Đức Giám Mục Javier Echevarría, thuộc tu hội Opus Dei, đã phong chức cho 37 tân linh mục trong một buổi lễ được tổ chức hôm Chúa Nhật 1/9/2002 tại trước tiền đình đền thánh Torreciudad, Tây Ban Nha. Đền thánh đã không đủ chỗ cho hơn 7000 người tham dự.
Trong bài giảng, Đức Cha Javier Echevarría, người kế nhiệm Đức Cha Josemaría Escrivá, đấng sáng lập tu hội Opus Dei (đã được phong Chân Phước), đã khích lệ các tân linh mục hãy nên "nhiệt thành, lỗi lạc và hân hoan trong chức vụ linh mục".
Đức Cha Javier Echevarría nhắc mọi người nhớ rằng dịp phong chức này trùng với kỷ niệm 100 năm ngày sinh đấng sáng lập Opus Dei và chuẩn bị cho biến cố ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Thánh vào ngày 6/10 sắp tới. Đức Cha khuyên mọi người hãy trải qua "một cuộc hoán cải hàng ngày" và chọn con đường "quay về với Đức Mẹ" để "nhận lấy những hồng ân tràn đầy từ Thiên Chúa".
Các tân linh mục đến từ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Phi Luật Tân, Nigeria, Tân Tây Lan, Pháp. Ý, Peru, Hòa Lan, Mexico, Ecuador và Venezuela. Vị trẻ nhất là cha Mario Arroyo, người Mexico, 28 tuổi. Vị cao niên nhất là cha Eduardo Martínez Bernaola, người xứ Basque, 57 tuổi, triết gia và là giáo sư Đại Học tại Tây Ban Nha.
Tinh thần quan trọng nhất của tu hội Opus Dei là "Đời sống hàng ngày không được li khai khỏi đức tin Công Giáo". Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài này trong lễ mừng 100 năm ngày sinh của Chân Phước Josemaría Escrivá. Ðức Thánh Cha nói: "Hội nghị không nhắm đến việc mừng kỷ niệm, trái lại đã tìm đào sâu những khía cạnh hợp thời của sứ điệp của Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer, nhất là những gì liên hệ đến sự cao cả của đời sống hằng ngày, như con đường tiến đến sự thánh thiện". ÐTC giải thích thêm rằng: "Các hoạt động hằng ngày được coi như phương tiện quí báu của việc hiệp nhất với Chúa Kitô, vừa có thể trở nên môi trường và đề tài của việc thánh hóa - lãnh địa của việc tập luyện các nhân đức - việc đối thoại của tình yêu được thực hiện bằng công việc cụ thể. Việc làm được biến đổi bởi tinh thần cầu nguyện và như vậy trở nên như việc chiêm ngưỡng liên lỉ Thiên Chúa, cả những lúc chúng ta lo làm các công việc khác". ... "Ðối với người tín hữu đã được rửa tội, muốn sống trung thành với Chúa Kitô, thì xưởng chế tạo, văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thợ, các bức tường của căn nhà ... tất cả đều có thể biến thành những nơi để gặp gỡ với Chúa, Ðấng đã chọn sống trong 30 năm cuộc đời ẩn dật trong gia đình tại Nagiaret".
ÐTC nhấn mạnh: "Những biến cố nhỏ mọn của một ngày chứa đựng trong mình một sự cao cả không thể hồ nghi được; và chính trong lúc sống những biến cố này với tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh chị em, ta mới có thể tránh khỏi sự li khai giữa đức tin và đời sống hằng ngày". Thực sự tính cách cao cả của đời sống hằng ngày không phải là " một cái gì đơn điệu bên ngoài, không ý nghĩa gì cả, nhưng còn là con đường siêu nhiên tiến đến sự thánh thiện của đời sống". ÐTC nhắc lại ích lợi lớn lao của công việc hằng ngày, nhằm thánh hóa đời sống, đối với xã hội: "Trong khi thánh hóa việc làm của mình trong sự tôn trọng các luật lệ luân lý khách quan, người giáo dân góp công vào việc xây dựng một xã hội xứng đáng hơn của con người và vào việc cứu thoát tạo vật đang than khóc và đau khổ, trong khi chờ đợi việc mạc khải của con cái Chúa". Ðức Gioan Phaolô II quả quyết: "Việc dấn thân hằng ngày để "xây dựng một xã hội xứng đáng hơn đối với con người là một mục tiêu có thể đạt đuợc và là bổn phận của mọi tín hữu. Nhưng với điều kiện này là không một người nào được coi "sự dấn thân thiêng liêng như một cái gì có thể bị giới hạn vào lãnh vực tư riêng và do đó không có giá trị gì sánh với những hoạt động công cộng".
ÐTC nhắc lại điều quan trọng rằng: "Ðời sống hằng ngày phải phù hợp với đức tin tuyên xưng. Cuộc sống hằng ngày có thể giúp vuợt qua tận nguồn gốc việc li khai giữa đức tin và đời sống; sự li khai mà Công đồng Vatican II đã tố cáo như "những sai lầm nặng nề nhất của thời đại ta".
ÐTC giải thích: "Trong khi sống xứng đáng hơn đời sống hằng ngày, người giáo dân cộng tác vào việc tạo nên một khuôn mặt của con người biết quan tâm đến những đòi hỏi của con người và của công ích". Như vậy, cách ăn ở của mỗi một người sẽ có thể gây nên những phản chiếu không thể tránh dược trên các cơ cấu của xã hội. Những cử chỉ, hành vi lặp đi lặp lại trước sau cũng là một, có thể đề cao một chiều kích siêu nhiên và trong cách nào đó được biến đổi bởi chiều kích này".
Những ai tiến trên con đường này, cần phải tránh "việc thế gian hóa", như lời khuyên của Chân phước Escriva de Balaguer: "Anh chị em là những người nam, nguời nữ của thế giới này, nhưng anh chị em không phải là người sống theo thế gian". Qua lời khuyên này của Chân phước , Ðức Gioan Phaolô II mời gọi tránh những nguy hiểm của một tâm trạng trần tục, một tâm trạng, được phổ biến khắp nơi, coi tôn giáo và cuộc sống đức tin như một cái gì giới hạn trong phạm vi riêng tư.
ÐTC nhắc lại rằng: "Ðể tiến trên hướng đi này, chỉ có một con đường mà thôi: Nếu con người không đón nhận trong thâm tâm mình ơn thánh Chúa, nếu không cầu nguyện, nếu không siêng năng lãnh các Bí tích, nếu không tiến đến sự thánh thiện bản thân, sẽ lạc mất chính hướng đi của cuộc lữ hành trần gian này".
Trong phần kết thúc bài diễn văn, ngỏ lời riêng với các thành viên của Opus Dei, ÐTC nói: "Anh chị em hãy hoạt động liên lỉ trong hiệp thông huynh đệ và liên đới với tất cả các thành viên khác của Dân Chúa và với tất cả các thể chế của Giáo hội. Chân phước của anh chị em nhắc lại rằng: "Trái đất này là một con đường tiến về Trời và cuộc sống của mỗi một tín hữu, dù với những sức nặng đè ép và có giới hạn, phải trở nên một đền thờ thực trong đó Con Thiên Chúa nhập thể làm người ngự trị".
Trong bài giảng, Đức Cha Javier Echevarría, người kế nhiệm Đức Cha Josemaría Escrivá, đấng sáng lập tu hội Opus Dei (đã được phong Chân Phước), đã khích lệ các tân linh mục hãy nên "nhiệt thành, lỗi lạc và hân hoan trong chức vụ linh mục".
Đức Cha Javier Echevarría nhắc mọi người nhớ rằng dịp phong chức này trùng với kỷ niệm 100 năm ngày sinh đấng sáng lập Opus Dei và chuẩn bị cho biến cố ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Thánh vào ngày 6/10 sắp tới. Đức Cha khuyên mọi người hãy trải qua "một cuộc hoán cải hàng ngày" và chọn con đường "quay về với Đức Mẹ" để "nhận lấy những hồng ân tràn đầy từ Thiên Chúa".
Các tân linh mục đến từ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Phi Luật Tân, Nigeria, Tân Tây Lan, Pháp. Ý, Peru, Hòa Lan, Mexico, Ecuador và Venezuela. Vị trẻ nhất là cha Mario Arroyo, người Mexico, 28 tuổi. Vị cao niên nhất là cha Eduardo Martínez Bernaola, người xứ Basque, 57 tuổi, triết gia và là giáo sư Đại Học tại Tây Ban Nha.
Tinh thần quan trọng nhất của tu hội Opus Dei là "Đời sống hàng ngày không được li khai khỏi đức tin Công Giáo". Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài này trong lễ mừng 100 năm ngày sinh của Chân Phước Josemaría Escrivá. Ðức Thánh Cha nói: "Hội nghị không nhắm đến việc mừng kỷ niệm, trái lại đã tìm đào sâu những khía cạnh hợp thời của sứ điệp của Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer, nhất là những gì liên hệ đến sự cao cả của đời sống hằng ngày, như con đường tiến đến sự thánh thiện". ÐTC giải thích thêm rằng: "Các hoạt động hằng ngày được coi như phương tiện quí báu của việc hiệp nhất với Chúa Kitô, vừa có thể trở nên môi trường và đề tài của việc thánh hóa - lãnh địa của việc tập luyện các nhân đức - việc đối thoại của tình yêu được thực hiện bằng công việc cụ thể. Việc làm được biến đổi bởi tinh thần cầu nguyện và như vậy trở nên như việc chiêm ngưỡng liên lỉ Thiên Chúa, cả những lúc chúng ta lo làm các công việc khác". ... "Ðối với người tín hữu đã được rửa tội, muốn sống trung thành với Chúa Kitô, thì xưởng chế tạo, văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thợ, các bức tường của căn nhà ... tất cả đều có thể biến thành những nơi để gặp gỡ với Chúa, Ðấng đã chọn sống trong 30 năm cuộc đời ẩn dật trong gia đình tại Nagiaret".
ÐTC nhấn mạnh: "Những biến cố nhỏ mọn của một ngày chứa đựng trong mình một sự cao cả không thể hồ nghi được; và chính trong lúc sống những biến cố này với tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh chị em, ta mới có thể tránh khỏi sự li khai giữa đức tin và đời sống hằng ngày". Thực sự tính cách cao cả của đời sống hằng ngày không phải là " một cái gì đơn điệu bên ngoài, không ý nghĩa gì cả, nhưng còn là con đường siêu nhiên tiến đến sự thánh thiện của đời sống". ÐTC nhắc lại ích lợi lớn lao của công việc hằng ngày, nhằm thánh hóa đời sống, đối với xã hội: "Trong khi thánh hóa việc làm của mình trong sự tôn trọng các luật lệ luân lý khách quan, người giáo dân góp công vào việc xây dựng một xã hội xứng đáng hơn của con người và vào việc cứu thoát tạo vật đang than khóc và đau khổ, trong khi chờ đợi việc mạc khải của con cái Chúa". Ðức Gioan Phaolô II quả quyết: "Việc dấn thân hằng ngày để "xây dựng một xã hội xứng đáng hơn đối với con người là một mục tiêu có thể đạt đuợc và là bổn phận của mọi tín hữu. Nhưng với điều kiện này là không một người nào được coi "sự dấn thân thiêng liêng như một cái gì có thể bị giới hạn vào lãnh vực tư riêng và do đó không có giá trị gì sánh với những hoạt động công cộng".
ÐTC nhắc lại điều quan trọng rằng: "Ðời sống hằng ngày phải phù hợp với đức tin tuyên xưng. Cuộc sống hằng ngày có thể giúp vuợt qua tận nguồn gốc việc li khai giữa đức tin và đời sống; sự li khai mà Công đồng Vatican II đã tố cáo như "những sai lầm nặng nề nhất của thời đại ta".
ÐTC giải thích: "Trong khi sống xứng đáng hơn đời sống hằng ngày, người giáo dân cộng tác vào việc tạo nên một khuôn mặt của con người biết quan tâm đến những đòi hỏi của con người và của công ích". Như vậy, cách ăn ở của mỗi một người sẽ có thể gây nên những phản chiếu không thể tránh dược trên các cơ cấu của xã hội. Những cử chỉ, hành vi lặp đi lặp lại trước sau cũng là một, có thể đề cao một chiều kích siêu nhiên và trong cách nào đó được biến đổi bởi chiều kích này".
Những ai tiến trên con đường này, cần phải tránh "việc thế gian hóa", như lời khuyên của Chân phước Escriva de Balaguer: "Anh chị em là những người nam, nguời nữ của thế giới này, nhưng anh chị em không phải là người sống theo thế gian". Qua lời khuyên này của Chân phước , Ðức Gioan Phaolô II mời gọi tránh những nguy hiểm của một tâm trạng trần tục, một tâm trạng, được phổ biến khắp nơi, coi tôn giáo và cuộc sống đức tin như một cái gì giới hạn trong phạm vi riêng tư.
ÐTC nhắc lại rằng: "Ðể tiến trên hướng đi này, chỉ có một con đường mà thôi: Nếu con người không đón nhận trong thâm tâm mình ơn thánh Chúa, nếu không cầu nguyện, nếu không siêng năng lãnh các Bí tích, nếu không tiến đến sự thánh thiện bản thân, sẽ lạc mất chính hướng đi của cuộc lữ hành trần gian này".
Trong phần kết thúc bài diễn văn, ngỏ lời riêng với các thành viên của Opus Dei, ÐTC nói: "Anh chị em hãy hoạt động liên lỉ trong hiệp thông huynh đệ và liên đới với tất cả các thành viên khác của Dân Chúa và với tất cả các thể chế của Giáo hội. Chân phước của anh chị em nhắc lại rằng: "Trái đất này là một con đường tiến về Trời và cuộc sống của mỗi một tín hữu, dù với những sức nặng đè ép và có giới hạn, phải trở nên một đền thờ thực trong đó Con Thiên Chúa nhập thể làm người ngự trị".