Những nét của sự phối hợp vợ chồng thì cần thiết cho " Khế ước Tình yêu nên đích thực.
VATICAN (Zenit.org).-Tại một thời buổi khi những kiểu "gia đình" mới được đề nghị, Đức Gioan Phaolô II nói sự phối hợp vợ chồng giữa một người nam và một người nữ là thành phần chính của chương trình Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các linh mục quản xứ trong Giáo Phận Roma vào ngày 26/2: "Hôn nhân và gia đình không thể được xem như một sản phẩm thuần túy của những hoàn cảnh lịch sử, hay là một kiến trúc thượng tầng áp đặt từ bên ngoài trên tình yêu con người”.
"Ngược lại, gia đình và hôn nhân là một nhu cầu nội tại của tình yêu này, đến nổi tình yêu có thể được thực hiện trong sự thật và trong sự viên mãn của nó nhờ sự hiến thân cho nhau”.
Đức Thánh Cha giải thích: "Dầu những đặc tính của sự phối hợp vợ chồng ngày nay thường không được biết đến hay bị phủ nhận như tính duy nhất, tính bất khả phân ly và cởi mở để đón nhận sự sống, nhưng ngược lại những đặc tính đó là cần thiết cho khế ước tình yêu trở thành chân chính".
"Chính trong cách này dây ràn buộc kết hợp người nam và người nữ, trở thành hình ảnh và biểu trưng của khế ước giữa Thiên Chúa và Dân Người, kế ước đó gặp trong Chúa Kitô sự viên mãn dứt khoát của nó," ngài nói thêm. "Vì lẽ đó, giữa những người đã lãnh bí tích rửa tội, hôn nhân là một bí tích, một dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng và sự cứu rỗi,"
Muốn hiểu gia đình và giúp đỡ nó, cần phải trở về "nguồn gốc" của nó," nghĩa là, "tới Thiên Chúa, Người là Tình yêu và Người sống nơi chính mình một mầu nhiệm hiệp thông cá thể của tình yêu.
"Khi tạo dựng nhân loại vì tình yêu theo hình ảnh của Người, Thiên Chúa khắc ghi trong người nam và người nữ ơn gọi và do đó có khả năng và trách nhiệm của tình yêu và sự hiệp thông".
"Ơn gọi này có thể hiện thực trong hai cách riêng biệt: hôn nhân và đức trinh khiết. Do đó cả hai mà mỗi cái theo hình thức riêng của mình, là một sự cụ thể hóa chân lý thâm sâu nhất của con người, là giống hình ảnh của Thiên Chúa."
"Chương trình Thiên Chúa không thay đổi, Đấng đã khắc ghi trong người nam và người nữ ơn gọi yêu và xây dựng gia đình. Ngày nay hành động của Chúa Thánh Thần là ân huệ của Chúa Kitô không phải là ít mãnh liệt hơn, là Đấng Kitô đã chết và phục sinh”.
Đức Giáo Hoàng nói thêm "Và không sư sai lầm nào, không tội lỗi nào, không ý thức hệ nào, không sự lừa đảo của con người nào có thể phế bỏ cấu trúc thâm sâu của hữu thể chúng ta, nó cần được yêu và có khả năng đáp trả lại tình yêu thực sự”.
VATICAN (Zenit.org).-Tại một thời buổi khi những kiểu "gia đình" mới được đề nghị, Đức Gioan Phaolô II nói sự phối hợp vợ chồng giữa một người nam và một người nữ là thành phần chính của chương trình Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các linh mục quản xứ trong Giáo Phận Roma vào ngày 26/2: "Hôn nhân và gia đình không thể được xem như một sản phẩm thuần túy của những hoàn cảnh lịch sử, hay là một kiến trúc thượng tầng áp đặt từ bên ngoài trên tình yêu con người”.
"Ngược lại, gia đình và hôn nhân là một nhu cầu nội tại của tình yêu này, đến nổi tình yêu có thể được thực hiện trong sự thật và trong sự viên mãn của nó nhờ sự hiến thân cho nhau”.
Đức Thánh Cha giải thích: "Dầu những đặc tính của sự phối hợp vợ chồng ngày nay thường không được biết đến hay bị phủ nhận như tính duy nhất, tính bất khả phân ly và cởi mở để đón nhận sự sống, nhưng ngược lại những đặc tính đó là cần thiết cho khế ước tình yêu trở thành chân chính".
"Chính trong cách này dây ràn buộc kết hợp người nam và người nữ, trở thành hình ảnh và biểu trưng của khế ước giữa Thiên Chúa và Dân Người, kế ước đó gặp trong Chúa Kitô sự viên mãn dứt khoát của nó," ngài nói thêm. "Vì lẽ đó, giữa những người đã lãnh bí tích rửa tội, hôn nhân là một bí tích, một dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng và sự cứu rỗi,"
Muốn hiểu gia đình và giúp đỡ nó, cần phải trở về "nguồn gốc" của nó," nghĩa là, "tới Thiên Chúa, Người là Tình yêu và Người sống nơi chính mình một mầu nhiệm hiệp thông cá thể của tình yêu.
"Khi tạo dựng nhân loại vì tình yêu theo hình ảnh của Người, Thiên Chúa khắc ghi trong người nam và người nữ ơn gọi và do đó có khả năng và trách nhiệm của tình yêu và sự hiệp thông".
"Ơn gọi này có thể hiện thực trong hai cách riêng biệt: hôn nhân và đức trinh khiết. Do đó cả hai mà mỗi cái theo hình thức riêng của mình, là một sự cụ thể hóa chân lý thâm sâu nhất của con người, là giống hình ảnh của Thiên Chúa."
"Chương trình Thiên Chúa không thay đổi, Đấng đã khắc ghi trong người nam và người nữ ơn gọi yêu và xây dựng gia đình. Ngày nay hành động của Chúa Thánh Thần là ân huệ của Chúa Kitô không phải là ít mãnh liệt hơn, là Đấng Kitô đã chết và phục sinh”.
Đức Giáo Hoàng nói thêm "Và không sư sai lầm nào, không tội lỗi nào, không ý thức hệ nào, không sự lừa đảo của con người nào có thể phế bỏ cấu trúc thâm sâu của hữu thể chúng ta, nó cần được yêu và có khả năng đáp trả lại tình yêu thực sự”.