực Thánh, dành ra khoảnh khắc sa mạc để suy niệm, để hiểu được các nghi thức trong Thánh Lễ, đặc biệt là những lúc nào là im lặng, những lúc nào là để lắng đọng cầu nguyện cho riêng cá nhân sau khi Rước Lễ), và giáo dục các tín hữu hãy mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình trong đời sống công cộng;
Cử hành lể kỷ niệm ngày thánh hiến nhà thờ một cách trang trọng và đúng mức;
Giúp các tín hữu biết tái khám phá hay nhìn nhận lại giáo xứ trong chính nội tâm của họ, và để giúp họ hiểu được ý nghĩa qua các bài đọc từ bàn thờ, từ bục giảng, từ tủ đựng bánh Thánh, từ các tranh ảnh tượng, các hình ảnh trên các cửa sổ kính sắc màu, tiền sảnh của nhà thờ, vân vân. Những gì hữu hình trong nhà thờ là để giúp cho việc nhớ đến những gì là vô hình;
Cổ võ việc chầu Thánh Thể, theo những cách chính xác cũng như những lời cầu nguyện cá nhân hay cộng đồng trước Phép Bí Tích Cực Thánh (xin thêm phần “Mane Nobiscum Domine,” chương 18): thăm viếng và năng chầu Thánh Thể cũng như tham dự những buổi rước kiệu Thánh Thể. Sau Thánh Lễ của Bữa Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, hãy khuyên các tín hữu nên dành thời gian để Chầu Mình Thánh Chúa;
Đưa ra những sáng kiến cụ thể trong từng trường hợp cụ thể như là chầu Mình Thánh Chúa vào lúc nửa đêm, chẳng hạn;
VATICAN -- Trong văn kiện mới nhất có tiêu đề là “Năm Thánh Thể: Những Hướng Dẫn và Đề Xuất,” Tòa Thánh đã dành ra nhiều phần rất dài và tỉ mỉ để đưa ra những gợi ý cho các giáo xứ.
Bản văn kiện được soạn thảo bởi Bộ Phụng Tự Các Bí Tích, khuyến khích các giáo xứ “hãy đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và làm tất cả những gì có thể trong Năm Thánh Thể này cụ thể là hãy dành ra một Thánh Lễ Ngày Chủ Nhật như là trung tâm điểm trong giáo xứ, hay gọi một cách đúng hơn là ‘Cộng Đồng Thánh Thể.’”
Và sau đây là bản dịch về các chỉ dẫn được đưa ra cho các giáo xứ trong văn kiện được cho ra mắt vào hôm thứ năm vừa qua:
Nếu thuận tiện hoặc cần thiết, hãy tìm hoặc dành ra một nơi ổn định nào đó cho việc cử hành lễ nghi phụng vụ (chẳng hạn như bàn thờ, bục giảng, hay phần phía đông cung thánh), và việc cần phải có người luôn chầu Mình Thánh (như tủ đựng bánh Thánh, nhà chầu Phép Thánh Thể), cung cấp các sách về phụng vụ; nhấn mạnh đến sự thật và vẻ đẹp của các dấu chỉ (như khăn thánh, các vật trang trí bàn thờ, vân vân);
Cải thiện hay thiết lập nhóm phụng vụ trong giáo xứ. Giám sát và hướng dẫn các thừa tác viên Thánh Thể, các thầy tu dòng/triều, vân vân;
Chú trọng một cách đặc biệt đến việc ca hát phụng vụ, nhằm chú trọng vào những chỉ dẫn được gợi ý ra trong văn kiện vừa mới đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có liên quan đến thánh nhạc;
Hoạch định những giai đoạn khác nhau trong năm, chẳng hạn như trong các tuần lễ Phục Sinh hay Mùa Chay, để tổ chức những buổi tĩnh tâm qui mô nhằm nhấn mạnh một cách cụ thể đến Phép Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội cũng như của người Kitô giáo; đặc biệt tạo ra các dịp thuận tiện cho những người lớn và các trẻ em, trong việc chuẩn bị cho các em được Rước Lễ lần đầu;
Xem xét lại và chỉ dẫn cho các tín hữu biết về “Những Chỉ Dẫn Chung” (Institutio Generalis) của Sách Lễ Rôma, và phần “Praenotanda” có liên quan đến các bài giảng trong Thánh Lễ, Tông Huấn mới nhất về Phép Thánh Thể và những chỉ dẫn phụ đính kèm trong phần “Bí Tích Cứu Chuộc” (Redemptionis Sacramentum.)
Giáo dục các tín hữu cách thức khi có mặt trong nhà thờ: những gì người tín hữu phải làm khi bước vào nhà thờ; quỳ gối hay nghiêng mình kính cẩn trước Bí Tích Cực Thánh, dành ra khoảnh khắc sa mạc để suy niệm, để hiểu được các nghi thức trong Thánh Lễ, đặc biệt là những lúc nào là im lặng, những lúc nào là để lắng đọng cầu nguyện cho riêng cá nhân sau khi Rước Lễ), và giáo dục các tín hữu hãy mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình trong đời sống công cộng;
Cử hành lể kỷ niệm ngày thánh hiến nhà thờ một cách trang trọng và đúng mức;
Giúp các tín hữu biết tái khám phá hay nhìn nhận lại giáo xứ trong chính nội tâm của họ, và để giúp họ hiểu được ý nghĩa qua các bài đọc từ bàn thờ, từ bục giảng, từ tủ đựng bánh Thánh, từ các tranh ảnh tượng, các hình ảnh trên các cửa sổ kính sắc màu, tiền sảnh của nhà thờ, vân vân. Những gì hữu hình trong nhà thờ là để giúp cho việc nhớ đến những gì là vô hình;
Cổ võ việc chầu Thánh Thể, theo những cách chính xác cũng như những lời cầu nguyện cá nhân hay cộng đồng trước Phép Bí Tích Cực Thánh (xin thêm phần “Mane Nobiscum Domine,” chương 18): thăm viếng và năng chầu Thánh Thể cũng như tham dự những buổi rước kiệu Thánh Thể. Sau Thánh Lễ của Bữa Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, hãy khuyên các tín hữu nên dành thời gian để Chầu Mình Thánh Chúa;
Đưa ra những sáng kiến cụ thể trong từng trường hợp cụ thể như là chầu Mình Thánh Chúa vào lúc nửa đêm, chẳng hạn;
- Xác định về phẩm giá và việc đều đặn mang Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh;
- Nhấn mạnh cho các tín hữu biết đến giảng dạy của Giáo Hội về việc trao Phép Thánh Thể cho những người đang hấp hối;
- Nâng đỡ đời sống đức tin của những tín hữu nào ít khi đến tham dự Thánh Lễ, và do đó, không thể nào được phép lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.