Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh luật pháp quốc tế là một phương tiện để tránh chiến tranh.
VATICAN (Zenit. org ).Đưc Gioan Phaolô II nói Liên-hiệp-quốc có một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc xây dựng các quốc gia, nhất là tầm quan trọng của luật pháp quốc tế vì hòa bình thế giới
Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Liên-hiệp quốc khi nhận Ủy nhiệm Thư của các tân đại sứ từ 12 quốc gia làm việc bên cạnh Vatican : Australia, Zimbabwe, Syria, Trinidad và Tobago, Ethiopia, Latvia, các đảo Fiji, Burundi, Georgia, Vanuatu, Moldavia, và Pakistan.
ÐứcThánh Cha phát biểu với các tân Ðại Sứ: “Từ thời kỳ những xung đột lớn trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã cung cấp những tổ chức và luật pháp riêng biệt ngõ hầu chiến tranh sẽ không tái phát, giết chết thường dân vô tội, phá hủy những vùng đất và để lại những vết thương lâu lành”.
“Hơn bao giờ hết Liên- hiệp quốc được kêu gọi làm nơi trung tâm cho các quyết định về việc tái thiết các nước, và những tổ chức nhân đạo được tiếp tục mời gọi vào việc cam kết của mình”.
“Điều này sẽ giúp các dân tộc bị ảnh hưởng mau chóng lấy lại trách nhiệm cho các quyết định của mình, từ sợ hãi cho họ khả năng hy vọng, từ sự không chắc chắn đến sự dấn thân trong việc xây dựng tương lai mình”. Hơn nữa, đây là một điều kiện cần thiết cho sự tin cẩn là trở về trong lòng của một đất nước.
Sau đó Đức Gioan Phaolô II kêu gọi mọi người có tôn giáo phải để cho cảm giác thiêng liêng và tôn giáo trở thành một nguồn mạch sự hiệp nhất và hòa bỉnh, điều đó không bao giờ làm những con người đối chất với nhau
Tôi không thể quên các trẻ em và các thanh niên, là những người bị ảnh hưởng hơn hết trong những tình cảnh xung đột. Vì họ rất khó quên những gì họ trải qua, nên họ có thể bị cám dỗ bạo động. Trách nhiệm chúng ta là chuẩn bị cho họ một tương lai hòa bình và một phần đất của tình liên đới huynh đệ.
Bằng cách bày tỏ những ưu tư này của Giáo hội Công giáo,” Ðức Giáo Hoàng vạch rõ rằng việc dấn thân của Giáo hội Công giáo trong đời sống quốc tế, trong những tương quan giữa các dân tộc, cũng như trong sự nâng đỡ nhân đạo” đáp ứng với một sứ vụ hàng đầu: bày tõ sự gần gũi của Thiên Chùa đối với mỗi người”.
VATICAN (Zenit. org ).Đưc Gioan Phaolô II nói Liên-hiệp-quốc có một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc xây dựng các quốc gia, nhất là tầm quan trọng của luật pháp quốc tế vì hòa bình thế giới
Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Liên-hiệp quốc khi nhận Ủy nhiệm Thư của các tân đại sứ từ 12 quốc gia làm việc bên cạnh Vatican : Australia, Zimbabwe, Syria, Trinidad và Tobago, Ethiopia, Latvia, các đảo Fiji, Burundi, Georgia, Vanuatu, Moldavia, và Pakistan.
ÐứcThánh Cha phát biểu với các tân Ðại Sứ: “Từ thời kỳ những xung đột lớn trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã cung cấp những tổ chức và luật pháp riêng biệt ngõ hầu chiến tranh sẽ không tái phát, giết chết thường dân vô tội, phá hủy những vùng đất và để lại những vết thương lâu lành”.
“Hơn bao giờ hết Liên- hiệp quốc được kêu gọi làm nơi trung tâm cho các quyết định về việc tái thiết các nước, và những tổ chức nhân đạo được tiếp tục mời gọi vào việc cam kết của mình”.
“Điều này sẽ giúp các dân tộc bị ảnh hưởng mau chóng lấy lại trách nhiệm cho các quyết định của mình, từ sợ hãi cho họ khả năng hy vọng, từ sự không chắc chắn đến sự dấn thân trong việc xây dựng tương lai mình”. Hơn nữa, đây là một điều kiện cần thiết cho sự tin cẩn là trở về trong lòng của một đất nước.
Sau đó Đức Gioan Phaolô II kêu gọi mọi người có tôn giáo phải để cho cảm giác thiêng liêng và tôn giáo trở thành một nguồn mạch sự hiệp nhất và hòa bỉnh, điều đó không bao giờ làm những con người đối chất với nhau
Tôi không thể quên các trẻ em và các thanh niên, là những người bị ảnh hưởng hơn hết trong những tình cảnh xung đột. Vì họ rất khó quên những gì họ trải qua, nên họ có thể bị cám dỗ bạo động. Trách nhiệm chúng ta là chuẩn bị cho họ một tương lai hòa bình và một phần đất của tình liên đới huynh đệ.
Bằng cách bày tỏ những ưu tư này của Giáo hội Công giáo,” Ðức Giáo Hoàng vạch rõ rằng việc dấn thân của Giáo hội Công giáo trong đời sống quốc tế, trong những tương quan giữa các dân tộc, cũng như trong sự nâng đỡ nhân đạo” đáp ứng với một sứ vụ hàng đầu: bày tõ sự gần gũi của Thiên Chùa đối với mỗi người”.