Trong Thánh lễ sáng ngày 10/05/2013 tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích ý nghĩa của "niềm vui đích thực". Ngài cảnh báo các Kitô hữu đừng tìm kiếm hạnh phúc một cách ích kỷ làm cho chúng ta "già cỗi và nhăn nheo," và với những khuôn mặt "cau có chua cay" không thể rao truyền niềm vui của một đời sống tươi đẹp.

Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra các câu hỏi và giải thích: "Niềm vui này là gì? Phải chăng là có được hạnh phúc? Không, chẳng phải như vậy. Có được hạnh phúc là điều tốt đẹp, nhưng niềm vui thì hơn thế nữa. Đó là một phạm trù khác. Nó không phụ thuộc vào tác động bên ngoài, hoặc những chuyện đang diễn ra: nó sâu sắc hơn. Đó là một hồng ân. Để có được "hạnh phúc" trong mọi lúc bằng mọi giá, người ta có thể trở thành hời hợt và nông cạn. Điều này làm cho chúng ta không còn sự khôn ngoan Kitô giáo, làm cho chúng ta ngu ngốc, ngây thơ, phải vậy chăng? Tất cả đều là niềm vui... Không phải vậy. Niềm vui thì khác, đó là ân sủng của Chúa". Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng niềm vui phải được tìm kiếm và sẻ chia liên lỉ. Đó là thứ không hề tĩnh lặng, nhưng luôn "biến chuyển không ngừng".

Tham dự Thánh lễ sáng thứ Sáu có sự hiện diện của phát ngôn viên Tòa Thánh, Cha Lombardi và các viên chức từ Đài phát thanh Vatican.