Đại Hội Thánh mẫu Lavang IV của CĐCG VN Melbourne

Coi hình ảnh ĐH Thánh Mẫu kỳ IV
(Hình ảnh do Khắc Thái, Phóng viên Vietcatholic)

Sau hơn hai năm Đại dịch, CĐCG VN Melbourne đã tổ chức lại Đại hội Lavang với chủ đề “Cùng Mẹ Lavang, Tạ ơn Chúa”.

Ban đại diện Cộng đồng cùng các ban ngày đã ráo riết sửa soạn trong suốt cả năm nay với hai lần Gây quỹ để có ngân quỹ tổ chức. Nét son của CĐCG VN Melbourne rất quảng đại cho các công cuộc bác ái, và đặc biệt những gì làm cho Mẹ Maria, bà con không nề quản… Cho nên ngân quỹ có sẵn và Ban Đại Diện thì năng nổ, sốt sắng nên Đại hội Lavang và các dịp lễ lớn cho cả cộng đoàn khối người Việt của tiểu bang đều được tổ chức lớn và bà con hăng say tham dự, như Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam, được cử hành tại Nhà thở Chính Tòa và Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm thánh Vinh Sơn Liêm, đặc biệt mỗi hai hoặc ba năm thì Đại hội Thánh mẫu Lavang được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Kyesborough…

Chủ đề Đại hội Lavang kỳ IV này: “Cùng Mẹ Lavang, tạ ơn Chúa”. Đại hội luôn được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục Giáo phận Paramatta đồng hành và Đại hội luôn mời một Giám mục Việt Nam tham dự, như dấu chỉ hiện diện và liên kết với Giáo hội Mẹ Việt Nam, Đại hội này hân hạnh được chào đón Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đến chia sẽ và dâng lễ… Đại hội còn mời được linh mục Mathêu Nguyễn Khắc Hỷ PSS, một nhà Thần học và giảng thuyết lừng danh từ Hoa kỳ tới để chia sẻ…

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng Mẹ thương những lúc quan trọng của Đại hội như được tay mẹ che mưa cho con cái Mẹ thực hiện một cuộc cung nghinh Mẹ về lễ đài vô cùng tranh trọng với thánh lễ khai mạc sốt sắng thu hút cả 3000 người tham dự…

Các bài giảng thuyết và đêm Diễn nguyện rất đặc sắc được phối hợp của 16 cộng đoàn diễn tả chường trình cứu chuộc của Thiên Chúa và bàn tay phù trợ của Mẹ, đặc biệt trong hai năm đại dịch…

Ngày thừ 3 như một phép lạ, đêm mưa gió cả đêm, nhưng khoảng 10 giờ sáng, mặt trời ló diện, mang nắng ấm tới cho vùng đất lạnh Melbourne… Bà con đổ về tham dự ngày thuyết giảng, đặc biệt bài “Thông điệp Mẹ Lavang cho con dân Việt Nam”; sau đó hơn 150 chị đại diện của các cộng đoàn dâng hoa cho Mẹ và thánh lễ đại trào với hàng ngũ 40 linh mục Việt Nam tại Melbourne và quí cha khách đồng tế.

Đức cha Giuse Trần Văn Toản chủ tế và Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giảng thuyết, Đức cha đã nhắc nhớ lại các ơn Mẹ ban qua bốn ký Đại hội…

Trong phần cám ơn, ông Anton Trương Tấn Phát, rất cảm động gửi lên Mẹ tâm tình tạ ơn và gửi tới mọi thành phần dân Chúa lời cám ơn vì sự hiện diện đông đảo đã làm nên ba ngày Đại hội thật kỳ diệu như phép lạ Chúa và Mẹ thương ban…

Cha Peter Hoàng Kim Huy, điều hợp viên Ban Tuyên Úy Thường vụ đã công bố Đại hội Lavang IV được khép lại nhưng Ngài cũng hỏi ý kiến bà con về mốc điểm 2025 kỷ niệm 50 năm viễn xứ, cộng đoàn có muốn tổ chức Đại hội không, tất cà cộng đoàn cùng hô to “có” với những tràng pháo tay vang dội…

Mọi người ra về với những hợp đồ ăn cho ấm bụng và hứa hẹn một Đại hội đặc biệt của 50 năm viễn xứ vào năm 2025.