Ngài kêu gọi sống liên đới với những bạn đồng thời với mình tại Iraq và Thánh Ðịa
VATICAN(Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II giao phó " bốn trụ cột hòa bình" cho giới trẻ thế giới, và kêu gọi họ sống tình liên đới với những bạn đồng thời của mình đang chịu bạo hành, cách riêng tại Trung đông.

Trong Thánh lễ Chúa nhật lễ Lá có hơn 40.000 người tham dự tại Quàng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng chỉ cho giới trẻ những nền tảng của văn hóa hoà bình--chân lý, tự do, công lý và tình yêu-- đã được phác họa trong thông điệp "Pacem in Terris" năm 1963 của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII.
Trong bài giảng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hỏi các bạn trẻ: "Làm sao các con không bày tỏ tình liên đới huynh đệ với các kẻ đồng thời với mình đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo tàn tại Iraq, Đất Thánh, và trong nhiều vùng thế giới?".
Hôm nay Giáo hội giữ ngày Thế giới Trể lần thứ 18 tại cấp bậc giáo phận. Ngày này nối tiếp theo biến cố quốc tế đã diễn ra vào tháng 7 năm 2002 tại Toronto.
Đức Giáo Hoàng ghi chú rằng Chúa Kitô đã nói Người là "Vua chân lý, tự do, công lý và tình yêu. Đó là bốn trụ cột, trên đó có khả năng xây dựng tỏa nhà hoà bình thật sự, như Đức Chân Phước Gioan XXIII đã viết cách đây 40 năm trong thông điệp 'Pacem in Terris.'
"Hỡi các bạn trẻ trên khắp thế giới, cách tượng trưng Cha trao cho các con văn kiện lịch sử này quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy đọc, hãy suy gẫm, hãy cố gắng đem ra thưc hành.
"Hòa bình là một ân huệ của Ðức Kitô, Người dành cho chúng ta bằng lễ hy sinh Thánh Giá. Muốn hoàn thành hòa bình cách hiệu nghiệm cần phải đi lên núi Sọ với Thầy chí Thánh. Và ai có thể hơn Ðức Maria dẫn đường chúng ta chắc chắn trong sự đi lên này, Đấng Người đã ban cho chúng ta như người mẹ, dưới cây thập giá?"
"Để giúp khám phá thực tại thiêng liêng lạ lùng này, tôi đã chọn làm chủ đề cho Sứ điệp Ngày Thế Giới trẻ năm nay, những lời nói của Chúa Kitô lúc hấp hối: "Này là Mẹ anh".
Hòa bình cũng là chủ đề những kinh của người Tín hữu, được đọc sau bài giảng của Đức Giáo Hoàng.
Một trong những kinh đó, đọc theo tiếng Arab, van xin: " Chúng ta hãy cầu xin cho mọi dân tộc và văn hóa thế giới, cho tất cả những ai tìm kiếm Chúa bằng những phương cách tôn giáo khác nhau. Mong sao luôn luôn có sự đối thoại giữa các dân tộc, mong sao dập tắc được sự bất bao dung và khinh thị, và để họ cùng nhau tìm kiếm những phương cách hoà hợp và huynh đệ."
VATICAN(Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II giao phó " bốn trụ cột hòa bình" cho giới trẻ thế giới, và kêu gọi họ sống tình liên đới với những bạn đồng thời của mình đang chịu bạo hành, cách riêng tại Trung đông.

Trong Thánh lễ Chúa nhật lễ Lá có hơn 40.000 người tham dự tại Quàng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng chỉ cho giới trẻ những nền tảng của văn hóa hoà bình--chân lý, tự do, công lý và tình yêu-- đã được phác họa trong thông điệp "Pacem in Terris" năm 1963 của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII.
Trong bài giảng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hỏi các bạn trẻ: "Làm sao các con không bày tỏ tình liên đới huynh đệ với các kẻ đồng thời với mình đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo tàn tại Iraq, Đất Thánh, và trong nhiều vùng thế giới?".
Hôm nay Giáo hội giữ ngày Thế giới Trể lần thứ 18 tại cấp bậc giáo phận. Ngày này nối tiếp theo biến cố quốc tế đã diễn ra vào tháng 7 năm 2002 tại Toronto.
Đức Giáo Hoàng ghi chú rằng Chúa Kitô đã nói Người là "Vua chân lý, tự do, công lý và tình yêu. Đó là bốn trụ cột, trên đó có khả năng xây dựng tỏa nhà hoà bình thật sự, như Đức Chân Phước Gioan XXIII đã viết cách đây 40 năm trong thông điệp 'Pacem in Terris.'
"Hỡi các bạn trẻ trên khắp thế giới, cách tượng trưng Cha trao cho các con văn kiện lịch sử này quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy đọc, hãy suy gẫm, hãy cố gắng đem ra thưc hành.
"Hòa bình là một ân huệ của Ðức Kitô, Người dành cho chúng ta bằng lễ hy sinh Thánh Giá. Muốn hoàn thành hòa bình cách hiệu nghiệm cần phải đi lên núi Sọ với Thầy chí Thánh. Và ai có thể hơn Ðức Maria dẫn đường chúng ta chắc chắn trong sự đi lên này, Đấng Người đã ban cho chúng ta như người mẹ, dưới cây thập giá?"
"Để giúp khám phá thực tại thiêng liêng lạ lùng này, tôi đã chọn làm chủ đề cho Sứ điệp Ngày Thế Giới trẻ năm nay, những lời nói của Chúa Kitô lúc hấp hối: "Này là Mẹ anh".
Hòa bình cũng là chủ đề những kinh của người Tín hữu, được đọc sau bài giảng của Đức Giáo Hoàng.
Một trong những kinh đó, đọc theo tiếng Arab, van xin: " Chúng ta hãy cầu xin cho mọi dân tộc và văn hóa thế giới, cho tất cả những ai tìm kiếm Chúa bằng những phương cách tôn giáo khác nhau. Mong sao luôn luôn có sự đối thoại giữa các dân tộc, mong sao dập tắc được sự bất bao dung và khinh thị, và để họ cùng nhau tìm kiếm những phương cách hoà hợp và huynh đệ."