Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quê hương mới của hơn một triệu rưỡi người tị nạn Syria và Iraq. Gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, những chiến binh người Kurd đang chiến đấu để bảo vệ thành phố Kobane của Syria bị bao vây bởi bọn khủng bố Hồi Giáo IS từ tháng Tám cho tới nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cận kề vùng Trung Đông đau thương này trong chuyến tông du tới Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng 11. Người Công Giáo không phải là những người duy nhất đón mừng chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Các Giáo Hội Kitô khác ở đất nước này hy vọng rằng sự hiện diện của ngài sẽ khích lệ sự chung sống giữa các tôn giáo.

Đức Tổng Giám Mục Philoxenus Saliba Özmen của Giáo Hội Chính Thống Syria ở Antiôkia cho biết: "Tôi hy vọng đó sẽ là một cơ hội tốt cho hòa bình ở Trung Đông giữa các tôn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo và các tôn giáo khác và nhất là cơ hội hòa bình cho khắp thế giới. Tôi hy vọng đó sẽ là phúc lành cho Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các Giáo Hội ở Thổ Nhĩ Kỳ: các Giáo Hội Chính thống nghi lễ Byzantine, các Giáo Hội Chính thống Đông Phương, Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Tin lành ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Giáo Hội Chính Thống Syria của Antiôkia nằm chính ngay tại tâm địa chấn của những thảm kịch gần đây tại Trung Đông. Họ có các cộng đoàn ở Libăng, Syria, và miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia với 99% dân số là người Hồi giáo.

Đức Tổng Giám Mục Philoxenus Saliba Özmen nói thêm: "Trong những năm gần đây, tình hình của các cộng đoàn khá hơn. Chúng tôi có thể nói về lịch sử của chúng tôi, Kitô giáo của chúng tôi, diễn tả cuộc sống và đức tin của chúng tôi. Và cố nhiên là bên cạnh đó, do những khó khăn ở Trung Đông, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, do những vấn đề gây nên bởi quân khủng bố IS, có rất nhiều vấn nạn được nổi lên trong và xung quanh khu vực Trung Đông".

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nói rằng ngài đau buồn trước hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin của họ. Vì vậy, ngài đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ những người bị bách hại ở Trung Đông. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng ngàn người tị nạn đang chờ đợi một lời an ủi, khi những người này buộc phải trốn chạy trước các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan.