Monrovia -- Cha Mauro Armanino, bề trên địa phương của Hội Truyền giáo Châu Phi (SMA), một trong số ít người nước ngoài ở lại thủ đô Monrovia của Liberia phát biểu: “Hãy để chúng tôi chỉ hy vọng rằng những gì mở ra hôm nay không là một chương của cùng một cuốn sách. Yếu tố tích cực một cách chắn chắn là niềm hy vọng có thể đọc được trong mắt người dân Liberia, tia sáng lộ ra một ít lạc quan. Hôm qua (10-08-2003), tôi cử hành thánh lễ cho khoảng 60 người bị bệnh AIDS và bạn có thể thấy niềm vui của họ khi họ nói với tôi rằng với sự ra đi của ông Taylor thì quang cảnh hoà bình cuối cùng cũng sẽ trở lại đất nước”.

Cha Armanino còn phát biểu thêm rằng: “Vì sự thay đổi thực sự hoặc không chỉ đơn thuần là một Cheetah mới, nơi mà mọi thứ thay đổi vẫn còn tính đồng nhất, cộng đồng quốc tế và Châu Phi phải giám sát một cách chặt chẽ việc thực hiện những hiệp ước đạt được ở Ghana giữa các phiến quân và chính phủ”.

Trong các cuộc đàm phán các bên đã đồng ý hình thức một chính phủ chuyển tiếp được chỉ định vào đầu tháng 10, nhằm hướng đất nước đến các cuộc bầu cử dân chủ. Một chính phủ cũng sẽ bao gồm những người lưu vong của cộng đồng người Liberia gốc Do Thái, những người mà Cha Armanino đã cho Thông tấn xã MISNA là “những người có trí tuệ tốt nhất ở đất nước này. Nếu điều này thực sự sẽ xảy ra, các phiến quân cũng như những người thân chính phủ của ông Taylor, những người vẫn còn đang đóng vai trò trên chính trường Liberia, sẽ không còn chổ trống để thao túng và một kỷ nguyên mới cuối cùng cũng mở ra cho đất nước này. Hãy để chúng tôi hy vọng rằng những người dân Liberia không bị bỏ rơi một mình, điều đã xảy ra hơn 15 năm qua và hãy để ai đó thực sự giúp chúng tôi mở ra trang sử mới”.