Các phương tiện truyền thông có một trách nhiệm lớn lao trong việc reo rắc nền văn hóa hòa bình, một phần bằng cách tránh đừng lèo lái các từ ngữ và đừng cố quên đi một số những cuộc xung đột trên thế giới.
Mario Marazziti, phát ngôn viên của cộng đoàn Sant'Egidio, một nhóm có trụ sở tại Rôma đã làm trumg gian hòa giải cho nhiều vụ xung đột tại Phi Châu và các nơi khác, đã đưa ra nhận định trên trong Hội Nghị Quốc Gia Các Điều Hợp Viên Pauline, hôm thứ Sáu 29/08/2003.
Nói về đề tài "Truyền thông phục vụ hòa bình chân thật", Marazziti nhận xét rằng ngoại giao và chính trị đã không được dùng "như những khí cụ thông dụng" và "chiến tranh đã trở nên một cách thế bình thường để cố giải quyết các hoàn cảnh khó khăn".
Hơn thế nữa chiến tranh đã được kết hợp với từ ngữ "nhân đạo". "Trong các hoàn cảnh chiến tranh gần đây, người ta đã nói đến can thiệp nhân đạo và chiến tranh phòng ngừa, xé tan công pháp quốc tế và phát động một thời gian chiến tranh liên tục".
"Chiến tranh, từ chỗ là giải pháp cuối cùng, đã được chuyển hóa thành một điều bình thường như hiện nay; ngay cả ngôn ngữ của chúng ta cũng đã đổi theo".
Hiện nay, đang có 32 cuộc chiến tranh đang tiếp diễn trên thế giới và chỉ có hội đàm cho vài cuộc chiến. Thách đố nằm ở chỗ "không phải là nhắm mặt bịt tai, nhưng là mở trừng trừng đối với những cuộc chiến bị quên lãng và với một thế giới đã bị biến mất trên các báo chí và truyền hình".
Trong thập niên 1990-2000, các cuộc chiến tranh trên thế giới đã gây cho 5 triệu người chết, 6 triệu người bị thương, 50 triệu người tị nạn. Ông Mario Marazziti nhấn mạnh đến nhu cầu cần đem đến "một phẩm giá bình đẳng cho tất cả các nạn nhân. Tôi đang đề cập đến nhu cầu chống lại sự hào hứng kỹ thuật của chiến tranh và đặt dấu nhấn nơi sự đau khổ của tha nhân như là chìa khóa của hòa giải".
Cộng đoàn Sant'Egidio (http://www.santegidio.org) hiện có 40,000 thành viên tại 60 nước.
Mario Marazziti, phát ngôn viên của cộng đoàn Sant'Egidio, một nhóm có trụ sở tại Rôma đã làm trumg gian hòa giải cho nhiều vụ xung đột tại Phi Châu và các nơi khác, đã đưa ra nhận định trên trong Hội Nghị Quốc Gia Các Điều Hợp Viên Pauline, hôm thứ Sáu 29/08/2003.
Nói về đề tài "Truyền thông phục vụ hòa bình chân thật", Marazziti nhận xét rằng ngoại giao và chính trị đã không được dùng "như những khí cụ thông dụng" và "chiến tranh đã trở nên một cách thế bình thường để cố giải quyết các hoàn cảnh khó khăn".
Hơn thế nữa chiến tranh đã được kết hợp với từ ngữ "nhân đạo". "Trong các hoàn cảnh chiến tranh gần đây, người ta đã nói đến can thiệp nhân đạo và chiến tranh phòng ngừa, xé tan công pháp quốc tế và phát động một thời gian chiến tranh liên tục".
"Chiến tranh, từ chỗ là giải pháp cuối cùng, đã được chuyển hóa thành một điều bình thường như hiện nay; ngay cả ngôn ngữ của chúng ta cũng đã đổi theo".
Hiện nay, đang có 32 cuộc chiến tranh đang tiếp diễn trên thế giới và chỉ có hội đàm cho vài cuộc chiến. Thách đố nằm ở chỗ "không phải là nhắm mặt bịt tai, nhưng là mở trừng trừng đối với những cuộc chiến bị quên lãng và với một thế giới đã bị biến mất trên các báo chí và truyền hình".
Trong thập niên 1990-2000, các cuộc chiến tranh trên thế giới đã gây cho 5 triệu người chết, 6 triệu người bị thương, 50 triệu người tị nạn. Ông Mario Marazziti nhấn mạnh đến nhu cầu cần đem đến "một phẩm giá bình đẳng cho tất cả các nạn nhân. Tôi đang đề cập đến nhu cầu chống lại sự hào hứng kỹ thuật của chiến tranh và đặt dấu nhấn nơi sự đau khổ của tha nhân như là chìa khóa của hòa giải".
Cộng đoàn Sant'Egidio (http://www.santegidio.org) hiện có 40,000 thành viên tại 60 nước.