Monrovia -- Đức Cha Michael Kpakala Francis nói với Thông Tấn xã Công Giáo MISNA rằng: “Chúng tôi cử hành Thánh lễ vào sáng Chúa Nhật ở Nhà thờ chính toà của Monrovia: một tín hiệu của niềm hy vọng cho tương lai, mặc dù tình hình nhân đạo và an ninh vẫn là 2 vấn đề chính yếu”, ngài cũng nói thêm rằng Bí tích Thánh Thể Chúa Nhật cũng được cử hành ở các cộng đồng khác của thủ đô Liberia.

Đức Tổng cũng bày tỏ mố lo âu của ngài đến người dân ở Buchanan, thành phố biển thứ nhì của Liberia, cách Monrovia khoảng 90 km, “nơi sự thiếu thốn thực phẩm bị làm trầm trọng thêm vì là phòng tuyến chết người giữa binh lính chính phủ và các phiến quân MODEL (Phong trào vì Dân chủ ở Liberia), ngăn chặn bất kỳ ai mạo hiểm thoát ra ngoài nhằm tìm kiếm cái gì đó để ăn hoặc uống”.

Đức Tổng cũng tiếp tục ca ngợi các sư huynh, nữ tu truyền giáo vẫn lưu lại với người dân Liberia. “Tất cả chúng ta cầu nguyện cho hoà bình vì người nghèo đang trả giá cao nhất trong những điều kiện của cuộc sống con người. Họ tiếp tục khuất phục tất cả mọi đau khổ, đặc biệt là ban đêm khi mà dưới sự bao trùm của bóng tối, bọn cướp vũ trang đột kích vào mỗi toà nhà mà chúng đi qua”. Đức Tổng cũng lặp lại rằng “thật cần thiết để tạo ra các hành lang nhân đạo, phối hợp an ninh với các nhu cầu thực phẩm và y tế”.