Kẻ ám hại ngài đã bị bắt
ROME, Ngày thứ hai, 19 tháng 12, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Tin tức nóng bỏng này đã được trình chiếu trên các đài truyền hình và đăng trên các báo chí Ý, đó là việc Đức Tổng Giám Mục Betori, Tổng Giám Mục Florence đã tha thứ cho phạm nhân ám hại ngài ngày 4 tháng 11 vừa qua, cũng như thư ký của ngài là don Paolo Brogi, đã bị thương nặng nhưng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Thực vậy, một chánh án Florence, ông Antonio Pezzuti, mới xác định – là trong đêm thứ sáu 16 rạng ngày thứ bẩy 17 tháng 12, việc bắt giữ Elso Baschini, 73 tuổi, bị lên án là người đã bắn Đức Tổng Giám Mục và thư ký của ngài. Ông chánh án đã thu tập được nhiều bằng chứng quan trọng để kết án anh ta – những hình ảnh của sân trong của tòa giám mục đã được tìm thấy trên điện thoại cầm tay của anh, những lời tâm sự anh nói với một bạn hữu, và sự thay đổi diện mạo (tóc anh đã nhuộm chẳng hạn).

Đức Tổng Giám Mục Betori đã lập lại khi được giới truyền thông phỏng vấn tại Moscou: “Tôi đã tha thứ cho anh ta.” Ngài đã khen ngợi việc làm của các giới điều tra và tiếp: “Việc tìm kiếm sự thật là thành phần của công việc của xã hội về vấn đề công lý, và luôn luôn phải được thực hiện.” Nhưng ngài đã thêm là về vấn đề tha thứ “thì tuỳ thuộc vào lãnh vực lương tâm và đã được nêu ra và không cần phải xác định nữa.”

Vào lúc xẩy ra biến cố, Đức Tổng Giám Mục Betori đã tự nhủ “phải bình tĩnh” và chỉ chú tâm vào tình trạng của thư ký của ngài. Đối với kẻ ám hại, ngài đã nói: “Trách vụ của một giám mục là phải gặp gỡ mọi người, và trong số này cũng có những người không có chủ đích tốt lành, nhưng đối với tất cả, và cũng đối với người này, Đức Tổng Giám Mục Betori bầy tỏ những tâm tình xót thương.”

Về phần của các bác sĩ, họ ước tính là vị thư ký của Đức Tổng Giám Mục Betori là don Paolo Brogi, 41 tuổi, là người đã lao vào giữa tên ám sát và Đức Tổng Giám Mục, “đã sống sót nhờ một phép lạ”: viên đạn chỉ cách một động mạch hay các cơ phận quan yếu có vài phân.

Tại Moscou, Đức Tổng Giám Mục Betori tham dự lễ khánh thành một cuộc triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Ý Giotto, tại Galerie Tretyakov, trong khuôn khổ của một sự trao đổi văn hóa giữa Ý và Nga trong Năm Văn Hóa và Hai Ngôn Ngữ Nga và Ý, dưới sự bảo trợ của giáo phụ Kirill.