Vatican:
Sau đây là toàn văn Thông Ðiệp Phục Sinh "Cho thành Roma và cho toàn thế giới" (Urbi et orbi), Ðức Thánh Cha đã đọc bằng tiếng ý vào cuối Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô
****
1. "Surrexit Dominus de sepulcro qui pronobis pependit in ligno" (bản văn Phụng Vụ)
"Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ;
Ðấng vì chúng ta đã chịu treo trên thập giá" Alleluia!
Tin vui mừng Phục Sinh được vang dội một lần nữa:
"Ðức Kitô đã trỗi dậy! Người đã sống lại thật rồi!
Người đã "chịu đóng đinh vào thập giá - chịu khổ hình và mai táng tời Phongxiô Philatô",
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, "Ngày thứ Ba Người sống lại như lời Thánh Kinh" (Kinh Tin Kính)
2. Lời công bố này là nền tảng cho niềm hy vọng của toàn thể nhân loại.
Nếu Ðức Kitô không trỗi dậy từ cõi chết, thì không chỉ đức tin của chúng ta hóa ra trống rỗng (x 1 Cor 15:14) nhưng niềm hy vọng của chúng ta cũng sẽ hão huyền,
vì chúng ta vẫn còn bị giam giữ làm con tin bởi sự dữ và sự chết.
Phụng vụ hôm nay công bố: "Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu" (1Cr 15:20)
Nhờ cái chết của Chúa Giêsu chịu khổ hình và được vinh quang trên luật tàn nhẫn của sự chết, Người đã tẩy trừ vĩnh viễn độc hại của nó.
3. "Bình an cho anh em" (Ga 20: 19-20)
Ðây là lời chào mừng đầu tiên của Ðấng Phục Sinh với các môn đệ Người, một lời chào hôm nay còn vang vọng trên toàn thế giới.
Ôi Tin Mừng đang trông đợi và đáng ao ước là dường nào!
Ôi lời loan báo ủi an cho tất cả những ai bị áp bức dưới gánh nặng tội lỗi và dưới nhiều hình thức của nó!
Cho tất cả mọi người, nhất là những người bé mọn và nghèo hèn, hôm nay chúng ta công bố niềm hy vọng hòa bình, niẽm hy vọng của hòa bình chân thật, được xây dựng trên những trụ cột chắn chắn của tình yêu và công lý, của chân lý và sự tự do.
4. "Pacem in terris.. "
"Hòa bình tại thế, niềm khát vọng sâu xa của người nam và nữ trong mọi thời đại, hòa bình chỉ có thể được xây dựng và củng cố trên sự tôn trọng tuyệt đối trật tự do Chúa đã thiết lập." (Thông Ðiệp Pacem in Terris)
Ðó là những lời đầu tiên trong Thông Ðiệp lịch sử, mà cách đây 40 năm Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XIII đã trình bày con đường hòa bình cho toàn thế giới. Hơn bao giờ hết, những lời này vẫn còn hợp thời trong buổi bình minh của ngàn năm thứ ba, bị đen tối cách thê thảm do những bạo tàn và những xung đột.
5. Hòa Bình tại Iraq! Với sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế, ước gì cư dân Iraq sẽ trở thành những người đóng vai chủ chốt cho sự tái thiết vững bền đến quốc gia mình. Hoà bình tại những vùng khác trên thế gìới, nơi những chiến tranh và những xung đột tiềm tàng bị quên lãng, đang gây nên những chết chóc và thương tổn giữa sự thinh lặng và lơ là trong những bộ phận quan trọng của công luận.
Với nỗi thương tiếc sâu xa, tôi nghĩ tới làn sóng bạo lực và đổ máu xem ra không hề trì hoãn tại Thánh Ðịa.
Tôi nghĩ tới hoàn cảnh thê lương tại nhiều quốc gia thuộc lục địa Phi Châu, mà không thể nào bỏ mặc cho họ. Tôi cũng không quên đến những trọng tâm của tranh chấp và những công kích chống lại tự do con người tại Caucasus, tại Á Châu và Mỹ Châu La Tinh, đó cũng là những vùng trên thế giới yêu quý đối với tôi.
6. Hãy chấm dứt xiềng xích hận thù và khủng bố, vốn đe dọ đến trật tự phát triển cho gia đình nhân loại.
Xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi hiểm nguy của sự tranh chấp thê lương giữa các nền văn hóa và tôn giáo.
Ước gì đức tin và tình yêu đối với Chúa
để những tín hữu của mọi tôn giáo là những người xây dựng can đảm cho sự hiểu biết và tha thứ, là những thợ dệt kiên nhẫn của một sự đối thoại liên tôn hiệu nghiệm, sẽ làm phát sinh nên một thời đại mới cho công lý và hòa bình!
7. Như Người đã nói với các môn đệ khiếp đảm trên biển đầy sóng gió, Ðức Kitô một lần nữa nói với tất cả con người nam và nữ trong thời đại chúng ta:
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ!" (Mc 6:50).
Nếu Người ở với chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ?
Dẫu tương lai của nhân loại dường như vẫn còn đen tối,
ngày nay chúng ta cử hành chiến thắng hiển hách của niềm vui Phục Sinh.
Giả như vì cơn gíó ngược ngăn cản bước tiến của các dân tộc,
nếu biển lịch sử bị sâu xé bởi những cơn bão tố, hãy đừng để một ai bị mất tinh thần và ngã lòng !
Ðức Kitô đã trỗi dậy, Ðức Kitô đang sống giữa chúng ta,
Ngài thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể,
Ngài hiến chính thân mình làm Bánh ban sự sống, Bánh cho người nghèo, Lương Thực cho người lữ khách.
8. Ôi sự hiện diện thần linh của tình yêu.
Ôi kỷ niệm sống của Chúa Kitô Ðấng Phục Sinh của chúng ta.
Chúa là của ăn đàng cho người đau khổ và cho người đang hấp hối,
cho tất cả, Người là bảo chứng cho của sự sống đời đời.
Lạy Mẹ Maria, nhà tạm đầu tiên của lịch sử,
Mẹ là nhân chứng thinh lặng của những sự việc lạ lùng ngày Phục Sinh,
Xin giúp chúng con cất tiếng hát qua cuộc đời chúng con
Bài ca ngợi khen và tạ ơn "Magnificat" của Mẹ,
vì hôm nay "Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ;
Ðấng vì chúng con đã chịu treo trên thập giá".
Ðức Kitô đã phục sinh, Người là hòa bình và là niềm hy vọng của chúng con. Người đã trỗi dậỵ Alleluia!
|