(PARIS 09/02/04) - Hôm nay Quốc Hội Pháp đem ra thảo luận dự luật cấm các học sinh trung học công lập mang theo biểu tượng tôn giáo như khăn phủ đầu của người Hồi Giáo, thánh giá lớn của người Kitô Giáo, và nón đội trên chỏm đầu của người Do Thái Giáo.
Dự luật do nội các bảo thủ của Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đệ trình và người ta tiên đoán dự luật này sẽ được thông qua ở Quốc Hội Pháp trong ngày hôm nay. Tin mới nhất cho biết Quốc Hối Pháp đã thông qua dự luật này.
Phản ứng của cộng đồng Hồi Giáo Pháp.
Từ khi dự luật còn được bàn thảo ở nội các Pháp, phản ứng của 6 triệu người Hồi Giáo ở đây đã tỏ ra giận dữ. Cả ở thành phố Paris, lẫn các thành phố khác ở Trung Ðông liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình chống dự luật này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, kể cả Công Giáo, đã không đồng quan điểm với chính quyền Pháp, cho rằng đây là vi phạm điều khoản tự do tôn giáo.
Một tổ chức Hồi Giáo gọi là Liên Ðoàn Phụ Nữ Hồi Giáo Pháp Quốc từng ủng hộ luật “Tục hóa nước Pháp” có hàng 100 năm nay cũng lên tiếng chỉ trích dự luật này.
Cô Rahma Slimane, 19 tuổi, học sinh ưu tú của trường trung học huấn nghệ ở Savigny le Temple là một tín đồ Hồi Giáo rất sùng đạo. Tư tưởng của cô tiêu biểu cho lối suy nghĩ của những người Hồi Giáo ở Pháp. Các đây 2 năm cô quyết định đội khăn phủ đầu dành cho phụ nữ Hồi Giáo. Cô nói “Ðội khăn phủ đầu là biểu lộ tự do tôn giáo. Nhưng nay mai ở Pháp đội khăn như thế lại là một tội ác.”
Cô rất giận dữ vì luật cấm đó hiển nhiên là kỳ thị 6 triệu người Hồi Giáo, một công đồng Hồi Giáo lớn nhất ở Châu Âu. Cô tự hỏi: “Tại sao chúng tôi bị trừng phạt như vậy? Phải chăng chúng tôi kém thông minh hơn các các học sinh không phải là Hồi Giáo. Tôi có nhiều bạn gái Hồi Giáo ở đây. Họ là những học sinh ưu tú, và nếu luật này được ban hành thì chúng tôi sẽ bỏ trường.”
Phản ứng của dân chúng Pháp.
Dự luật cấm biểu tượng tôn giáo gây tranh cãi ầm ỹ ở Pháp. Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho thấy 70% dân chúng Pháp ủng hộ dự luật này. Các người được hỏi trong cuộc thăm dò dư luận cho biết nước Pháp cần có đạo luật để bảo vệ tính trung lập, phi tôn tôn giáo trong các trường công của Pháp.
Giáo sư Gilles Kepel, đồng tác giả dự luật cấm biểu tượng tôn giáo ở trường công đã phát biểu với hãng truyền hình NBC của Mỹ rằng: “Dự luật rất quan trọng đối với nước Pháp. Các trường công của pháp phải cấm cách ăn mặc có tính tôn giáo, hoặc các biểu tượng tôn giáo. Nếu không thì các trường công lập không còn là nơi học hành của một nước Pháp tôn trọng tự do và một xã hội bình đẳng, không tôn giáo.
Ông lấy trường hợp trường học ở Mỹ ra làm thí dụ. Giáo sư phát biểu:”Nếu chính Phủ Pháp không làm điều gì thì trường học Pháp cũng giống trường học ở Mỹ là con nhà giầu, da trắng thì đi học trường tư. Còn con nhà nghèo da đen thì đi học trường công. Pháp muốn làm một cái gì để bảo vệ trường công, ở đó có một khuôn mẫu xã hội, một thứ hòa hợp nào đó”.
Ông nói tiếp: “Các trường học Pháp đã là nơi cho người ta”săn lùng, là trung tâm tuyển mộ các học sinh Hồi Giáo quá khích để chúng áp đặt những quan điểm quá khích trên những học sinh khác. Từ khi có vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, và từ khi có những vụ ôm bom tự sát hay các vụ nổi dậy của người Palestine ở Trung Ðông thì trường trung học Pháp đã là nơi bị “cầm giữ làm con tin”. Phong trào Hồi Giáo quá khích đã nổi lên và ép buộc các học sinh bình thường phải gia nhập đội quân thánh chiến. Chúng tôi đã chứng kiến các em nữ sinh Hồi Giáo bị ném đá, hoặc bị châm lửa đốt vì các em đó không đội khăn phủ đầu hay không chịu ăn chay trong tháng Ramadan. Nếu tình trạng này cứ để tiếp tục xảy ra thì xã hội Pháp sẽ bị chia rẽ trầm trọng.”
Giáo sư Kepel kết luận: “Ở Pháp chúng tôi có một thứ “Chủng tộc quá khích”. Ai cũng muốn bảo vệ cá tính của mình: Tôi là người Hồi Giáo; Tôi là người Kitô Giáo; Tôi là người Do Thái Giáo. Còn tôi là người Pháp phải đứng hạng thứ hai. Ðiều đó không chấp nhận được”.
Ða số dân Pháp ủng hộ dự luật và tin rằng nếu không ban hành luật này thì căn tính người Pháp, dần dà sẽ bị biến mất
Các cộng đồng thiểu số khác cũng lo âu
Tháng qua, lúc dự luật còn đang trong giai đoạn bàn thảo ở nội các Pháp, một ý kiến của Bộ Trưởng Giáo Dục Pháp là ông Luc Ferry đưa ra cũng gây thêm phần tranh luận. Ông Bộ Trưởng cho rằng nếu đã cấm các biểu tượng tôn giáo của người đạo Hồi, Kitô Giáo, Do Thái Giáo thì cũng phải cấm luôn khăn vấn đầu, râu ria của các ông theo đạo Sikhs vì tôn giáo này cũng buộc các ông đôi khăn và không cạo râu.
Ý kiến của ông Bộ Trưởng Giáo Dục gây xôn xao dư luận. Tại Pháp công đồng người theo đạo Sikhs có vào khoảng 10,000 người. Ông Gudwara đến Pháp sinh sống cách đây 25 năm. Ông là lãnh tụ của cộng đồng đạo Sikhs phát tbiểu rằng “Tôi yêu quốc gia này, con cái chúng tôi sinh ra ở đây, luật cấm biểu tượng tôn giáo là điều xấu cho chúng tôi, cho cả nước Pháp vì luật chia rẽ công đồng chúng tôi và con cháu chúng tôi.”
Các nhà quan sát chính trị bên ngoài nước Pháp nhận định rằng luật cấm các biểu tượng tôn giáo sẽ làm cho dân chúng Pháp chia rẽ hơn là có một nước Pháp đoàn kết.
Dự luật do nội các bảo thủ của Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đệ trình và người ta tiên đoán dự luật này sẽ được thông qua ở Quốc Hội Pháp trong ngày hôm nay. Tin mới nhất cho biết Quốc Hối Pháp đã thông qua dự luật này.
Phản ứng của cộng đồng Hồi Giáo Pháp.
Từ khi dự luật còn được bàn thảo ở nội các Pháp, phản ứng của 6 triệu người Hồi Giáo ở đây đã tỏ ra giận dữ. Cả ở thành phố Paris, lẫn các thành phố khác ở Trung Ðông liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình chống dự luật này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, kể cả Công Giáo, đã không đồng quan điểm với chính quyền Pháp, cho rằng đây là vi phạm điều khoản tự do tôn giáo.
Một tổ chức Hồi Giáo gọi là Liên Ðoàn Phụ Nữ Hồi Giáo Pháp Quốc từng ủng hộ luật “Tục hóa nước Pháp” có hàng 100 năm nay cũng lên tiếng chỉ trích dự luật này.Cô Rahma Slimane, 19 tuổi, học sinh ưu tú của trường trung học huấn nghệ ở Savigny le Temple là một tín đồ Hồi Giáo rất sùng đạo. Tư tưởng của cô tiêu biểu cho lối suy nghĩ của những người Hồi Giáo ở Pháp. Các đây 2 năm cô quyết định đội khăn phủ đầu dành cho phụ nữ Hồi Giáo. Cô nói “Ðội khăn phủ đầu là biểu lộ tự do tôn giáo. Nhưng nay mai ở Pháp đội khăn như thế lại là một tội ác.”
Cô rất giận dữ vì luật cấm đó hiển nhiên là kỳ thị 6 triệu người Hồi Giáo, một công đồng Hồi Giáo lớn nhất ở Châu Âu. Cô tự hỏi: “Tại sao chúng tôi bị trừng phạt như vậy? Phải chăng chúng tôi kém thông minh hơn các các học sinh không phải là Hồi Giáo. Tôi có nhiều bạn gái Hồi Giáo ở đây. Họ là những học sinh ưu tú, và nếu luật này được ban hành thì chúng tôi sẽ bỏ trường.”
Phản ứng của dân chúng Pháp.
Dự luật cấm biểu tượng tôn giáo gây tranh cãi ầm ỹ ở Pháp. Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho thấy 70% dân chúng Pháp ủng hộ dự luật này. Các người được hỏi trong cuộc thăm dò dư luận cho biết nước Pháp cần có đạo luật để bảo vệ tính trung lập, phi tôn tôn giáo trong các trường công của Pháp.
Giáo sư Gilles Kepel, đồng tác giả dự luật cấm biểu tượng tôn giáo ở trường công đã phát biểu với hãng truyền hình NBC của Mỹ rằng: “Dự luật rất quan trọng đối với nước Pháp. Các trường công của pháp phải cấm cách ăn mặc có tính tôn giáo, hoặc các biểu tượng tôn giáo. Nếu không thì các trường công lập không còn là nơi học hành của một nước Pháp tôn trọng tự do và một xã hội bình đẳng, không tôn giáo.
Ông lấy trường hợp trường học ở Mỹ ra làm thí dụ. Giáo sư phát biểu:”Nếu chính Phủ Pháp không làm điều gì thì trường học Pháp cũng giống trường học ở Mỹ là con nhà giầu, da trắng thì đi học trường tư. Còn con nhà nghèo da đen thì đi học trường công. Pháp muốn làm một cái gì để bảo vệ trường công, ở đó có một khuôn mẫu xã hội, một thứ hòa hợp nào đó”.
Ông nói tiếp: “Các trường học Pháp đã là nơi cho người ta”săn lùng, là trung tâm tuyển mộ các học sinh Hồi Giáo quá khích để chúng áp đặt những quan điểm quá khích trên những học sinh khác. Từ khi có vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, và từ khi có những vụ ôm bom tự sát hay các vụ nổi dậy của người Palestine ở Trung Ðông thì trường trung học Pháp đã là nơi bị “cầm giữ làm con tin”. Phong trào Hồi Giáo quá khích đã nổi lên và ép buộc các học sinh bình thường phải gia nhập đội quân thánh chiến. Chúng tôi đã chứng kiến các em nữ sinh Hồi Giáo bị ném đá, hoặc bị châm lửa đốt vì các em đó không đội khăn phủ đầu hay không chịu ăn chay trong tháng Ramadan. Nếu tình trạng này cứ để tiếp tục xảy ra thì xã hội Pháp sẽ bị chia rẽ trầm trọng.”
Giáo sư Kepel kết luận: “Ở Pháp chúng tôi có một thứ “Chủng tộc quá khích”. Ai cũng muốn bảo vệ cá tính của mình: Tôi là người Hồi Giáo; Tôi là người Kitô Giáo; Tôi là người Do Thái Giáo. Còn tôi là người Pháp phải đứng hạng thứ hai. Ðiều đó không chấp nhận được”.
Ða số dân Pháp ủng hộ dự luật và tin rằng nếu không ban hành luật này thì căn tính người Pháp, dần dà sẽ bị biến mất
Các cộng đồng thiểu số khác cũng lo âu
Tháng qua, lúc dự luật còn đang trong giai đoạn bàn thảo ở nội các Pháp, một ý kiến của Bộ Trưởng Giáo Dục Pháp là ông Luc Ferry đưa ra cũng gây thêm phần tranh luận. Ông Bộ Trưởng cho rằng nếu đã cấm các biểu tượng tôn giáo của người đạo Hồi, Kitô Giáo, Do Thái Giáo thì cũng phải cấm luôn khăn vấn đầu, râu ria của các ông theo đạo Sikhs vì tôn giáo này cũng buộc các ông đôi khăn và không cạo râu.
Ý kiến của ông Bộ Trưởng Giáo Dục gây xôn xao dư luận. Tại Pháp công đồng người theo đạo Sikhs có vào khoảng 10,000 người. Ông Gudwara đến Pháp sinh sống cách đây 25 năm. Ông là lãnh tụ của cộng đồng đạo Sikhs phát tbiểu rằng “Tôi yêu quốc gia này, con cái chúng tôi sinh ra ở đây, luật cấm biểu tượng tôn giáo là điều xấu cho chúng tôi, cho cả nước Pháp vì luật chia rẽ công đồng chúng tôi và con cháu chúng tôi.”
Các nhà quan sát chính trị bên ngoài nước Pháp nhận định rằng luật cấm các biểu tượng tôn giáo sẽ làm cho dân chúng Pháp chia rẽ hơn là có một nước Pháp đoàn kết.