Đức Gioan Phaolô II tiếp những thành viên phong trào Ý phò sự sống.
VATICAN (ZENIT.org).- Trong ngày thứ Năm 22/5/2003, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến trong Phòng Clémentine tại Vatican, các thành viên Phong trào Ý phò sự Sống nhân dịp 25 năm Ý ban hành luật cho phép phá thai.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn đã được báo L’Osservatore Romano bằng tiếng Pháp phổ biến hôm 27/5.
Các anh chị em rất thân mến!
1. Tôi cám ơn anh chị em đến viếng thăm, với tình âu yếm tôi gởi lời chào anh chị em. Tôi chào các thành viên Hội đồng Điều khiển Phong Trào phò sự Sống và cách riêng Chủ tịch M.Carlo Casini. Tôi cám ơn Ngài vì những lời lẽ Ngài đã dành cho tôi nhân danh những người hiện diện. Tôi chào đến mỗi người trong anh chị em, và qua anh chị em là những người tự nguyện làm thành viên cho Hiệp Hội, một hiệp hội đã thiết lập trên tất cả những vùng nước Ý nhiều trung tâm trợ giúp sự sống và những nhà tiếp nhận.
Đã 25 năm-nghĩa là từ ngày 22/5/1978, việc phá thai được hợp pháp hóa tại Ý- Hiệp hội anh chị em không ngừng hoạt động để bênh vực sự sống con người, một trong những giá trị căn bản của nền văn minh tình thương.
2. Không phải là lần đầu tôi có dịp gặp anh chị em. Trên thực tế trong những năm qua, tôi đã có những tiếp xúc với Phong trào anh chị em. Tôi nhớ cách riêng đến cuộc viếng thăm mà tôi đã thực hiện tại Florence vào năm 1986, là trung tâm thứ nhất phò sự sống được thiết lập tại Ý. Sau đó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những sinh hoạt anh chị em đã thực hiện, bằng cách khuyến khích anh chị làm hết sức mình cho mọi người được thừa nhận quyền sống cách hữu hiệu. Giờ đâytôi lập lại những tâm tình này đang khi sự ủy nhiệm của Hội đồng Điều khiển Phong trào anh chị em mãn nhiệm kỳ, và tiếp theo cuộc họp vào đầu tháng sáu, để định những chính sách hoạt động cho tương lai. Thiên Chúa muốn rằng anh chị em đoàn kết chặt chẽ với nhau, tiếp tục là một lực lượng đổi mới và hy vọng trong xã hội chúng ta. Xin Thiên Chúa giúp anh chị em làm việc không ngừng ngõ hầu mọi người, tin hay là không tin, hiểu rằng việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai là một điều kiện cần thiết để xây dựng một tương lai xứng đáng cho con người.
3. Mẹ đáng kính Têrêsa Calcutta, mà anh chị em tôn như là vị bổn mạng thiêng liêng của những Phong trào phò sự sống trên thế giới, khi Mẹ nhận Giải thưởng Nobel vì Hòa Bình, Mẹ đã can đảm xác nhận trước những vị hữu trách các Cộng dồng chính trị: “Nếu chúng ta chấp nhận cho một người mẹ có quyền dứt bỏ hoa trái của lòng mình, thì chúng ta còn gì? Sự phá thai là một nguyên lý làm nguy hại cho hòa bình trong thế giới”. Thật không thể có hòa bình đích thực mà không tôn trọng sự sống, nhất là nếu sự sống đó là vô tội như sự sống những trẻ trơ chưa sinh ra. Một cố kết sơ đẳng đòi hỏi kẻ nào muốn hòa bình thì phải bảo vệ sự sống. Không một hành động nào vì hòa bình có hiệu nghiệm nếu người ta không chống lại bằng cùng một sức mạnh những xâm phạm đến sự sống từng giai đoạn, từ lúc thụ thai tới lúc chết tự nhiên. Phong trào anh chị em không những là một Phong trào phò sự Sống, mà còn là một Phong trào đích thực vì hòa bình, thật chính xác bởi vì nó luôn cố gắng bảo tồn sự sống.
4. Luôn luôn có những nguy hiểm đe dọa sự sống đang nẩy sinh. Lòng ước muốn để có một đứa con đôi khi bị thúc đẩy vượt qua những ranh giới không thể chấp nhận. Những phôi thai được sinh sản quá nhiều, được chọn lọc, được ướp lạnh, cho vào những cuộc thí nghiệm phá hủy và bắt phải chết vì một quyết định có chủ ý trước. Ý thức về sự cần thiết có một luật pháp bảo vệ những quyền cho các trẻ được thụ thai, anh chị em đã dấn thân, lấy tư cách của Phong trào đòi hỏi Quốc hội Ý có một qui luật tôn trọng cụ thể hết sức đến các quyền những đứa trẻ chưa được sinh ra, mặc dầu được thụ thai qua những phương pháp nhân tạo tự nó đã là không thế chấp nhận được về mặt luân lý. Thừa dịp này Tôi mong sao mau chóng thực hiện con đường luật pháp đang lưu hành và người ta chú trọng đến nguyên lý, theo đó giữa những ước muốn của người trưởng thành và những quyền của trẻ thơ, mọi quyết định phải được đo lường theo lợi ích của con trẻ.
5.Các anh chị em rất thân mến, anh chị em đừng ngã lòng và đừng mỏi mệt loan truyền và minh chứng cho Tin mừng sự sống; hãy ở bên các gia đình và các bà mẹ đang gặp khó khăn. Nhất là với các chị, với những bà mẹ, tôi lập lại lời mời gọi bảo vệ giao ước giữa phụ nữ và sự sống, và “cổ võ một “thuyết nam nữ bình quyền mới”: thuyết này, không được sa ngã theo cơn cám dỗ bắt chước những kiểu cách của người nam, phải biết công nhận và diễn tả thiên tài thật sự của nữ giới qua tất cả những biểu lộ của sự sống trong xã hội, làm việc để vượt quá mọi hình thức kỳ thị, bạo tàn và bóc lột“ (Evangelium vitae, n.99).
Chúa không để anh chị em thiếu thốn sự trợ giúp cần thiết để hoàn thành những sinh hoạt đa dạng của anh chị em, nếu anh chị em chạy đến với Người qua sự cầu nguyện mãnh liệt và liên lỉ. Tôi cũng bảo đảm với các anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi và, đang khi tội cầu xin sự bảo vệ từ mẫu của Đức Maria, tôi ban cho anh chị em, cũng như cho gia đình anh chị em và cho Phong trào anh chị em Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt.
VATICAN (ZENIT.org).- Trong ngày thứ Năm 22/5/2003, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến trong Phòng Clémentine tại Vatican, các thành viên Phong trào Ý phò sự Sống nhân dịp 25 năm Ý ban hành luật cho phép phá thai.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn đã được báo L’Osservatore Romano bằng tiếng Pháp phổ biến hôm 27/5. Các anh chị em rất thân mến!
1. Tôi cám ơn anh chị em đến viếng thăm, với tình âu yếm tôi gởi lời chào anh chị em. Tôi chào các thành viên Hội đồng Điều khiển Phong Trào phò sự Sống và cách riêng Chủ tịch M.Carlo Casini. Tôi cám ơn Ngài vì những lời lẽ Ngài đã dành cho tôi nhân danh những người hiện diện. Tôi chào đến mỗi người trong anh chị em, và qua anh chị em là những người tự nguyện làm thành viên cho Hiệp Hội, một hiệp hội đã thiết lập trên tất cả những vùng nước Ý nhiều trung tâm trợ giúp sự sống và những nhà tiếp nhận.
Đã 25 năm-nghĩa là từ ngày 22/5/1978, việc phá thai được hợp pháp hóa tại Ý- Hiệp hội anh chị em không ngừng hoạt động để bênh vực sự sống con người, một trong những giá trị căn bản của nền văn minh tình thương.
2. Không phải là lần đầu tôi có dịp gặp anh chị em. Trên thực tế trong những năm qua, tôi đã có những tiếp xúc với Phong trào anh chị em. Tôi nhớ cách riêng đến cuộc viếng thăm mà tôi đã thực hiện tại Florence vào năm 1986, là trung tâm thứ nhất phò sự sống được thiết lập tại Ý. Sau đó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những sinh hoạt anh chị em đã thực hiện, bằng cách khuyến khích anh chị làm hết sức mình cho mọi người được thừa nhận quyền sống cách hữu hiệu. Giờ đâytôi lập lại những tâm tình này đang khi sự ủy nhiệm của Hội đồng Điều khiển Phong trào anh chị em mãn nhiệm kỳ, và tiếp theo cuộc họp vào đầu tháng sáu, để định những chính sách hoạt động cho tương lai. Thiên Chúa muốn rằng anh chị em đoàn kết chặt chẽ với nhau, tiếp tục là một lực lượng đổi mới và hy vọng trong xã hội chúng ta. Xin Thiên Chúa giúp anh chị em làm việc không ngừng ngõ hầu mọi người, tin hay là không tin, hiểu rằng việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai là một điều kiện cần thiết để xây dựng một tương lai xứng đáng cho con người.
3. Mẹ đáng kính Têrêsa Calcutta, mà anh chị em tôn như là vị bổn mạng thiêng liêng của những Phong trào phò sự sống trên thế giới, khi Mẹ nhận Giải thưởng Nobel vì Hòa Bình, Mẹ đã can đảm xác nhận trước những vị hữu trách các Cộng dồng chính trị: “Nếu chúng ta chấp nhận cho một người mẹ có quyền dứt bỏ hoa trái của lòng mình, thì chúng ta còn gì? Sự phá thai là một nguyên lý làm nguy hại cho hòa bình trong thế giới”. Thật không thể có hòa bình đích thực mà không tôn trọng sự sống, nhất là nếu sự sống đó là vô tội như sự sống những trẻ trơ chưa sinh ra. Một cố kết sơ đẳng đòi hỏi kẻ nào muốn hòa bình thì phải bảo vệ sự sống. Không một hành động nào vì hòa bình có hiệu nghiệm nếu người ta không chống lại bằng cùng một sức mạnh những xâm phạm đến sự sống từng giai đoạn, từ lúc thụ thai tới lúc chết tự nhiên. Phong trào anh chị em không những là một Phong trào phò sự Sống, mà còn là một Phong trào đích thực vì hòa bình, thật chính xác bởi vì nó luôn cố gắng bảo tồn sự sống. 4. Luôn luôn có những nguy hiểm đe dọa sự sống đang nẩy sinh. Lòng ước muốn để có một đứa con đôi khi bị thúc đẩy vượt qua những ranh giới không thể chấp nhận. Những phôi thai được sinh sản quá nhiều, được chọn lọc, được ướp lạnh, cho vào những cuộc thí nghiệm phá hủy và bắt phải chết vì một quyết định có chủ ý trước. Ý thức về sự cần thiết có một luật pháp bảo vệ những quyền cho các trẻ được thụ thai, anh chị em đã dấn thân, lấy tư cách của Phong trào đòi hỏi Quốc hội Ý có một qui luật tôn trọng cụ thể hết sức đến các quyền những đứa trẻ chưa được sinh ra, mặc dầu được thụ thai qua những phương pháp nhân tạo tự nó đã là không thế chấp nhận được về mặt luân lý. Thừa dịp này Tôi mong sao mau chóng thực hiện con đường luật pháp đang lưu hành và người ta chú trọng đến nguyên lý, theo đó giữa những ước muốn của người trưởng thành và những quyền của trẻ thơ, mọi quyết định phải được đo lường theo lợi ích của con trẻ.
5.Các anh chị em rất thân mến, anh chị em đừng ngã lòng và đừng mỏi mệt loan truyền và minh chứng cho Tin mừng sự sống; hãy ở bên các gia đình và các bà mẹ đang gặp khó khăn. Nhất là với các chị, với những bà mẹ, tôi lập lại lời mời gọi bảo vệ giao ước giữa phụ nữ và sự sống, và “cổ võ một “thuyết nam nữ bình quyền mới”: thuyết này, không được sa ngã theo cơn cám dỗ bắt chước những kiểu cách của người nam, phải biết công nhận và diễn tả thiên tài thật sự của nữ giới qua tất cả những biểu lộ của sự sống trong xã hội, làm việc để vượt quá mọi hình thức kỳ thị, bạo tàn và bóc lột“ (Evangelium vitae, n.99).
Chúa không để anh chị em thiếu thốn sự trợ giúp cần thiết để hoàn thành những sinh hoạt đa dạng của anh chị em, nếu anh chị em chạy đến với Người qua sự cầu nguyện mãnh liệt và liên lỉ. Tôi cũng bảo đảm với các anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi và, đang khi tội cầu xin sự bảo vệ từ mẫu của Đức Maria, tôi ban cho anh chị em, cũng như cho gia đình anh chị em và cho Phong trào anh chị em Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt.