Melbourne, vào lúc 15 giờ 00 Ngày 26 Tháng 6 Năm 2011. Tại Nhà thờ Thánh Giuse Vùng Spingvale, Melbourne. Nơi mà trước đây, Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, đã có thời gian phục vụ trong cương vị linh mục chánh xứ 7 năm trời. Một Thánh lễ tạ ơn đã được Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Giuse, TGP Melbourne tổ chức thật trọng thể.

Xem hình ảnh

Quý linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân từ khắp nơi trong tổng giáo phận, đã về tham dự thật đông và thật sớm. Cả một vùng rộng lớn với những chỗ đậu xe đã không còn chỗ. Ngôi Thánh đường Thánh Giuse hôm nay rực rỡ hơn với cờ bay phất phới và băng rôn treo trước khuân viên nhà thờ với nội dung để chào đón vị linh mục cựu chánh xứ trở về trong cương vị mới, một tân giám mục.

Trước đó chừng 3 tuần lễ, các ca đoàn trong các cộng đoàn được mời tham dự tập hát chung trong liên ca đoàn, và sẽ hát phụng vụ đặc biệt trong hai buổi lễ cũng đặc biệt để mừng vị tân giám mục Việt Nam đầu tiên trên đất nước Úc Đại lợi. Với những cố gắng Liên ca đoàn bao gồm Ca đoàn Thánh Giuse, Hoan Thiện, Cung chiều và Martino với hơn một trăm ca viên đã cống hiến cho cộng đoàn những bản Thánh ca thật du dương, điêu luyện và tràn đầy ý nghiã, góp cho các buổi lễ thật long trọng.

Buổi lễ bắt đầu, chúng tôi nhận thấy đoàn linh mục đồng tế, với phẩm phục màu trắng cùng Đức cha Vinh Sơn tiến lên bàn thánh đồng tế Thánh lễ Chuá nhật Mình Máu Chuá. Giưã tiếng hát và mọi người đứng dậy chào đón đoàn đồng tế. Ngôi nhà thờ nhỏ đã không còn chỗ, người ta đã ngồi luôn ở các lối đi và tràn ra tận bên ngoài sân nhà thờ.

Trong phần chia sẻ. Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã dùng lời kinh thánh để nói vể trường hợp đặc biệt cuả Ngài: “Các tiên tri không được đón tiếp ở chính quê hương mình.” Nhưng bưã nay, Ngài là một trường hợp đặc biệt, khi trở lại giáo xứ đã được đón tiếp trọng thể. Vì theo Ngài nói: Ngài khi đến Úc đã được mang về ở trong Hostel vùng Spingvale, đi học ở Spingvale, gia nhập Dòng Phanxicô ở Spingvale và thụ phong linh mục cũng tại nhà thờ Thánh Giuse vùng Spingvale. Nên Spingvale cũng là quê hương cuả Ngài, hôm nay, trong cương vị giám mục, ngài trở về đây để cùng với mọi người hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn để cảm tạ hồng ân Thiên Chuá vào Chuá nhật Mình Máu Chuá.

Trước khi kết lễ, ông Châu Xuân Hùng, đại diện cộng đoàn lên chào mừng Đức tân Giám mục Vinh Sơn. Ông đã dí dỏm kể lại những chuyện từ khi được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Long, đã có nhiều người đến khoe: người thì ở cùng trại tị nạn, người là bạn học từ nhỏ hay rộng hơn nhận đức cha là người cùng giáo phận ở Bắc. Nhưng hôm nay, toàn thể cộng đoàn có quyền hãnh diện và khoe rằng Đức cha Vinh Sơn là người xuất thân từ Cộng đoàn Thánh Giuse Spingvale, mọi người vui mừng và vỗ tay thật lớn.

Sau Thánh lễ, một tiệc mừng do Cộng đoàn Thánh Giuse tổ chức. Trong tình thân ái cha con. Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã âu yếm và vui vẻ đứng để mọi người có thể đến cùng Ngài chụp hình kỷ niệm.

Trên các bàn bày biện thức ăn đầy ắp và được ban ẩm thực liên tục tiếp thêm. Quý vị trong ban tiếp tân đã thật nhiệt tình và hiếu khách, đưa điã tận tay cho khách và mời ăn uống. Trên sân khấu thêm phần văn nghệ với phần mở đầu là cha chánh xứ Thánh Giuse và tiếp tục cho đến khuya, trong khi Đức tân Giám mục vẫn vui vẻ đón tiếp khách đến xin chụp hình.

Vì đường xa, chúng tôi phải ra về khi đồng hồ đã nhích qua hơn 5 giờ 30 phút tối. Nhưng tiệc mừng chắc chắn là còn kéo dài, thật dài để cho niềm vui được chan hoà trong niềm cảm mến những hồng ân Chuá ban cho cộng đoàn.