Marvelli và Suriano, Thành viên trong Phong Trào Công Giáo Tiến hành

Loreto: Chúa nhật vừa qua 5/9 Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm lần thứ năm đến Loreto, chỗ đặt ngôi nhà trong đó Thánh Gia Thất ở ngày trước, và phong chân phước ba vị tân chân phước của Giáo Hội.

Ngôi nhà nói đây là nhà từ Nadareth, nơi Đức Maria đã sinh ra và lớn lên, và công bố tiếng "xin vâng" lúc Thiên Thần Gabriel truyền tin. Cũng được công nhận là nhà ở của Thánh Gia Thất. Theo truyền thống Công Giáo, nhà này "được các thiên thần di chuyển" lối năm 1291 từ Palestine đến Dalmatia, Croatia, và bây giờ người ta gặp tại Loreto, trên bở biển phía đông nước Ý.

"Một số người Công giáo không những tin rằng Đức Maria được rước về trời, mà cả nhà cũng được rước nữa."

Lịch sử về ngôi nhà không phải là lịch sử thuộc giáo lý nhưng dĩ nhiên có truyền thống lâu đơi và đáng kính.

Ngôi nhà nguyên thủy tại Nadareth được bảo vệ nhiều năm trong một nhà hầm dưới đất, nhờ có Constantine, là người đã xây cất Vương Cung đầu tiên trên nơi thánh. Ngôi nhà vào năm 312, đó là môt nơi hành hương hoà bình từ đầu những cuộc thập tự chinh (trong 1219 Thánh Phanxico thành Assisi đã thăm viếng). Bị thua trận trong năm 1291, các Kitô hữu bắt buộc rút khỏi Đất Thánh và xem ra người Thổ sắp phá hủy nhà này

Vào tháng 5/1291, nhà này xuất hiện trong một cánh đồng tại Tersatto, Dalmatia, có lẽ do những người Kitô hữu mang theo lúc trốn chạy khỏi Đất Thánh. Nhà đó ở tại Dalmatia ba năm rồi "được di chuyển" qua biển tới nước Ý, lúc đầu đặt tại một vùng gần Lecanati và sau cùng tới nơi ở cuối cùng cách Loreto một vài dặm.

Vấn đề còn tranh luận xem đó có phải là ngôi nhà nguyên thủy không. Nhưng dầu sao, những chiều kích của ngôi nhà, 31x13 feet, xem ra đúng với những kích thước tại Nadareth, và những vật tư được xử dụng để xây vách cũng giống những vật tư dược xử dụng tại Nadareth và khác hẵn những vật tư của một nhà người Ý.

Giống như bức ảnh Đức Mẹ Kazan, tầm quan trọng của ngôi nhà ít hệ tại tính đích thực cho bằng lịch sử của ngôi nhà

Ngôi nhà đã là một nơi hành hương cho hơn 2.000 thành phần nổi tiếng nhất của Giáo Hội : Thánh Ignatiô Loyola, Thánh Francis Xavier, Thánh Philip Neri, Thánh Francis de Sales, Thánh John Capistrano, Thánh Clement Hofbauer, Thánh Alphonsius de Liguori, Thánh Louis dr Montfort, Thánh Jogn Bosco, Thánh Thérèse, Thánh Maximilian Kolbe, Mẹ Cabrini và Thánh Gianna Beretta Molla.

Tại Vatican, Đức Bà Loreto được tin đã phục hồi sức khỏe cho Đức Giáo hoàng Piô II, Paul II và Pius IX. Hơn 50 Giáo hoàng đã chứng minh tính đích thực của ngôi nhà tại Loreto và trong năm 1669 Kinh Cầu Loreto được phê chuẩn để xử dụng trong Thánh Lễ, một trong 5 kinh cầu được công khai phê chuẩn mà thôi.

Nhiều người trong thế giới nói tiếng Anh đã nghe nói về Loreto mặc dầu không được giáo dục bởi các Nữ tu Loreto. Có điều đáng chú ý là các Nữ tu Loreto được thành lập tại Ireland, không phải tại Italy, bởi vì nữ tu Irish IBVM (Institute of the Blessed Virgin Mary được thiết lập bởi Mary Ward người nữ Anh), Frances Mary Teresa Ball (1794-1861) người đã thiết lập một nhà IBVN trong năm 1822 tại Dublin và gọi đó là Nhà Loreto. Các nữ tu Lorreto, bây giờ có tổng số hơn 1000, có những nhà và trường học trên 6 lục địa tại 16 quốc gia, bao gồm Australia, United States, Canada, England, India, Mauritius, và Gibralta.

Điều không lạ khi Đức Bà Loreto, được biết như "ngôi nhà bay,"là quan thầy các phi công.

***

Hai Vị Tân Chân Phước trong Phong Trào Công Giáo Tiến Hành

Alberto Marvelli

Khi còn là tuổi thơ, Ngài là một người bạn của nhà làm phim Federico Fellini và là một nhân viên hãnh xe FIAT tại Ý

Sinh ngày 21 March, 1918, Marvelli sống được 28 năm, khi Ngài bị môt xe tải quân đội cán chết trong lúc Ngài đang đi xe đạp trên một con đương dơ bẩn tại Rimini, Italy

Là một trong bảy người con, Marvelli được dưỡng dục trong một gia dình đạo dức thâm sâu, tuy gia đình dư giả, nhưng thường nhịn ăn để phân phát lương thực và quần áo cho những kẻ kém may mắn hơn.

Marvelli viết về mẹ mình trong một sổ nhật ký vào ngày 12/9/1939, "Bà đã giữ sự sống thiêng liêng và vật chất cho chúng tôi với sự hiệu nghiệm nghiêm khắc là dường nào. Theo gương Chúa Kitô bà vẫn là một với mọi người: gia đình, người lạ và kẻ nghèo. Không ai gõ cửa nhà chúng tôi mà ra về trống tay. Dầu khi bà không có gì và đang cố gắng tiết kiệm, bà vẫn luôn tìm ra cái gì để cho người nghèo."

Được các cha Dòng Salesian Don Bosco giáo dục tại Italy trong thời hậu chiến nghèo nàn, Marvelli trở nên tích cực trong các phong trào chính trị và xã hội thời đại. Ngài gia nhập phong trào giáo dân Ý, tức Công Giáo Tiến hành và hằng ngày đạp xe từ trường tới Thánh Lễ dự các nghi lễ khi anh làm việc cung cấp chỗ ở cho nững người đã mất nhà cửa trong chiến tranh.

Những sổ nhật ký của anh và chứng từ cùa những người biết anh, nói về một chàng thanh niên có một đời sống nội tâm phong phú, luôn tìm kiếm nên giống Chúa Giêsu trong việc làm của mình với kẻ nghèo, và cũng tham gia các trận thể thao, tình bạn và việc làm rong đời sống chính trị.

Marvelli viết: "Chúng tôi bị chiến tranh trong vòng 8 tháng. Mọi người đều nói về hòa bình, muốn hoà bình, nhưng ít người theo gương đúc Giáo hoàng, kẻ làm việc cho hòa bình, duy trì hòa bình, mang lại hòa bình. Đối với tôi, chiến tranh này xem ra không cần thiết, có thể và phải tránh chiến tranh."

Đức Cha Renzini. Mục tử Nhà Thờ Thánh Giá mà Marvelli thường lui tới, nhắc tới một giai thoại gây ấn tượng mạnh: " Trong một buổi giảng thuyết với nhóm khoa bảng, người giảng thuyết kết thúc cuộc nói chuyện với một tình tiết của Thánh Francis hôn một người phung, Giám mục hỏi chơi, hôm nay, ai dám hôn một người phung. Tất cả chúng tôi nhìn nhau và có chung một ý nghĩ: cũng có người đã thầm thì nhắc đến tên anh Marvelli.

Pina Suriano

Trong chính những năm mà Marvelli hy sinh ở phía Bắc để giúp những nạn nhân chiến tranh, thì dưới nam một cô gái trẻ ở Sicily, bị gia đình bắt buộc làm trái với ý muốn của cô: họ nhất quyết bắt cô lấy chồng nhưng Pina Surianô nhất quyết xin đi tu. Pina Suriano không bao giờ đạt được giấc mơ sống một cuộc đời làm tu sĩ của mình.

Sinh ngáy 8/2/1915 gần Palermo, Suriano, như anh Marvelli, Pina Surianô đã chứng tỏ một đời sống nội tâm phong phú lạ thường từ tuổi thơ. Dầu gia đình em không khuyến khích ơn gọi của em, Suriano đã nhất quyết làm việc như một người giáo dân cho Giáo Hội và gia nhập Công Giáo Tiến Hành, thuộc cùng một nhóm như Marvelli.

Là một cô gái có ơn đặc sủng, Suriano đã tổ chức một nhóm "chị em nhỏ" như cô gọi họ và cô nuôi dưỡng những niềm hy vọng họ sẽ có khả năng làm thành một tu viện. Điều này, cũng như ơn gọi tu sĩ, chẳng bao giờ xảy ra vì linh mục mà Suriano xin hướng dẫn nhóm, liên hệ trong một vụ gương xấu và bị trục xuất khỏi giáo phận.

Suriano viết trong một bức thư gởi Cha Pio (Padre Piô) khi cô được 32 tuổi, " Đau đớn dường nào khi có một giấc mộng và không bao giờ thực hiện được, không có lời nào tả cho hết sự đau đớn của một con tim đau khổ vì không khả năng thực hiện ơn gọi của mình."

Sau 7 năm có gắng không thành công để trở thành một nữ tu hay hoàn tất ơn gọi của mình qua một học viện giáo dân, Pina Suriano quyết định, cùng với 4 "chị em nhỏ" của mình hiến mình làm của lễ Hy Sinh cho Chúa Giêsu. Mùa Chay, 1948, cô viết thư cho cha linh hướng xin phép và kèm theo một chương trình 30 điểm.

Cô viết: "Của dâng thư nhất con dâng lên Chúa sẽ là sự đau đớn xót ca, sự đau đớn lớn trong linh hồn con (vì ơn gọi không thực hiện được). Con lấy làm hạnh phúc, nếu điều này là ý muốn của Chúa, là đời sống tu sĩ vẫn là một giấc mơ đối với con, Con sẽ sẵn sàng chịu tất cả sự dày vò thể lý, luân lý và thiêng liêng."

Không lâu sau khi cô khấn hứa làm lễ vật Hy Sinh trong tháng 3/1948, Pina Suriano mắc chứng bịnh viêm khớp, đã đưa tới bệnh suy yếu tim và bị một cơn đau tim chí tử và qua đời vào ngày 19/5/1950. Pina Surianô hưởng dương 35 tuổi.

***

Phong Trào Công Giáo Tiến Hành

Cả hai Pina Suriano và Alberto Marvelli là thành viên của phông trào giáo dân Công Giáo Tiến Hành, được thiết lập trong năm 1868 đưới triều Giáo Hoàng PiôIX.

Phong trào này là tổ chức Công Giáo giáo dân lớn nhất tại Italy ( với hơn 400.000 thành viên) và có những chi nhánh trên gần 50 quốc gia khắp thế giới, tất cả các thành viện đều có đại diện tại Loreto trong dịp lễ phong Chân Phước 5/9 vừa qua.. (Công Giáo Tiến Hành, tuy hoạt động trong một số giáo xứ tại Hoa Kỳ, nhưng không được tổ chức trên cấp bậc giám mục ở đó, và như vậy là không có phái đoàn Hoa Kỳ. tại Loreto).

Chân phước Pier Giorgio Fratassi và Thánh Gianna Beretta Molla mới được phong thánh, cũng là những thành viên của Công Giáo Tiến hành.

Đức Giáo hoàng quyết định những cuộc phong chân phước vào ngày Chúa Nhật 5/9 tại Loreto theo thỉnh nguyện của phong trào Công Giáo Tiến Hành đang đỡ đầu một đại hội một tuần lễ để đánh dấu dịp này.( Đức Thánh Cha chỉ có một cuộc tông du này mà thôi trong nước Ý năm nay)

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng đỡ Công Giáo Tiến Hành liên kết với lời kêu gọi không ngừng của Đức Thánh Cha với giáo dân "phải có can đảm về tương lai."

"Đưc Giáo Hoàng nói về một mùa xuân mới cho Giáo Hội," Đức Cha Stanislav Rylko, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Giáo Dân, đồng bảo trợ Đại Hội tại Loreto, nói, " Công Giáo Tiến hành là một trong những nhân vật chính của mùa xuân mới này."

Cho dù Công Giáo Tiến Hành hay là bất cứ số nào trong nhiều phong trào giáo dân Công Giáo, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn khuyến khích giáo dân, và nhất là giới trẻ phải dấn thân trong tương lai của Giáo Hội

Có nhiều chỉ dẫn làm cho người ta hy vọng vào dấu chỉ một mùa xuân mới cho Tin Mừng!" Đức Giáo Hoàng đã nói vào hôm thứ Ba, 31/8 trong một sứ điệp gởi cho vác tham dự viên tại Loreto.

"Tất cả mọi tín hữu giáo dân có thể tham gia trong công trình quan trọng này nếu họ ý thức về ơn gọi rửa tội của mình và về ba nhiệm vụ kèm theo -tư tế, tiên tri, và vương đế. Tin tưởng vào ân sủng Chúa và được tăng cường bởi một cảm giác sống động mình thuộc vào Giáo Hội như là một 'nhà và trường hiệp thông,' người giáo dân chuẩn bị nghe huấn giáo và những chỉ dẫn của các vị mục tử mình hầu nên những người cộng tác năng nổ với các ngài trong việc xây dựng cộng đồng giáo hội mà họ là một thành viên."